Ước nguyện đầu năm

Năm mới Ất Tỵ 2025 mọi người, mọi nhà đều có những ước nguyện và kỳ vọng của riêng mình. Gói lại những khó khăn năm cũ, mong một năm mới nhiều may mắn và tốt đẹp hơn...

Cầu chúc một năm mới an lành.

Cầu chúc một năm mới an lành.

1. Thuở nhỏ, mỗi lần tết đến, tôi háo hức lạ thường. Bởi đâu chỉ có thịt lợn, bánh chưng xanh hay quần áo đẹp mà còn biết bao lời ngọt ngào của mẹ. Tết, mẹ còn tất bật với đủ thứ việc, là dậy sớm làm mâm cơm cúng ông bà, rồi chờ cả nhà dậy, hâm nóng lại đồ ăn và "lên đồ" đi chúc tết...

Ước nguyện của mẹ tôi lúc đó chỉ đơn giản là nhìn thấy cả nhà sáng ra ngồi với nhau ăn bữa cơm “đặc biệt”, bên nồi thịt đông, bánh chưng, dưa góp, hành muối...

Còn ba tôi thì sửa soạn đồ đạc để về quê thăm hỏi ông bà nội, ngoại... Thỉnh thoảng lại nhớ ra, chưa có quà gì biếu cậu Thành, bác Thắng... Ước nguyện đầu xuân của ba tôi là luôn được nhìn thấy những người thân yêu. Ba tôi thường hay kể chuyện ngày xửa ngày xưa gia đình nghèo quá, anh em họ hàng phải cưu mang. Vì thế mà lễ tết của ba tôi không chỉ có gia đình, đó còn là các chú, các dì hàng xóm, là những người bạn thuở thiếu thời, thường xuyên sang nhà họ ăn chực.

Còn bà tôi thì cười thật tươi khi con cháu quây quần về nhà. Như lịch trình định sẵn, biết trưa mùng 1 chúng tôi về, bà đi ra đi vào, thậm chí đứng ở đầu ngõ cả tiếng đồng hồ chờ. Đôi tay chai sần của bà ôm lấy các con cháu.

Nay, ông bà tôi đã không còn. Làng quê cũng đã đổi thay nhiều, không còn nhà tranh, vách đất, thay vào đó là những căn nhà kiên cố, cao tầng... Những gương mặt thân quen dần rời xa chúng tôi. Người về với ông bà tổ tiên, người chuyển lên thành phố sinh sống... Ký ức ấy cứ dung dăng dung dẻ theo tôi mãi.

Hòa vào dòng chảy của thời gian, tôi cũng đã gần 50 tuổi, 2 đứa con cũng khôn lớn. Giữa những lo toan bộn bề của cuộc sống, vượt qua những mất mát trong cuộc đời, tôi nhận ra, điều mình mong muốn nhất không phải là vật chất đủ đầy, mà là những phút giây hạnh phúc bên người thân, là tiếng cười con trẻ, là ánh mắt yêu thương của vợ chồng, là cái ôm ấm áp khi được về thăm cha, thăm mẹ.

2. Định cư ở Úc nhiều năm, lần này trở lại quê nhà sau mấy năm gián đoạn vì đại dịch COVID-19, bạn tôi, một nhân viên bán hàng kể rằng, để giúp các con, các cháu hiểu thêm về văn hóa Việt Nam, bố cô đưa ra quyết định đó là tết cả gia đình cùng gói bánh chưng và đưa đề bài cho các cháu: Mỗi cháu viết ra một ước nguyện cho năm mới. Điều ước nào thực hiện được thì ông bà sẽ có thưởng... Bạn nói: "Hai đứa trẻ nhà tôi, lần đầu được nhìn gói bánh chưng, nghe ông bà kể chuyện tết ngày xưa cứ há hốc miệng. Đứa hỏi về truyền thuyết bánh chưng, bánh giầy; đứa lại hỏi ước nguyện là gì? Tất cả tíu tít như những chú chim non. Còn tôi, ngồi bên nồi bánh chưng, nghe tiếng củi cháy lách tách, ngửi mùi lá dong thơm ngát, lòng nhẹ nhõm, bình yên đến lạ".

Du khách đi lễ hội đền Phủ Na (Như Thanh) với mong ước một năm nhiều thuận lợi.

Du khách đi lễ hội đền Phủ Na (Như Thanh) với mong ước một năm nhiều thuận lợi.

Ăn tết, chơi tết đủ cả. Ngày nào, bạn tôi cũng đăng những dòng trạng thái trên facebook để kể về mùi tết, là mùi cay nồng của dưa hành, mùi thanh bùi của món thịt bò ngâm dấm, là vị ngọt lẫn hương gừng trong bát mật mía đã được nấu lại cô đặc hơn. Những món ăn thật giản dị, nhưng với người con xa xứ lại đậm mùi vị hạnh phúc.

Thành phố vội vã bóng dáng của những người đi, kẻ về. Sau kỳ nghỉ tết dài ngày, mọi người gói ghém hành trang để tiếp tục hành trình mưu sinh. Còn bạn tôi thì nhận ra rằng: “Tết ở quê nhà vẫn là vui nhất, hạnh phúc nhất”.

3. Những ngày này, ở mọi nẻo đường từ thành thị đến nông thôn, cờ Đảng, cờ Tổ quốc tung bay phấp phới mừng Đảng ta thêm tuổi mới, mừng dân tộc đón mùa xuân mới. Ca khúc "Đảng đã cho ta một mùa xuân" rộn vang khắp nơi. Mùa xuân ơn Đảng, ơn Bác Hồ. Trong không khí xuân này, ngắm nhìn cờ Tổ quốc tung bay, càng mong ước những điều tốt đẹp cho người thân, quê hương, đất nước.

Nhiều du khách về đền Nưa - Am Tiên trong ngày "mở cổng trời".

Nhiều du khách về đền Nưa - Am Tiên trong ngày "mở cổng trời".

Xuân này, niềm vui của cán bộ, Nhân dân Thanh Hóa được nhân lên nhiều lần. Bởi bước vào năm 2025 - năm có ý nghĩa đặc biệt, với nhiều nhiệm vụ quan trọng: Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; rà soát, nỗ lực hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021 - 2025; tổ chức đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng... Tiếp nối truyền thống văn hóa của đất “địa linh nhân kiệt”, khi về thăm và làm việc tại Thanh Hóa ngày 26/1/2025, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính mong muốn và tin tưởng Đảng bộ, chính quyền, cả hệ thống chính trị, quân và dân tỉnh Thanh Hóa tiếp tục đoàn kết, quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm 2025 với kết quả cao hơn năm 2024, Thanh Hóa thực sự là động lực tăng trưởng của cả nước.

Sắc xuân sáng bừng trên gương mặt mỗi người. Trong rạo rực tin yêu đón chào năm mới, trong ước vọng chung của dân tộc, khát vọng của quê hương xứ Thanh để bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, văn minh, hùng cường, người dân ngày càng hạnh phúc, ấm no.

Bài và ảnh: KIỀU HUYỀN

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/uoc-nguyen-dau-nam-35409.htm