Tuổi trẻ tự hào với lịch sử vẻ vang của dân tộc

Sự kiện Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của tỉnh Trà Vinh và nhiều địa phương khác diễn ra những ngày qua đã tác động tích cực đến nhận thức của mọi người. Khơi dậy niềm tự hào về chiến thắng vẻ vang, vĩ đại của dân tộc, phát huy tinh thần yêu nước và lòng biết ơn của các thế hệ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, trong đó có sinh viên.

Sinh viên Trường Đại học Trà Vinh đóng góp nhiều tiết mục tại chương trình nghệ thuật Lễ kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 125 năm thành lập tỉnh Trà Vinh, 65 năm kết nghĩa Trà Vinh - Thái Bình, đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và công bố quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận tỉnh Trà Vinh hoàn thành nhiệm vụ XDNTM năm 2024. Ảnh: BT

Sinh viên Nguyễn Thị Tường Vy, lớp Đại học Điều dưỡng D, khóa 2024, Trường Y Dược (Trường Đại học Trà Vinh) xúc động chia sẻ: Chiến thắng 30/4/1975 là dấu mốc vinh quan trọng trong lịch sử dựng nước và giữ nước. Mỗi khi đến ngày này, em vô cùng tự hào và biết ơn các thế hệ cha ông đi trước. Nhìn “lá cờ Tổ quốc tung bay” em nhận thức được vẻ đẹp của hòa bình ngày hôm nay được đánh đổi bằng xương, bằng máu của những anh hùng, chiến sĩ, cha ông đi trước để thế hệ chúng em được sống trong hòa bình, ấm no. Sinh viên chúng em rất biết ơn và trân trọng những gì mình đang có, xin dùng tri thức để tiếp tục đóng góp vào sự phát triển và bảo vệ đất nước, xem đây là trách nhiệm và niềm vinh dự. Trách nhiệm ấy không cần phải là những điều lớn lao, có thể bắt đầu từ những việc nhỏ hàng ngày như: học tập chăm chỉ, làm việc có trách nhiệm, giữ gìn đạo đức và quan trọng nhất là nuôi dưỡng lòng yêu nước và tự hào dân tộc.

Được tham gia Lễ kỷ niệm, Tường Vy cũng như nhiều người khác, cảm thấy vô cùng vinh dự và tự hào về chiến thắng vĩ đại của dân tộc những kết quả đạt được của tỉnh.

Em bày tỏ: khi những bản nhạc hào hùng vang lên cùng hình ảnh lá cờ Tổ quốc tung bay, em thấy có dòng cảm xúc rất khó tả, niềm tự hào dâng lên, nhắc nhở bản thân sống xứng đáng hơn với lịch sử hào hùng của dân tộc, nỗ lực học tập tốt, chung tay xây dựng quê hương Trà Vinh càng thêm phát triển.

Em Trần Minh Thinh. Ảnh do nhân vật cung cấp

Sinh viên Trần Minh Thinh, lớp Quản lý nhà nước khóa 2023, Trường Kinh tế, Luật (Trường Đại học Trà Vinh), là một trong những sinh viên tham gia hoạt động văn nghệ phục vụ Lễ kỷ niệm và cảm thấy cảm thấy rất vui, rất tự hào khi được góp một phần nhỏ vào một sự kiện mang tính lịch sử của dân tộc cũng như của tỉnh Trà Vinh.

Minh Thinh bày tỏ: sinh ra trong hòa bình, không trực tiếp chứng kiến thời khắc lịch sử hào hùng của dân tộc nhưng được học lịch sử Việt Nam mấy ngàn năm dựng nước và giữ nước, em luôn cảm nhận sâu sắc giá trị thiêng liêng và tự hào của ngày 30/4. Hôm nay, được sống giữa hòa bình và đất nước đang phát triển thịnh vượng, em không cho phép mình quên những hy sinh của cha ông đi trước, bản thân luôn không ngừng học tập, rèn luyện, cống hiến, là cách thiết thực để tri ân thế hệ cha anh.

Em Lèo Thị Hồng Trang. Ảnh do nhân vật cung cấp

Em Lèo Thị Hồng Trang, thành viên Ban Chủ nhiệm Câu lạc bộ “Sinh viên 5 tốt”, Trường Đại học Trà Vinh chia sẻ: là ĐVTN và cán bộ Đoàn - Hội tại Trường Đại học Trà Vinh, em được tham gia nhiều hoạt động giáo dục truyền thống và cảm nhận sâu sắc trách nhiệm của bản thân trong việc tiếp nối những giá trị ấy.

Ngày 30/4 không chỉ là dịp để tưởng nhớ quá khứ mà còn là động lực để tuổi trẻ hôm nay không ngừng phấn đấu học tập, cống hiến, góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển, xứng đáng với những hy sinh của các thế hệ đi trước. Tuy không trực tiếp tham gia đêm Lễ nhưng em theo dõi trên truyền hình trực tiếp, không chỉ tự hào về ngày 30/4, em thêm tự hào về những kết quả đạt được của tỉnh trong 50 năm xây dựng và phát triển.

Được lên Thành phố Hồ Chí Minh xem Lễ kỷ niệm và duyệt binh, chứng kiến hàng chục ngàn người dân đi xem chật kín nhiều tuyến đường lớn của Thành phố Hồ Chí Minh, em càng cảm nhận sự đồng lòng, đoàn kết của dân tộc, càng hiểu rõ giá trị của hòa bình, truyền thống bất khuất của dân tộc và biết hơn các thế hệ cha anh đã chiến đấu oanh liệt, mang lại hòa bình cho đất nước, cho dân tộc.

Yêu nước, xây dựng quê hướng là trách nhiệm không của riêng ai mà là của mỗi người trong xã hội. Rất nhiều hoạt động những ngày qua, càng khẳng định tinh thần yêu nước và nhắc nhở mỗi người sống xứng đáng hơn với lịch sử hào hùng của dân tộc Đối với thế hệ trẻ, việc học tập, sáng tạo, tham gia hoạt động cộng đồng và gìn giữ giá trị lịch sử và nỗ lực phấn đấu hoàn thiện bản thân cần được phát huy nhằm thể hiện tinh thần yêu nước, đóng góp cho sự phát triển của đất nước.

NGỌC XOÀN

Nguồn Trà Vinh: https://www.baotravinh.vn/xa-hoi/tuoi-tre-tu-hao-voi-lich-su-ve-vang-cua-dan-toc-45719.html