Văn hóa thần tượng đưa giới trẻ Trung Quốc trở về với lịch sử

Giới trẻ Trung Quốc ngày càng tìm đến các lăng mộ cổ để tưởng niệm và 'gặp gỡ' những nhân vật lịch sử, biến văn hóa hâm mộ hiện đại thành hành trình kết nối sâu sắc với quá khứ và tìm kiếm cảm hứng tinh thần trong đời sống hôm nay.

Người dân mặc cổ phục Trung Hoa chụp ảnh trong lễ diễu hành kỷ niệm 500 năm ngày sinh Trương Khâu Chính tại Kinh Châu, Hồ Bắc, ngày 31.5.2025. Ảnh: Xinhua

Người dân mặc cổ phục Trung Hoa chụp ảnh trong lễ diễu hành kỷ niệm 500 năm ngày sinh Trương Khâu Chính tại Kinh Châu, Hồ Bắc, ngày 31.5.2025. Ảnh: Xinhua

Dừng chân bên dòng sông Dương Tử trong hành trình dài hơn 1.200 km, Luo Liting lặng nhìn hoàng hôn buông xuống mặt nước và chợt nghĩ mình đang chứng kiến khung cảnh mà danh tướng Chu Du từng nhìn thấy hơn 1.800 năm trước. Với cô, chuyến đi không chỉ là một hành trình địa lý mà còn là cuộc đối thoại vượt thời gian với lịch sử.

Trong khi đó, Luo, một học viên cao học ngành thông tin điện tử, mang theo thư tay, thơ, ảnh chụp các chiến trường cổ dọc sông và một bông hoa đào khô như những “lễ vật” dâng lên thần tượng.

Tại mộ của Chu Du ở Hợp Phì (An Huy), cô đặt những vật này trước bia mộ cùng một bó hoa hồng đỏ. Hành động ấy phản ánh một xu hướng đang lan rộng trong giới trẻ Trung Quốc: biến văn hóa hâm mộ hiện đại thành sự gắn kết sâu sắc với các nhân vật lịch sử.

Trước thềm Lễ hội Thanh Minh, thời điểm truyền thống để tưởng nhớ người đã khuất, trào lưu “viếng mộ thần tượng lịch sử” càng được chú ý.

Những món quà đặt tại các lăng mộ cũng mang màu sắc sáng tạo và gần gũi. Tại mộ của Tào Tháo, người nổi tiếng với chứng đau đầu, có người để lại thuốc giảm đau.

Ở nơi an nghỉ của Lý Bạch, những chai rượu được đặt như lời tri ân một thi nhân yêu men say. Trong khi đó, đồ ăn vặt và sô cô la xuất hiện tại mộ danh tướng Hoắc Khứ Bệnh, như cách người trẻ hôm nay “đồng cảm” với cái chết sớm của vị tướng trẻ.

Theo các nhà quan sát, sự quan tâm này phản ánh xu hướng phục hưng văn hóa truyền thống trong giới trẻ Trung Quốc. Zhu Jingjiang, nhà nhân chủng học tại Đại học Dân tộc Trung Quốc, cho rằng phim ảnh và truyền hình đã góp phần “làm sống lại” các nhân vật lịch sử, từ đó kéo gần khoảng cách giữa quá khứ và hiện tại.

Ông nhận xét, nếu ở nhiều quốc gia, việc viếng mộ thường gắn với hoa, thì ở Trung Quốc, giới trẻ thể hiện sự tưởng nhớ bằng cách sáng tạo, nhẹ nhàng và mang tính cá nhân hóa cao.

Với Luo, sự ngưỡng mộ dành cho Chu Du không chỉ dừng ở hình tượng anh hùng. Từ năm 16 tuổi, khi đọc thơ của Tô Thức, cô bắt đầu quan tâm đến vị tướng thời Tam Quốc này.

“Ban đầu chỉ là cảm xúc hời hợt, giống như tình cảm trong tiểu thuyết. Nhưng khi bước vào tuổi 20, tôi thực sự ngưỡng mộ sự điềm tĩnh và phong thái sống của ông. Đó là hình mẫu tôi muốn hướng tới”, cô chia sẻ.

Không chỉ Luo, nhiều người trẻ khác cũng tìm đến lăng mộ của Gia Cát Lượng tại Hán Trung (Thiểm Tây), để lại hoa tươi và những dòng thư tay. Một du khách viết rằng cô tìm thấy động lực sống mới sau khi đối diện với áp lực công việc và cuộc sống, và muốn “làm cho mỗi ngày trở nên ý nghĩa” theo cách hiểu của mình về di sản của vị quân sư huyền thoại.

Xu hướng này cũng mang lại sức sống mới cho nhiều di tích ít được biết đến.

Những lăng mộ từng vắng vẻ ở vùng quê nay thu hút khách tham quan ổn định, như mộ của Trương Khâu Chính - một chính khách nổi tiếng của triều đại nhà Minh (1368 - 1644), nằm ở Kinh Châu, tỉnh Hồ Bắc.

"Trước đây nơi này rất yên tĩnh. Nhưng hai năm trở lại đây, mọi người đã đi một quãng đường rất xa để đến viếng thăm", Zhang Shilin, người giúp chăm sóc khu di tích, cho biết.

Theo Xinhua

KHÁNH MY

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/van-hoa-than-tuong-dua-gioi-tre-trung-quoc-tro-ve-voi-lich-su-217793.html