Tuổi trẻ 'tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn'

Ngày 24/3/2025 vừa qua, nhân Tháng Thanh niên năm 2025 và chào mừng kỷ niệm 94 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2025), Bộ Nội vụ, Văn phòng Chính phủ, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã phối hợp tổ chức chương trình Thủ tướng Chính phủ đối thoại với thanh niên Việt Nam năm 2025.

Tại cuộc gặp, rất nhiều nội dung đã được đại diện thanh niên đặt ra và đại diện các Bộ, ngành cùng Thủ tướng trực tiếp trả lời thỏa đáng. Tuy nhiên, một trong những điều Thủ tướng đề nghị thanh niên thực hiện, rất ngắn gọn, nhưng vô cùng thấm thía, là “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”.

Thủ tướng nêu 3 yêu cầu với thanh niên Việt Nam. Thứ nhất, thanh niên Việt Nam đã nói là làm, đã cam kết phải thực hiện, đã nỗ lực rồi phải nỗ lực hơn nữa. Thứ hai, thanh niên Việt Nam phải có tư duy sáng tạo, hành động quyết liệt, mạnh mẽ, hiện thực hóa khát vọng bằng những sản phẩm, công trình cụ thể, hiệu quả. Thứ ba, thanh niên Việt Nam phải phát huy tinh thần “thắng không kiêu, bại không nản”. Tuổi trẻ hãy giữ “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”, nghĩ sâu làm lớn, nhìn xa trông rộng; coi trọng thời gian, trí tuệ, sự quyết đoán đúng thời điểm; nỗ lực vượt qua giới hạn của chính mình để không ngừng cống hiến, đóng góp cho quê hương, đất nước.

Tuổi trẻ là quãng thời gian đẹp nhất của cuộc đời. Từ hàng ngàn năm trước và cho đến mãi mãi sau này, tư liệu sản xuất có thể thay đổi hiện đại hơn, nhưng “tâm - trí - hoài bão” luôn là những yếu tố bất biến, quan trọng bậc nhất với mọi người ở quãng đời thanh xuân. Nói cách khác, những yếu tố tinh thần, tâm lý, quan niệm, phẩm chất đạo đức, ý chí… quan trọng không kém những yếu tố vật chất, công cụ. Sinh ra và lớn lên trong giai đoạn hòa bình, kinh tế phát triển, trong thời đại công nghệ hiện đại “cả thế giới trong lòng bàn tay”, nghĩa là được sống trong những điều kiện vật chất rất tốt, thì với thanh niên, các yếu tố “tâm - trí - hoài bão” càng phải được chú trọng.

Ở những thế hệ trước, những người sinh vào những năm 1970 như tôi, ai cũng biết câu nói nổi tiếng của nhân vật chính Paven Coócsaghin trong tiểu thuyết nước ngoài “Thép đã tôi thế đấy”: “Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình”. Học sinh được học về những tấm gương người trẻ trong chương trình sách giáo khoa, như cô thanh niên xung phong tên Nguyệt ý chí, nghị lực băng rừng dẫn đoàn xe xuyên qua rừng đêm trong truyện ngắn “Mảnh trăng cuối rừng”; được học về những tình yêu dịu dàng nhưng nồng nàn, coi thường vật chất, như tâm sự của nhà thơ Xuân Quỳnh trong bài thơ “Tự hát”: “Chẳng dại gì em ước nó bằng vàng/Trái tim em anh đã từng biết đấy/Em là người vốn coi thường của cải/Nên nếu cần, em bán nó đi ngay…”…

Với rất nhiều người và chính bản thân tôi, đó là những bài học để mình noi theo, là động lực để phấn đấu, vượt qua những khó khăn, vất vả, thiếu thốn, thậm chí bệnh tật đau đớn về thể xác… Vì vậy, khi nghe Thủ tướng đề nghị thanh niên Việt Nam trong thời đại mới càng phải “tâm trong - trí sáng - hoài bão lớn”, dư luận càng tin tưởng vào chính sách của Đảng và Nhà nước với thanh niên, càng tin tưởng kỳ vọng thanh niên Việt Nam sẽ tiếp bước cha ông, tiếp tục đưa đất nước tiến vào kỷ nguyên vươn mình, giàu mạnh, phồn vinh, nhân ái hơn nữa.

Huỳnh Ngọc Hiếu

Nguồn Pháp Luật VN: https://baophapluat.vn/tuoi-tre-tam-trong-tri-sang-hoai-bao-lon-post543482.html