Văn nghệ Đồng Nai với đề tài lễ 30-4

Kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2026), đội ngũ văn nghệ sĩ Đồng Nai đã và đang ra sức sáng tạo, cho ra đời nhiều công trình, tác phẩm văn học nghệ thuật (VHNT) giá trị.

Các nhạc phẩm về 30-4 được Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai dàn dựng, biểu diễn phục vụ nhân dân. Ảnh: My Ny

Các nhạc phẩm về 30-4 được Nhà hát Nghệ thuật Đồng Nai dàn dựng, biểu diễn phục vụ nhân dân. Ảnh: My Ny

Với 10 chuyên ngành hoạt động sôi nổi, các văn nghệ sĩ đã góp phần tái hiện sinh động dấu mốc thiêng liêng của dân tộc, niềm tự hào non sông liền một dải cũng như lan tỏa hành trình xây dựng và phát triển Đồng Nai trong thời kỳ mới.

Nhiều sáng tác về lễ 30-4

Với văn nghệ sĩ Đồng Nai, đề tài về lễ 30-4 được thể hiện đa dạng và phong phú ở nhiều lĩnh vực như: văn học, nhiếp ảnh, mỹ thuật, sân khấu - điện ảnh, âm nhạc, múa... Điều đáng mừng là có nhiều tác phẩm ghi lại cảm xúc về giá trị của hòa bình, ca ngợi quê hương, đất nước, góp phần làm sống lại không khí hào hùng của ngày toàn thắng.

Tác giả Nguyễn Minh Đức, Ban Văn học, Hội VHNT Đồng Nai gây xúc động mạnh với bài thơ Lời hỏi mẹ. Không đi sâu vào tiếng súng, tiếng bom, tác giả khai thác hình ảnh người mẹ chờ con sau chiến tranh. 30-4 là ngày vui, nhưng phía sau niềm vui ấy là những khoảng lặng không thể quên: “Lần cuối cùng mẹ hỏi: con tôi đâu!?/ Câu hỏi bao lần tóp teo neo lồng ngực.../ Vài thứ trên đời quên nhớ, nhớ quên/ Kỷ vật duy còn cánh thư con viết vội/ Ôm vào lòng mẹ về trời không nói/ Di ảnh ố vàng vành khăn trắng. Ai đây!? ”.

Tác giả Lý Thăng Long mang đến cảm xúc tươi sáng, đầy tự hào với bài thơ Những tiếng bước chân: Khi nghe những tiếng bước chân/ Lớp lớp người nối gót/ Nhanh lên đoàn quân/ Giục nòng súng/ Nghiêng rồi dựng lên giữa trời.../ Trong bộn bề những khao khát mong cầu/ Những tiếng bước chân hôm nay/ Vẫn đi thật khẽ.../ Chỉ để bảo vệ thanh bình cho lớp lá trên cây/ Đoàn quân vẫn đi...

Tác giả Mai Hân Hạnh, Ban Văn học, Hội VHNT Đồng Nai với bài thơ Sài Gòn ơi! Rạng rỡ tên Người: Ba mươi tháng Tư ngày bất diệt/ Nam Bắc một nhà thỏa ước mơ/ Cờ đỏ sao vàng bay rực rỡ/ Giữa phố phường vang khúc hoan ca.

Trên lĩnh vực gốm, nghệ nhân Hoàng Ngọc Hiến, chủ xưởng gốm Hiến Nam (phường Biên Hòa) cho biết: “Kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, tôi đã sáng tác bình gốm kích thước lớn với nhiều họa tiết đắp nổi. 2 quai bình tạo hình chữ S biểu tượng đất nước Việt Nam, phủ men xanh đồng đặc trưng của gốm Biên Hòa. Trung tâm bình gốm là chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh đắp nổi bằng men trắng với nụ cười hiền hậu, gần gũi. Qua đó giúp người xem cảm nhận được chiều sâu của lịch sử, văn hóa Việt Nam nói chung, Đồng Nai nói riêng”.

Cùng mạch nguồn ấy, tác giả điêu khắc trẻ Trần Đình Thắng (Ban Mỹ thuật, Hội VHNT Đồng Nai) đã thực hiện tác phẩm thể loại tượng đài mang tên Hòa bình. Lấy cảm hứng từ mạch nguồn tri ân và niềm tự hào dân tộc, tác phẩm được anh ấp ủ từ những xúc cảm khi tiếp cận các không gian, hiện vật lịch sử - nơi tái hiện sinh động cuộc sống, chiến đấu gian khổ nhưng vô cùng anh dũng của thế hệ đi trước. Qua đó, tác giả mong muốn gửi gắm thông điệp về giá trị của hòa bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao hy sinh, mất mát.

Trên các lĩnh vực: âm nhạc, nhiếp ảnh, múa... cũng giới thiệu nhiều ca khúc, tác phẩm giàu cảm xúc, khắc họa sinh động niềm vui ngày thống nhất và nhịp sống mới trên quê hương Đồng Nai. Nhiều nhạc sĩ lựa chọn giai điệu trữ tình, sâu lắng để tôn vinh giá trị của hòa bình, trong khi các tác giả nhiếp ảnh lại ghi dấu những khoảnh khắc chân thực về sự đổi thay của vùng đất, con người Đồng Nai sau 51 năm đất nước liền một dải.

Bên cạnh các buổi biểu diễn trực tiếp, các tác phẩm chào mừng kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước còn được Hội VHNT Đồng Nai và các tác giả tích cực giới thiệu, lan tỏa mạnh mẽ trên các nền tảng mạng xã hội. Điều này giúp các giá trị lịch sử và nghệ thuật tiếp cận nhanh chóng, gần gũi hơn với các tầng lớp nhân dân.

Lan tỏa giá trị văn hóa - lịch sử Ðồng Nai

Không chỉ dừng lại ở sáng tác, các hoạt động triển lãm, biểu diễn, giao lưu VHNT cũng được tổ chức rộng khắp, góp phần đưa tác phẩm đến gần hơn với công chúng. Từ đó khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm trong mỗi người dân, nhất là thế hệ trẻ.

Đội trưởng Đội Tuyên truyền lưu động, Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh Đồng Nai Nguyễn Cao Thép cho hay: “Hiện đơn vị đang tổ chức chương trình nghệ thuật Bản hùng ca đại thắng công diễn phục vụ nhân dân ở cơ sở. Đơn vị sử dụng nhiều nhạc phẩm giàu truyền thống cách mạng, phản ánh sinh động hơi thở cuộc sống, đổi thay của quê hương do văn nghệ sĩ Đồng Nai sáng tác và dàn dựng, biểu diễn, góp phần bồi đắp bản sắc văn hóa dân tộc trong giai đoạn phát triển và hội nhập”.

Theo NSND Giang Mạnh Hà, Chủ tịch Hội VHNT Đồng Nai, những năm gần đây, hội thường xuyên phát động các đợt sáng tác chào mừng các ngày lễ lớn, trong đó có kỷ niệm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30-4. Hội luôn khuyến khích văn nghệ sĩ bám sát thực tiễn, khai thác chiều sâu văn hóa - lịch sử địa phương. Ngoài ra, hội còn phối hợp với các đơn vị, địa phương, trường học tổ chức công diễn các tác phẩm âm nhạc, sân khấu, kịch nói về hình tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh và các tác phẩm về lịch sử, chiến tranh cách mạng, tạo ra một hiệu ứng sân khấu hết sức hiệu quả.

“Đã có nhiều chương trình nghệ thuật do hội tổ chức thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ, học sinh, sinh viên và nhân dân trên địa bàn tỉnh tham gia. Đây cũng là động lực thôi thúc đội ngũ văn nghệ sĩ Đồng Nai tiếp tục có thêm sáng tác mới, đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật ngày càng cao của công chúng” - NSND Giang Mạnh Hà nhấn mạnh.

Với văn nghệ sĩ Đồng Nai, mỗi tác phẩm về Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vừa tái hiện ký ức hào hùng vừa là nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại. Qua lăng kính sáng tạo của văn nghệ sĩ, ngày 30-4 không chỉ là dấu mốc lịch sử quan trọng mà còn tiếp tục lan tỏa như nguồn cảm hứng bền bỉ, tiếp sức cho hành trình xây dựng và phát triển thành phố Đồng Nai trong kỷ nguyên mới.

My Ny

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/dong-nai-cuoi-tuan/202604/van-nghe-dong-nai-voi-de-tai-le-30-4-089185e/