Hoàn cảnh cần giúp đỡ!

Chứng kiến căn bệnh của con ngày thêm nặng, nhưng gia đình không tiền chữa trị, người mẹ đành bất lực nhìn con, trông chờ sự giúp đỡ của nhà hảo tâm và cộng đồng xã hội. Đó là hoàn cảnh đáng thương của chị Trần Thị Thúy Uyên (sinh năm 1998, ngụ ấp Tân Thạnh, xã Tân Trung, huyện Phú Tân).

Mẹ con chị Trần Thị Thúy Uyên

Mẹ con chị Trần Thị Thúy Uyên

23 tuổi, thông qua mai mối, chị Uyên kết hôn với anh Huỳnh Thanh Quang (ngụ ấp Bình Đông 2, xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân). Năm 2020, chị sinh con trai, lo công việc gia đình, chồng đi mua bán cốm. Cuộc sống hôn nhân không còn hạnh phúc, họ chia tay khi chị mang thai đứa thứ 2.

“Ngày 20/2/2023, tôi đi siêu âm, xác nhận thai 29 tuần 2 ngày, gan to, ruột ehco dày, cần có sự can thiệp của y tế. Cha mẹ tôi lo được 5 triệu đồng, chuyển tôi đến Bệnh viện Từ Dũ (TP. Hồ Chí Minh) điều trị. Bệnh viện yêu cầu đóng thêm 10 triệu đồng để thực hiện phương pháp lấy mẫu xác định thai nhi có mắc bệnh lý rối loạn di truyền hay các chứng bệnh khác không. Không lo được tiền, tháng 4/2023, tôi sinh ra cháu trai, có dấu hiệu bệnh down” - chị Uyên kể.

Khi con được vài tháng, thấy bé bị suy dinh dưỡng, vẻ mặt bất thường, chị đưa con đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP. Hồ Chí Minh) khám, nhưng không tiền đóng nên đành đi về. Lúc này, vợ chồng chị có quyết định ly hôn của tòa án. Người chồng chịu trách nhiệm chu cấp cho con, nhưng đến nay vẫn không thực hiện, cắt đứt mọi liên lạc. Để kiếm sống và nuôi 2 con, chị nhờ cha mẹ trông giữ cháu để đi làm mướn.

“Thấy con gái có chồng, gia đình tôi vui mừng, mong con hạnh phúc, làm ăn phát đạt. Nhưng sự việc lại không như mong muốn. Lúc vợ chồng con mâu thuẫn, gia đình tôi đã tìm nhiều cách khuyên bảo. Đến cháu trai thứ 2 ra đời, gia đình con gái chính thức tan vỡ. Hiện, tôi lo trông giữ 2 cháu ngoại, trong đó, cháu hơn 16 tháng tuổi bị suy dinh dưỡng, có dấu hiệu bệnh down. Còn Uyên vô bọc cốm các loại, thu nhập 80.000 đồng/ngày. Mọi việc nhờ vào sự giúp đỡ, hỗ trợ của nhà hảo tâm, cộng đồng xã hội”- bà Nguyễn Thị Hưng Trang, mẹ chị Uyên cho biết.

Trao đổi với chúng tôi về hoàn cảnh của chị Trần Thị Thúy Uyên, ông Lê Văn Nhựt (Trưởng ban Nhân dân ấp Tân Thạnh) cho biết, gia đình ông Trần Văn Thêm - bà Nguyễn Thị Hưng Trang không ruộng rẫy, là hộ khó khăn, làm thuê sinh sống. Khi con gái về nhà sống chung, bà Trang trông giữ cháu, ông Thêm làm thuê xoay sở cuộc sống. Vừa qua, thấy cháu bé bị suy dinh dưỡng, có dấu hiệu bệnh, Ban Nhân dân ấp đề xuất và được hỗ trợ 900.000 đồng/tháng, rồi nâng lên 1.250.000 đồng/tháng, vận động hỗ trợ gạo, quà cho gia đình. Rất mong có thêm sự hỗ trợ, giúp đỡ cho hoàn cảnh đáng thương này để gia đình có điều kiện điều trị bệnh cho cháu bé, vượt qua khó khăn.

Chủ tịch Hội Bảo trợ người khuyết tật, bệnh nhân nghèo và Bảo vệ quyền trẻ em huyện Phú Tân Lê Thị Kim Linh cho biết, gia đình ông Trần Văn Thêm - bà Hưng Trang vốn đã khó khăn, vừa qua nuôi thêm con gái và 2 cháu nên cuộc sống càng khó khăn hơn. Trước tình cảnh của mẹ con cháu Uyên, hội hỗ trợ sữa, gạo, nhu yếu phẩm. Thời gian tới, đơn vị tiếp tục vận động hỗ trợ cho hoàn cảnh khó khăn này. Thông qua Báo An Giang, địa phương kêu gọi sự chung tay giúp đỡ của bạn đọc gần xa...

N.R

Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/hoan-canh-can-giup-do--a407933.html