Tuyển Malaysia và 'lá thư thuốc độc' có thể tàn phá mục tiêu

Ba tuyển thủ Malaysia bị tội phạm tấn công vẫn chưa tìm ra hung thủ, Chủ tịch LĐBĐ Malaysia bị thư nặc danh tố cáo ăn lương khủng, có dấu hiệu tham nhũng...

Những ngày này, bóng đá Malaysia đang rối bời, đó là chuyện “lá thư thuốc độc” và các tuyển thủ bị tội phạm tấn công. Tình hình này ai dám toàn tâm toàn ý lên tuyển. Cơ quan cảnh sát quốc gia Malaysia đang bị áp lực phải điều tra “bức thư thuốc độc” chuyện Chủ tịch LĐBĐ Malaysia, ông Amin Hamidin nhận lương cứng mỗi tháng nửa tỉ đồng. Mức thu nhập này có dấu hiệu bất hợp pháp vì số tiền quá lớn.

 Arkhyar Rashid (trái) bị tông xe, còn Faisal Halim bị tạt acid ở siêu thị mà cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung thủ. Ảnh: NST

Arkhyar Rashid (trái) bị tông xe, còn Faisal Halim bị tạt acid ở siêu thị mà cảnh sát vẫn chưa tìm ra hung thủ. Ảnh: NST

Bức thư nặc danh này xưng là Hội cổ động viên Ultras Malaya của tuyển Malaysia. Bức thư gửi đến ngay hộp thư của LĐBĐ Malaysia (FAM) cho mỗi thành viên tham dự đại hội đúng vào sáng đại hội thường niên FAM ngày 19-5 vừa qua. Bức thư điện tử có c/c cho Bộ Thanh niên - Thể thao Malaysia, một số cơ quan chức năng quản lý thể thao cấp nhà nước, và Cơ quan chống tiêu cực và tham nhũng Malaysia.

Báo giới Malaysia gọi đây là “bức thư thuốc độc” được nghi ngờ là người bên trong của FAM biết từng ngỏ ngách của tổ chức này và số tiền cụ thể từ những khoản nào mà ông Chủ tịch FAM nhận mỗi tháng lương là nửa tỉ đồng.

Cơ quan điều tra vào cuộc, Bộ Thanh niên - Thể thao vào cuộc và Tổng cục cũng vào cuộc để cùng với cơ quan điều tra tìm cho ra cá nhân ai viết bức thư này, đến nay vẫn chưa có kết quả. Chuyện này đang ồn ào trong đời sống bóng đá Malaysia, nó lấn át cả chuyện tuyển Malaysia đang tập trung chuẩn bị cho hai trận sống còn vòng loại World Cup 2026 vào ngày 6 và 11-6.

Mặt khác cơ quan pháp luật Malaysia cũng đang bị chỉ trích nặng khi có ba cầu thủ bị tội phạm tấn công mà đến nay cũng chưa có tìm ra thủ phạm. Cơ quan cảnh sát bị xem là quá yếu kém chuyên môn. Chuyện danh thủ Faisal Halim bị tạt acid ngay trong siêu thị ở thủ đô Kuala Lumpur mà đến nay cũng không lôi được thủ phạm ra ánh sáng, chuyện cựu danh thủ Safiq Rahim bị tội phạm đập vỡ kính xe tấn công ba người trong xe hơi để cướp cũng không lần mò ra được. Rồi tiền đạo Arkhyah Rashid bị tội phạm tông xe vào người cũng không tìm ra tung tích gì cả.

 Chủ tịch LĐBĐ Malaysia Amin Hamidin bị thư nặc danh tố cáo nhận lương khủng mỗi tháng. Ảnh: Bernama

Chủ tịch LĐBĐ Malaysia Amin Hamidin bị thư nặc danh tố cáo nhận lương khủng mỗi tháng. Ảnh: Bernama

Nó dẫn đến CLB Selangor rút lui không chịu đá Siêu Cúp với Johor Darul Tazim vì lo sợ cầu thủ bị tấn công. Faisal Halim bị tấn công bằng acid là cầu thủ thuộc biên chế CLB này. Tuyển Malaysia vẫn còn rất nhiều cơ hội lần đầu tiên trong lịch sử ghi danh vào giai đoạn ba vòng loại World Cup 2026. Nếu thành công thì thầy trò HLV Kim Pan-gon có tấm vé ở Asian Cup 2027.

Hiện nay tuyển Malaysia đang đứng thứ ba bảng C, chỉ kém hai đội đầu bảng và nhì bảng 3 điểm, Kyrgyzstan và Oman có cùng chín điểm, còn Malaysia có sáu điểm. Malaysia vẫn còn cơ hội rất lớn để nhảy vào tốp 2 bảng C, tức có một suất vào giai đoạn 3. Tuy nhiên tình hình bóng đá Malaysia đang rối bời, đội tuyển Malaysia đang trong trạng thái “cha chung không ai khóc”.

Sự rối loạn này có thể tàn phá tuyển Malaysia và dẫn đến việc đánh mất cơ hội vào giai đoạn 3 vì cầu thủ cảm thấy... mất phương hướng.

THANH PHƯƠNG

Nguồn PLO: https://plo.vn/tuyen-malaysia-va-la-thu-thuoc-doc-co-the-tan-pha-muc-tieu-post793195.html