Văn nghệ sĩ sáng tác về 80 năm lực lượng vũ trang Đồng Nai

Suốt 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang (LLVT) Đồng Nai không chỉ lập nên những chiến công vẻ vang bằng ý chí kiên cường và lòng quả cảm mà còn trở thành mạch nguồn cảm hứng bền bỉ trong sáng tác của nhiều thế hệ văn nghệ sĩ.

Bộ ảnh Nắm đấm thép lực lượng vũ trang Đồng Nai của tác giả Nguyễn Văn Chung. Nguồn: BTC cung cấp

Bộ ảnh Nắm đấm thép lực lượng vũ trang Đồng Nai của tác giả Nguyễn Văn Chung. Nguồn: BTC cung cấp

Từ văn chương, âm nhạc, mỹ thuật đến nhiếp ảnh, hình tượng người chiến sĩ Đồng Nai hiện lên vừa bình dị, gần gũi vừa giàu khí phách và tinh thần trách nhiệm qua từng tác phẩm giàu giá trị tư tưởng, nghệ thuật. Qua đó, lan tỏa truyền thống yêu nước, tinh thần trách nhiệm và niềm tự hào về LLVT Đồng Nai trong thời kỳ mới.

Chân dung người lính trong từng tác phẩm

Để có những tác phẩm về đề tài LLVT Đồng Nai, thời gian qua, văn nghệ sĩ đã tham gia thực tế tại các đơn vị quân đội trên địa bàn thành phố. Họ có dịp chứng kiến nhịp sống hàng ngày của người lính thời bình, từ những giờ huấn luyện trên thao trường, tuần tra, trực sẵn sàng chiến đấu đến những phút sinh hoạt đời thường đầy giản dị. Chính sự gần gũi ấy đã trở thành chất liệu sống động cho sáng tác nghệ thuật.

Ở lĩnh vực mỹ thuật, họa sĩ Nguyễn Quang Hoàng để lại dấu ấn với 2 tác phẩm Bên bờ sông Măng và Đất lành. Không chỉ khắc họa hình ảnh người lính hành quân bên bờ sông Măng giữa không gian bao la của núi rừng, sông nước, ông còn gửi gắm nhiều tầng ý nghĩa về sự hy sinh và khát vọng hòa bình. Trong tác phẩm Đất lành, hình ảnh cột mốc chủ quyền mang dòng chữ “Việt Nam” hiện lên giữa không gian tĩnh lặng, giàu tính biểu tượng. Những bông hoa rực rỡ và đàn chim bồ câu như lời khẳng định về sự hồi sinh, niềm tin và cuộc sống thanh bình hôm nay được đánh đổi bằng biết bao hy sinh của các thế hệ chiến sĩ.

“Mỗi chuyến đi thực tế giúp tôi hiểu hơn về người lính hôm nay - những con người luôn âm thầm cống hiến, giữ gìn sự bình yên cho nhân dân. Từ cảm xúc ấy, tôi muốn đưa hình ảnh người chiến sĩ vào tranh bằng sự chân thực và tình cảm gần gũi nhất” - họa sĩ Quang Hoàng chia sẻ.

Trong âm nhạc, nhạc sĩ Trần Cao Vân mang đến không khí hào hùng qua ca khúc Hành khúc LLVT Đồng Nai. Những ca từ mạnh mẽ, giàu khí thế như: “Mang truyền thống năm xưa ta lên đường ra phía trước/ Nghe âm vang trong lời thúc giục của núi sông...” đã tái hiện sinh động tinh thần chiến đấu kiên cường, khơi dậy niềm tự hào về truyền thống LLVT. Trong từng giai điệu là âm hưởng của những trận đánh lịch sử ở Biên Hòa, Trảng Bom cùng nhiều địa danh gắn liền với phong trào đấu tranh cách mạng của miền Đông Nam Bộ. Qua đó, truyền đi thông điệp về trách nhiệm tiếp nối truyền thống của thế hệ hôm nay.

Lĩnh vực nhiếp ảnh cũng ghi nhận nhiều tác phẩm giàu cảm xúc về người lính Đồng Nai. Những khoảnh khắc huấn luyện trên thao trường, những giọt mồ hôi trong giờ luyện tập hay nụ cười sau giờ giải lao được các tác giả ghi lại chân thực, sinh động. Không ít tác phẩm sau khi đăng tải trên mạng xã hội đã nhanh chóng lan tỏa, chạm đến cảm xúc của công chúng.

Đặc biệt, cuộc thi ảnh Chân dung người chiến sĩ LLVT Đồng Nai năm 2026 đã thu hút đông nghệ sĩ, nhiếp ảnh gia tham gia với nhiều tác phẩm chất lượng. Mỗi bộ ảnh là một góc nhìn riêng nhưng cùng kể câu chuyện về tinh thần trách nhiệm, bản lĩnh và sự tận tụy của người lính hôm nay. Trong đó, bộ ảnh Nắm đấm thép LLVT Đồng Nai của tác giả Nguyễn Văn Chung xuất sắc đoạt giải nhất. 2 tác phẩm Ánh mắt canh trời của tác giả Nguyễn Văn Hòa và bộ ảnh Đồn Biên phòng Phước Thiện đồng hành cùng nhân dân vùng biên giới của tác giả Ngô Thị Thu Ba đoạt giải nhì cuộc thi.

Kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng vũ trang Đồng Nai (15-5-1946 - 15-5-2026) trên địa bàn thành phố diễn ra nhiều hoạt động văn hóa - văn nghệ. Ngoài biểu diễn các chương trình nghệ thuật, Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai đã phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức chấm, chọn logo về LLVT thành phố Đồng Nai. Cuộc thi thu hút 35 tác phẩm của hơn 30 tác giả chuyên và không chuyên trong và ngoài thành phố tham gia.

Nghệ thuật khơi dậy lòng yêu nước

Điểm sáng của mùa sáng tác năm nay chính là sự xuất hiện của những cây bút trẻ với góc nhìn mới mẻ nhưng đầy trách nhiệm. Tác giả trẻ Lý Thăng Long - một quân nhân vừa xuất ngũ đã gây xúc động với bút ký Bóng tôi nghiêm trước Quân kỳ đăng trên Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai số 98 (tháng 4-2026).

Tác giả Lý Thăng Long bộc bạch: “Khi được tham dự trại sáng tác đề tài LLVT Đồng Nai, tôi cảm thấy rất vinh dự và tự hào. Được trở về đơn vị cũ, môi trường học tập và rèn luyện năm nào là một khoảnh khắc rất khó diễn tả. Tác phẩm của tôi là tâm tư của một người lính trẻ vừa rời quân ngũ, nay lại tình cờ được trở về dưới bóng cờ bảo vệ Tổ quốc. Qua đó, tôi nhận thức rõ hơn về trách nhiệm của tuổi trẻ đối với quê hương, đất nước”.

Nghệ sĩ Nhân dân Giang Mạnh Hà, Phó Chủ tịch Hội Nghệ sĩ sân khấu Việt Nam, Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật Đồng Nai cho biết: Năm 2026, hội tổ chức cho văn nghệ sĩ thâm nhập thực tế nhằm tuyên truyền sâu rộng truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Đồng Nai. Những chuyến đi không chỉ giúp văn nghệ sĩ tiếp cận đời sống của LLVT mà còn tạo điều kiện để họ thu thập tư liệu, hình thành cảm hứng, sáng tạo tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, bồi đắp niềm tự hào dân tộc.

“Những tác phẩm có chất lượng tốt sẽ được công diễn, trưng bày, triển lãm; đồng thời giới thiệu rộng rãi trên website, fanpage, Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai để lan tỏa đến công chúng” - ông Hà nhấn mạnh.

Với các tác phẩm văn học nghệ thuật mới, văn nghệ sĩ thành phố đã và đang góp phần đưa hình ảnh LLVT Đồng Nai đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là thế hệ trẻ. Đó cũng là cách để nghệ thuật đồng hành cùng nhiệm vụ giáo dục truyền thống, khơi dậy lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm trong công cuộc xây dựng, bảo vệ Tổ quốc hôm nay.

My Ny

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/van-hoa/202605/van-nghe-si-sang-tac-ve-80-namluc-luong-vu-trang-dong-nai-03b3494/