Ước mơ báo hiếu của nam sinh Ca Dong

Sớm mồ côi cha và người mẹ bị liệt, song A Quê luôn nỗ lực vượt khó để giành thành tích học tập tốt, đồng thời mong ước trở thành giáo viên...

12 năm học A Quê luôn là học sinh giỏi. Ảnh: NVCC

12 năm học A Quê luôn là học sinh giỏi. Ảnh: NVCC

Hạnh phúc vỡ òa

Cả đêm trằn trọc chẳng thể ngủ, đúng 8 giờ sáng 17/7, khi Bộ GD&ĐT công bố điểm thi tốt nghiệp THPT 2024, A Quê, tộc người Ca Dong (một chi của dân tộc Xơ Đăng ở Bắc Tây Nguyên), học sinh Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Kon Plông (Kon Tum) hồi hộp nhập số báo danh để tra cứu điểm.

Nhận kết quả điểm 10 môn Địa lý, A Quê bất ngờ, xúc động và không thể tin bản thân có thể đạt điểm tuyệt đối. Hạnh phúc như vỡ òa, A Quê ôm chầm lấy bà, mẹ và các em để chia sẻ niềm vui. Em cũng không quên thông báo đến thầy cô và bạn bè về niềm vui lớn của mình.

“Em vẫn lâng lâng xúc động, chưa thể tin bản thân đạt điểm tuyệt đối môn Địa lý. Với kết quả bất ngờ như vậy em đã nhận được rất nhiều lời chúc từ thầy cô, bạn bè và những người thân yêu. Em rất vui và hạnh phúc”, A Quê chia sẻ.

A Quê cho biết, khi học trên lớp, ngoài việc tập trung lắng nghe, ghi nhớ kiến thức của thầy cô giảng dạy em thường hệ thống kiến thức bằng sơ đồ tư duy, nắm vững nội dung cốt lõi. Bên cạnh đó, rèn luyện tư duy, phương pháp xem bản đồ thuần thục và nắm rõ các ký hiệu để đọc bản đồ một cách nhanh chóng.

 Tháng 4/2024 A Quê là một trong những học sinh tiêu biểu được kết nạp Đảng. Ảnh: NTCC

Tháng 4/2024 A Quê là một trong những học sinh tiêu biểu được kết nạp Đảng. Ảnh: NTCC

Cùng với đề minh họa, A Quê còn tham khảo, luyện thêm đề thi của những năm trước. Bước vào kỳ thi A Quê cố gắng bình tĩnh, tự tin trả lời những câu hỏi dễ trước, câu khó và hóc búa em dành thời gian suy nghĩ để lựa chọn được đáp án chính xác nhất.

Không chỉ đạt điểm 10 môn Địa lý, A Quê còn giành được điểm số khá ấn tượng ở các môn thi: Ngữ văn 7,25; Lịch sử 8,5; Toán 7,6; GDCD 8,5 và Ngoại ngữ 6.0. A Quê dự định nộp hồ sơ đăng ký nguyện vọng vào Trường Đại học Quy Nhơn, ngành Sư phạm Địa lý. Ước mơ đứng trên bục giảng được A Quê nung nấu khi vừa bước vào THPT. Bên cạnh đó, em được cô Nguyễn Thị Tuyết Sương, giáo viên môn Toán và cô Nguyễn Thị Hồng Liễu, giáo viên Ngữ văn - cô giáo chủ nhiệm truyền cảm hứng.

 Nhận kết quả điểm 10 môn Địa lý, A Quê chia sẻ niềm vui với gia đình. Ảnh: Dung Nguyễn

Nhận kết quả điểm 10 môn Địa lý, A Quê chia sẻ niềm vui với gia đình. Ảnh: Dung Nguyễn

Không chỉ cho riêng mình

A Quê là con thứ hai trong gia đình có bốn chị em. Gia đình A Quê thuộc diện hộ nghèo ở thôn Đăk Doa (xã Đăk Ring, huyện Kon Plông). Cha mất khi em còn nhỏ, ít lâu sau mẹ trải qua một trận ốm nặng khiến đôi chân bị liệt, không thể chủ động đi lại được nữa

Kể từ đó, mẹ cùng chị em A Quê về sống với bà ngoại Y Tút và người dì Y Nga. Nhà có ít ruộng trồng lúa, mỗi vụ thu hoạch chỉ đủ ăn nên bà ngoại và dì làm thuê đủ nghề để nuôi mấy miệng ăn. Có những năm mất mùa, chẳng đủ gạo ăn, bà ngoại lại đi vay mượn khắp nơi, cố gắng đắp đổi để cả nhà được no bụng. Thương bà và dì vất vả, mấy chị em A Quê phụ giúp công việc nhà, những hôm rảnh rỗi cũng đi làm thuê để có thêm thức ăn, cải thiện bữa ăn hàng ngày.

A Quê vào học Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Kon Plông nên cũng ít về nhà hơn. Bà ngoại Y Tút ở tuổi 69, sức khỏe ngày một yếu đi nên chỉ có thể làm những công việc nhẹ nhàng. Gánh nặng nuôi cả nhà lại dồn lên đôi vai gầy guộc của người dì. A Quê thương bà, thương dì lắm nên em luôn động viên bản thân cố gắng học tập. 12 năm qua, nam sinh luôn là học sinh giỏi của trường. Tháng 4/2024, A Quê vinh dự được đứng vào hàng ngũ của Đảng.

 Căn nhà nhỏ bé như “túp lều” của gia đình A Quê. Ảnh: Trúc Hân

Căn nhà nhỏ bé như “túp lều” của gia đình A Quê. Ảnh: Trúc Hân

“Em là người đầu tiên của gia đình được kết nạp Đảng nên rất phấn khởi và tự hào. Em sẽ cố gắng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ kiến thức, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống và hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Từ nền móng này em mới có thể góp phần xây dựng quê hương mình giàu, đẹp hơn”, nam sinh bộc bạch.

Nói về dự định của bản thân, A Quê thổ lộ rằng, học Sư phạm là ước mơ của em bấy lâu nay. Bên cạnh đó, chọn ngành Sư phạm vừa không phải đóng học phí, lại có học bổng, cũng giúp em tiết kiệm được một phần chi phí đáng kể cho gia đình. Ngoài thời gian học, em sẽ đi làm thêm, gửi tiền về phụ gia đình chăm sóc cho mẹ và hai em đang đi học.

“Nếu đậu đại học em cũng lo lắng cho bà, mẹ và các em không có ai chăm sóc. Em mong rằng sau này có công việc ổn định để phụ bà và dì trả khoản nợ của gia đình bấy lâu nay. Em sẽ cố gắng để lo cho hai em ăn học đến nơi đến chốn và báo hiếu bà, mẹ cùng người dì bao năm qua đã nuôi dạy chúng em khôn lớn. Em chỉ mong cả nhà khỏe mạnh, còn bản thân em chỉ xác định sẽ nỗ lực học thật tốt chứ chưa có dự định gì cho riêng mình”, A Quê tâm sự.

Thầy Bùi Văn Quế - Phó Hiệu trưởng Trường Phổ thông DTNT THPT huyện Kon Plông cho hay, kết quả 100% học sinh của trường đỗ tốt nghiệp THPT là niềm vui chung của tất cả thầy, trò nhà trường. Nhưng bên cạnh đó còn có những niềm vui về chất lượng giáo dục khởi sắc khi trường có hai học sinh đạt điểm 10 môn Địa lý và Giáo dục công dân. Trong đó, em A Quê xuất sắc đạt điểm 10 môn Địa lý.

Theo thầy Quế, A Quê dù sống trong một gia đình có hoàn cảnh vô cùng éo le, nhiều khó khăn thiếu thốn nhưng em luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống và học tập. Từ năm lớp 8, A Quê đã theo học ở trường và luôn đạt danh hiệu học sinh giỏi. Năm học 2023 - 2024, em là một trong 9 học sinh tiêu biểu của trường được kết nạp Đảng.

“Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của A Quê nên những năm qua nhà trường luôn ưu tiên các suất học bổng để hỗ trợ, khích lệ em vươn lên. A Quê là một trong những học sinh người dân tộc thiểu số tiêu biểu và là tấm gương sáng để các bạn khác học tập, noi theo”, thầy Quế cho biết.

Dung Nguyễn

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/uoc-mo-bao-hieu-cua-nam-sinh-ca-dong-post692327.html