Văn Hậu lần đầu ra sân trong chiến thắng của SC Heerenveen

Tại vòng 2 Cúp Quốc gia Hà Lan (rạng sáng 18-12 giờ Việt Nam), hậu vệ Đoàn Văn Hậu cuối cùng đã có màn ra mắt đội 1 của SC Heerenveen trong chiến thắng 2-0 trước Roda JC.

Dù chỉ được vào sân trong khoảng thời gian cuối trận, tuy nhiên Văn Hậu đã ít nhiều để lại dấu ấn.

Dù chỉ được vào sân trong khoảng thời gian cuối trận, tuy nhiên Văn Hậu đã ít nhiều để lại dấu ấn.

Tuyển thủ quốc gia Việt Nam được HLV Johnny Jansen tung vào sân ở phút 89, thay cho hậu vệ trái Sherel Floranus. Xuất hiện trên sân vỏn vẹn vài phút, tuy nhiên Đoàn Văn Hậu đã kịp để lại dấu ấn trên sân với lối chơi quyết tâm và đầy “máu lửa”, hệ quả là tấm thẻ vàng ở phút bù giờ thứ 2 sau pha bóng truy cẩn quyết liệt cầu thủ bên phía Roda JC.

Đây có thể không những là bước ngoặt tích cực với sự nghiệp của cầu thủ trẻ người Thái Bình bởi Văn Hậu nhiều khả năng sẽ tiếp tục được HLV Johnny Jansen tin tưởng và trao cơ hội thể hiện trong các trận đấu tới; mà còn là cột mốc đáng nhớ với bóng đá Việt Nam nói chung khi lần đầu tiên chúng ta có một cầu thủ ra sân đá cho đội 1 của một CLB châu Âu. Điều này hứa hẹn sẽ là tiền đề để các cầu thủ, đặc biệt là lứa trẻ trong tương lai, càng phấn đấu hơn nữa để giúp nâng tầm bóng đá nước nhà, đưa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam đến với đông đảo bạn bè quốc tế.

Thể hình của Văn Hậu không hề thua kém các cầu thủ châu Âu.

Thể hình của Văn Hậu không hề thua kém các cầu thủ châu Âu.

Trở lại với trận đấu thuộc vòng 2 Cúp Quốc gia Hà Lan - TOTO KNVB Cup, SC Heerenveen có lợi thế được chơi trên sân nhà Abe Lenstra Stadion, tiếp đón đối thủ hạng nhì Roda JC. Sự chênh lệch về trình độ sớm được thể hiện ngay sau tiếng còi khai cuộc, khá nhiều cơ hội lần lượt được các cầu thủ Joey Veerman, Mitchell van Bergen, Hicham Faik, Jens Odgaard hay Rodney Kongolo bên phía đội chủ nhà tạo ra, nhưng đều chưa thể xuyên thủng mành lưới thủ thành Radomir Novakovic.

Dù vậy, các khán giả SC Heerenveen cũng được hưởng niềm vui khi hiệp 1 khép lại, nhờ bàn thắng chỉ một phút trước khi ra nghỉ của Mitchell van Bergen, sau đường pha căng ngang từ bên phía cánh phải của đồng đội Chidera Ejuke.

Không lâu sau khi trở lại, SC Heerenveen tiếp tục có bàn thắng thứ 2. Phút 55, Joey Veerman nhân đôi cách biệt, đồng thời cũng là bàn thắng đầu tiên anh ghi cho SC Heerenveen. Có được khoảng cách an toàn, đội bóng của HLV Johnny Jansen bắt đầu giảm nhịp độ trận đấu và kiểm soát bóng nhiều hơn.

Phần lớn thời gian còn lại của hiệp 2, đội khách Roda JC không tạo được đột biến để thay đổi thế trận, đành chấp nhận thất bại chung cuộc 0-2. Điểm nhấn cuối cùng trong trận là sự xuất hiện của cầu thủ Việt Nam Đoàn Văn Hậu, lần đầu tiên được ra sân trong trận đấu chính thức của SC Heerenveen, mang tới niềm hy vọng không chỉ với người hâm mô Hà Lan mà còn là niềm tự hào của bóng đá Đông – Nam Á.

Những nỗ lực của Văn Hậu cùng các đồng đội đã giúp SC Heerenveen bảo toàn cách biệt 2-0, qua đó thẳng tiến vào vòng 1/8 Cúp Quốc gia Hà Lan. Sau đó không lâu, trang mạng xã hội chính thức của CLB SC Heerenveen cũng đã gửi lời chúc mừng Đoàn Văn Hậu với dòng trạng thái: “Khi giấc mơ trở thành hiện thực. Khoảnh khắc tuyệt đẹp. Đoàn Văn Hậu có màn ra mắt SC Heerenveen”.

Đội hình SC Heerenveen: Hahn; Van Rhijn, luxevic (70. Høegh), Botman, Floranus (89. Văn Hậu); Kongolo, Faik, Veerman; Van Bergen, Odgaard, Ejuke (66. Dreyer).

Niềm vui chiến thắng của Văn Hậu cùng các đồng đội.

Niềm vui chiến thắng của Văn Hậu cùng các đồng đội.

Văn Hậu chia vui cùng các cổ động viên nhà.

Văn Hậu chia vui cùng các cổ động viên nhà.

HUY VŨ - Ảnh: SC Heerenveen

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/thethao/nhip-song-the-thao/item/42623002-van-hau-lan-dau-ra-san-trong-chien-thang-cua-sc-heerenveen.html