Vài suy nghĩ về đội tuyển bóng đá Việt Nam không có nhân tố mới

Danh sách đội tuyển bóng đá Việt Nam dưới thời HLV Kim Sang-sik đã được công bố và vẫn là những tên tuổi quen thuộc.

Không có gương mặt nào mới, ngoại trừ tiền vệ Tô Văn Vũ đang có phong độ tốt trong màu áo đội Thép xanh Nam Định. Tuy nhiên Văn Vũ năm nay đã 31 tuổi và từng được triệu tập lên tuyển thời HLV Park Hang-seo.

Trong khi đó những cầu thủ trẻ tài năng từng thi đấu cho ĐTVN như tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (19 tuổi); hậu vệ Hồ Văn Cường (21 tuổi), Võ Minh Trọng (22 tuổi) đang bị chấn thương hoặc thi đấu quá ít cũng như phong độ đang sa sút.

Tuy nhiên 2 cầu thủ thường xuyên ngồi trên băng ghế dự bị và không quá nổi bật là tiền vệ Nguyễn Văn Trường, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng; hay thủ môn Quan Văn Chuẩn, tiền đạo Trần Ngọc Sơn phong độ trồi sụt thất thường vẫn được gọi tập trung. Thực tế này phản ánh 2 vấn đề: một là bóng đá Việt Nam (BĐVN) đang thiếu hụt tài năng, hai là tiêu chí tuyển chọn không rõ ràng.

Có nhiều khó khăn cho đợt tập trung lần này, đó là Đoàn Văn Hậu, hậu vệ cánh trái được đánh giá xuất sắc nhất của BĐVN vẫn chưa hoàn toàn hồi phục chấn thương. Trong khi đó, sự lựa chọn thứ 2 là Nguyễn Phong Hồng Duy phải vắng mặt do lịch tập trung trùng với ngày cưới.

Ngay như trung vệ thủ quân Quế Ngọc Hải cũng không thể lên tuyển do chưa đạt được thể trạng tốt nhất. Ba trận gần nhất trong màu áo Becamex Bình Dương ở V-League, Ngọc Hải chỉ thi đấu vỏn vẹn 17 phút (4 phút trong trận thua CAHN 1-4, 13 phút trận thua Quảng Nam 0-1, không thi đấu trong trận thua SLNA 0-1). Tính từ đầu mùa 2023-2024, Hải chỉ thi đấu 11 trận, trong đó 7 lần đá chính, nhưng thời gian thi đấu trên sân chỉ có 693 phút. Những con số này phản ánh chính xác: Hải chưa hồi phục kể từ khi bị chấn thương rách bắp chân vào tháng 10.2023.

Một sự vắng mặt cũng đáng tiếc khác là Nguyễn Công Phượng. Phượng bị chấn thương bắp chân ngày 23.5 và phải rời sân giữa trận đấu khi đội của anh là Yokohama FC thua Nagoya Grampus 1-3 ở vòng 3 J-League Levain Cup.

Trong khi đó những cựu binh có tên lần này như Bùi Hoàng Việt Anh, Hồ Tấn Tài, Vũ Văn Thanh, Nguyễn Quang Hải lại đang sa sút phong độ cùng với kết quả đội CAHN khi thua 5/6 trận gần nhất.

Ngược lại, đội Hải Phòng với 11 trận bất bại (5 thắng, 6 hòa) chỉ có thủ môn Nguyễn Đình Triệu được triệu tập, còn lại những cầu thủ nổi bật góp phần tạo nên thành tích như cặp trung vệ Văn Tới - Nhật Minh, hậu vệ kiêm tiền vệ Triệu Việt Hưng, hay tiền vệ biên Hữu Sơn lại không được triệu tập.

Lướt qua danh sách tập trung của ĐTVN lần này, thấy HLV Kim Sang-sik đã chọn giải pháp an toàn khi ưu tiên chọn những cựu binh, do ông không có nhiều thời gian đưa ra những quyết định của riêng mình.

Hơn nữa ở đợt tập trung lần này, từ lãnh đạo VFF cho đến các chuyên gia cũng như người hâm mộ không ai kỳ vọng hay đòi hỏi cao về ĐTVN khi cơ hội vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026 khu vực châu Á trên thực tế đã đóng lại với BĐVN (ĐTVN chỉ đi tiếp trong trường hợp 2 trận còn lại trước cùng đối thủ Philippines và Iraq thì ĐTVN thắng cả hai trận, còn Indonesia chỉ kiếm được 1 điểm).

Có nghĩa đợt tập trung lần này là đợt “xé nháp” cho HLV Kim Sang-sik trước khi bước ĐTVN vào đấu trường chính thức tại ASEAN Cup 2024 diễn ra cuối năm nay.

Thế nhưng, dù có là “xé nháp”, dù không ai đòi hỏi cao, nhưng mọi người vẫn có quyền chờ đợi ĐTVN thời tân HLV Kim Sang-sik thể hiện một lối chơi cùng cách vận hành sơ đồ chiến thuật trơn tru, tốt nhất có thể trong bối cảnh hiện sa sút hiện nay của BĐVN.

Có như vậy, màn chào sân của HLV Kim Sang-sik mới thực sự có ý nghĩa và để lại dấu ấn đẹp trong lòng người hâm mộ.

Đặng Hoàng

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/vai-suy-nghi-ve-doi-tuyen-bong-da-viet-nam-khong-co-nhan-to-moi-217731.html