Tương lai 'nhuộm màu' vì ly cà phê 'thái độ'

Giữ trong lòng chuyện quán cà phê thái độ phục vụ không tốt, lúc rượu đã ngà say nhớ lại chuyện cũ, Nguyễn Cao Biền (trú tại Hậu Giang) cầm dao đến 'nói lý' với chủ quán. Cơn say và thù vặt của Biền đã để lại hậu quả nặng nề cho nạn nhân và chính tương lai bản thân.

Sự việc xảy ra trung tuần tháng 3/2022, trong một lần Nguyễn Cao Biền (SN 1992) đến uống cà phê tại quán của anh Nguyễn Thành Tiến, trên địa bàn huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.

Tại đây, khi gọi cà phê để uống do quán phục vụ không tốt nên giữa Biền và anh Tiến xảy ra cự cãi lớn tiếng. Sau đó anh Tiến hẹn Biền đi đánh nhau, nhưng anh Tiến chỉ nói chứ không đến địa điểm đánh nhau như đã hẹn.

Đến tối 16/3/2022, sau khi nhậu nhẹt say sưa, Biền bỗng nhớ lại chuyện cũ nên đã đi tìm anh Tiến để nói chuyện. Khoảng 23h cùng ngày, Biền đi cùng nhiều người bằng xe môtô đến quán cà phê của anh Tiến.

Khi đến quán, Biền và bạn của mình cầm theo dao tự chế đi vào quán tìm anh Tiến. Trong quán anh Tiến nhìn thấy Biền cầm dao nên bỏ chạy lại quầy bán nước định lấy cây rựa để tự vệ, nhưng chưa kịp lấy ra thì Biền lao đến chém.

Anh Tiến phản ứng giơ tay trái lên đỡ, nên Biền chém trúng vào cổ tay, bàn tay trái của anh. Sau đó, Biền tiếp tục chém trúng vào khuỷu tay trái của anh này. Một số thanh niên đi cùng Biền cũng nhào đến chém, đánh anh Tiến trúng vào vùng thái dương phải, cổ, khuỷu, cẳng, bàn tay phải.

Bị thương nặng anh Tiến cố gắng bỏ chạy ra khỏi quán, thoát ra ngoài anh kêu cứu và ngã gục. Nhiều người nghe tiếng kêu cứu đã kịp thời đưa đi bệnh viện cấp cứu. Vì vết thương nặng nạn nhân phải điều trị nhiều ngày tại bệnh viện, kết quả giám định tổn hại 31% sức khỏe.

Còn phần Biền, sau khi gây án đã bỏ trốn khỏi địa phương, đến ngày 04/9/2023, gã đến Công an huyện Châu Thành A đầu thú, khai nhận hành vi của mình.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong phiên tòa xét xử sơ thẩm lưu động mở vào tháng 4/2024, trước sự chứng kiến của đông đảo người dân, Biền đã cúi đầu thừa nhận hành vi côn đồ của mình.

HĐXX nhận định, bị cáo Nguyễn Cao Biền là người có năng lực trách nhiệm hình sự, biết rõ việc dùng dao gây thương tích cho người khác là vi phạm pháp luật, nguy hiểm cho xã hội nhưng vì mẫu thuẫn nhỏ nhặt nên đã cố ý thực hiện hành vi gây thương tích cho nạn nhân.

Hành vi của bị cáo thể hiện tính chất côn đồ, đã xâm phạm đến sức khỏe, thân thể của người khác được pháp luật hình sự bảo vệ, đủ yếu tố cấu thành tội “Cố ý gây thương tích”, tội phạm và hình phạt được quy định tại điểm c khoản 3 Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015 sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ngoài ra, thân nhân của bị cáo xấu, đã có một tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng, ngày 4/5/2021, Công an huyện Châu Thành A đã xử phạt bị cáo 2,5 triệu đồng. Tuy nhiên bị cáo không chấp hành nộp phạt, nay lại thực hiện hành vi phạm tội, điều này cho thấy bị cáo là người xem thường pháp luật.

Vì các lẽ trên, HĐXX đã tuyên phạt Nguyễn Cao Biền 6 năm 6 tháng tù về tội “Cố ý gây thương tích”, quy định tại Điều 38 của Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.

Ngoài hình phạt tù, HĐXX tuyên buộc Biền phải bồi thường cho bị hại 174 triệu đồng, số tiền này chi phí điều trị, chăm sóc của bị hại tại bệnh viện.

Hình phạt thích đáng cho bị cáo Nguyễn Cao Biền đồng thời cũng là lời cảnh tỉnh cho những ai đáng có lối hành xử kiểu “chợ búa”, thích dùng nắm đấm hơn lý lẽ. Hậu quả sẽ thật nặng nề nếu không biết kiềm chế, ứng xử phù hợp trong các tình huống giao tiếp xã hội.

* Tên nhân vật đã được thay đổi

Phú Nguyễn

Nguồn CL&XH: https://xahoi.congly.vn/tuong-lai-nhuom-mau-vi-ly-ca-phe-thai-do-455927.html