U70 trông cháu suốt mùa hè, ông nội cân nhắc một lựa chọn khó nói

Dù hiểu hoàn cảnh con cái bận rộn và chi phí nuôi con ngày càng tăng, ông Thêm cho rằng công sức chăm sóc cháu cần được nhìn nhận xứng đáng.

Ông Thêm (67 tuổi, quê Nam Định) chia sẻ rằng nhiều năm nay, vợ chồng ông vẫn duy trì việc buôn bán nhỏ tại địa phương để có thêm thu nhập và cũng để cuộc sống tuổi già bớt buồn tẻ. Con trai ông đã lập gia đình và có hai người con, một cháu đang học tiểu học, cháu còn lại sắp bước vào cấp hai.

Mỗi dịp hè đến, khi trường học đóng cửa, vợ chồng người con trai lại nhờ ông bà chăm sóc hai cháu để yên tâm đi làm. Những năm trước, ông Thêm đều vui vẻ nhận lời vì nghĩ đó là trách nhiệm và tình thương dành cho con cháu. Thế nhưng năm nay, ông bắt đầu cảm thấy áp lực nhiều hơn.

U70 muốn con trả tiền công giữ cháu mùa hè. Ảnh minh họa

U70 muốn con trả tiền công giữ cháu mùa hè. Ảnh minh họa

Theo lời ông, sức khỏe của hai vợ chồng đều đã giảm sút đáng kể. Bản thân ông thường xuyên mệt mỏi, còn vợ ông nhiều năm nay phải chịu đựng chứng đau lưng kéo dài cùng tình trạng mất ngủ. Việc chăm sóc hai đứa trẻ đang tuổi hiếu động suốt nhiều tuần liền không còn là chuyện đơn giản như trước.

"Mùa hè năm nào tôi cũng gần như quay cuồng với các cháu. Từ chuyện cơm nước, tắm giặt đến dọn dẹp nhà cửa, ngày nào cũng tất bật. Tối đến, hai vợ chồng chỉ muốn nằm nghỉ vì người mỏi nhừ", ông kể.

Dù vậy, ông Thêm cho biết mình rất hiểu hoàn cảnh của các con. Hai vợ chồng người con trai làm việc từ sáng sớm đến tối muộn, trong khi chi phí sinh hoạt và học hành của hai đứa trẻ ngày càng tăng. Hằng tháng, con trai vẫn gửi cho ông bà một khoản tiền để lo ăn uống cho các cháu, đủ trang trải các chi phí cơ bản.

Tuy nhiên, điều khiến ông trăn trở không phải là tiền chợ hay tiền ăn, mà là sức lực và quỹ thời gian của tuổi già.

"Nhiều bạn bè cùng tuổi tôi hè đến thì đi chơi, đi du lịch hoặc tham gia các câu lạc bộ dành cho người cao tuổi. Còn tôi gần như dành toàn bộ thời gian để trông cháu. Thương cháu thì thương thật, nhưng đôi lúc cũng thấy mình không còn sức như trước nữa", ông tâm sự.

Nghe bạn bè nói vui rằng nếu nhận giữ trẻ ở ngoài xã hội thì có thể được trả cả chục triệu đồng mỗi tháng, ông Thêm bắt đầu suy nghĩ đến việc đề nghị các con hỗ trợ thêm một khoản chi phí nếu muốn ông bà tiếp tục trông cháu trong thời gian dài.

Trông 2 cháu suốt mùa hè, người đàn ông U70 nảy sinh ý định đòi tiền công. Ảnh minh họa

Trông 2 cháu suốt mùa hè, người đàn ông U70 nảy sinh ý định đòi tiền công. Ảnh minh họa

Ông khẳng định mình không có ý định kiếm tiền từ con cháu. Điều ông mong muốn là công sức của hai vợ chồng được ghi nhận và trân trọng. Nếu có thêm một khoản hỗ trợ, ông có thể chủ động hơn trong việc mua thuốc men, chăm sóc sức khỏe hoặc thuê người giúp việc những lúc quá tải.

Thế nhưng ý định ấy vẫn khiến ông nhiều lần đắn đo.

"Tôi sợ các con nghĩ bố mẹ tính toán với chính con cháu mình. Tôi cũng không muốn vì chuyện tiền bạc mà gia đình mất vui hay tình cảm bị ảnh hưởng", ông nói.

Bên cạnh đó, ông hiểu rằng kinh tế của các con chưa thực sự dư dả. Nếu phải chi thêm một khoản đáng kể cho việc gửi con, cuộc sống của chúng chắc chắn sẽ áp lực hơn.

Sau nhiều ngày suy nghĩ, ông Thêm cho biết bản thân đang nghiêng về phương án chỉ hỗ trợ chăm sóc các cháu trong khoảng một đến hai tuần như sự san sẻ với con cái. Sau khoảng thời gian đó, các con sẽ phải chủ động tìm giải pháp khác phù hợp hơn.

"Tôi nghĩ sức khỏe của hai vợ chồng hiện nay chỉ có thể giúp được đến vậy. Nhưng tôi vẫn chưa biết nên mở lời thế nào để các con hiểu mà không buồn lòng", ông chia sẻ.

Ở tuổi 67, điều khiến ông Thêm băn khoăn nhất không phải là chuyện tiền bạc, mà là làm sao cân bằng giữa tình thương dành cho con cháu với nhu cầu được nghỉ ngơi, chăm sóc bản thân sau nhiều năm lao động vất vả.

Mai Hương (T/H)

Nguồn Góc nhìn pháp lý: https://gocnhinphaply.nguoiduatin.vn/u70-trong-chau-suot-mua-he-ong-noi-can-nhac-mot-lua-chon-kho-noi-42211.html