Vang mãi Bản hùng ca bất diệt
Chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Bản hùng ca bất diệt' với chủ đề 'Đất nước lời ru 'kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7 (1947- 2025) do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT&DL) chủ trì, phối hợp với UBND TP Đà Nẵng tổ chức tối 26-7 tại Khu Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng), đã để lại nhiều cảm xúc sâu lắng trong lòng người xem. Chương trình nhằm tri ân, tưởng niệm những người con ưu tú đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc…

Những hình ảnh, câu chuyện xúc động và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc góp phần khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ đi trước.

Đoàn công tác Trung ương và lãnh đạo TP Đà Nẵng dâng hoa tưởng nhớ các Anh hùng liệt sĩ.
Tổ quốc mãi mãi khắc ghi công ơn các anh hùng liệt sĩ, người có công
Tham dự chương trình có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông; đại diện lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương và lãnh đạo TP Đà Nẵng; đại diện Mẹ Việt Nam anh hùng (VNAH), Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, cựu chiến binh, thân nhân các gia đình có công với cách mạng.
Phát biểu khai mạc chương trình, Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông nhấn mạnh: 78 năm đã trôi qua kể từ ngày 27-7-1947 - một ngày đã đi vào lịch sử như biểu tượng của lòng biết ơn và đạo lý "Uống nước nhớ nguồn", "Ăn quả nhớ người trồng cây", đạo lý đó là sợi chỉ đỏ xuyên suốt trong dòng chảy văn hóa dân tộc Việt Nam. Để có được ngày hôm nay, hàng triệu người con ưu tú đã ngã xuống cho Tổ quốc "nở hoa độc lập, kết trái tự do". Đáp đền sự hy sinh to lớn đó không chỉ bằng lời nói, mà bằng hành động cụ thể - đó là trách nhiệm của mỗi chúng ta, của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội.

Thứ trưởng Bộ VH-TT& DL Tạ Quang Đông phát biểu khai mạc tại chương trình.
Theo Thứ trưởng Tạ Quang Đông, thực hiện chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính về việc đẩy mạnh công tác "Đền ơn đáp nghĩa", gìn giữ đạo lý truyền thống, trong thời gian qua Bộ VH-TT&DL đã triển khai nhiều việc làm thiết thực, cụ thể, góp phần lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tri ân trong toàn xã hội.
Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Bản hùng ca bất diệt" với chủ đề "Đất nước lời ru" là một khúc tráng ca thấm đẫm tình người, gắn kết ký ức dân tộc với hiện tại, khơi dậy lòng biết ơn và tự hào trong trái tim mỗi người dân Việt Nam. "Đất nước lời ru" là hình ảnh biểu tượng cho sự hy sinh thầm lặng mà vĩ đại của người mẹ Việt Nam - những người đã tiễn chồng, tiễn con ra chiến trường trong nước mắt, để rồi biến chính tình yêu thương ấy thành ngọn lửa bất diệt cho dân tộc. Đó cũng là lời ru của đất mẹ dành cho những anh hùng bất tử, cho thế hệ hôm nay - để sống sao cho xứng đáng, sống với niềm tin, lý tưởng và trách nhiệm…
"Thời gian đến, ngành VH-TT&DL sẽ tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt trong việc khơi dậy khát vọng cống hiến, giữ gìn bản sắc, bồi đắp nền tảng tinh thần cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Việc lan tỏa đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" không chỉ là trách nhiệm, mà còn là vinh dự - là cách chúng ta cùng nhau gìn giữ ký ức dân tộc bằng ánh sáng của văn hóa và nghệ thuật" - Thứ trưởng Tạ Quang Đông nhấn mạnh.
Lắng đọng những câu chuyện xúc động về các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng
Chương trình nghệ thuật đặc biệt chủ đề "Bản hùng ca bất diệt" được chia thành 3 chương liên kết chặt chẽ về mạch cảm xúc: Lời ru trong bão lửa khắc họa tinh thần chiến đấu kiên cường của cả một thế hệ qua hình ảnh người mẹ và người vợ nơi hậu phương; Lời ru buồn - Nỗi đau của mẹ lặng lẽ tái hiện những mất mát không thể đo đếm; và Lời ru hòa bình - Viết tiếp những ước mơ mở ra niềm tin về một tương lai nơi những lời ru sẽ chỉ còn vang lên trong những ngày yên bình.
Một điểm nhấn xúc động trong chương trình là phóng sự về Mẹ VNAH Ngô Thị Lạng, người mẹ có chồng và con trai đều hy sinh trong hai cuộc kháng chiến. Đến tận hôm nay, mẹ vẫn không biết chính xác con mình nằm ở nơi nào giữa nghĩa trang rộng lớn, nỗi đau ấy, không gì bù đắp nổi.

Lãnh đạo Trung ương và TP Đà Nẵng thắp nến tri ân tại chương trình.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính cùng đại diện lãnh đạo TP Đà Nẵng dự chương trình.
Chương trình cũng dành thời lượng để kề về những bà mẹ thời bình như Mẹ VNAH Trần Thị Chinh (Ninh Bình), có con trai là chiến sĩ cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu hộ cứu nạn tỉnh Gia Lai, đã hy sinh khi đang làm nhiệm vụ cứu hộ cứu nạn vào tháng 3-2018. Dù không phải trong thời chiến, nỗi đau mất con của Mẹ vẫn như xé lòng, như chứng tích sống động về sự hy sinh.
Với sự tham gia của các ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng cùng những ca khúc cách mạng bất hủ vang lên giữa không gian thiêng liêng của Khu Quần thể Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, Chương trình nghệ thuật đặc biệt "Bản hùng ca bất diệt" như đưa người xem trở về với những năm tháng gian khổ mà hào hùng của dân tộc. Những hình ảnh, câu chuyện xúc động và các tiết mục nghệ thuật đặc sắc góp phần khơi dậy niềm tự hào, lòng biết ơn sâu sắc với thế hệ đi trước - những người đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc - để từ đó thêm trân trọng giá trị của hòa bình hôm nay.
Trần Tân
Chiều cùng ngày, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Trần Thanh Lâm; Thứ trưởng Bộ VH-TT&DL Tạ Quang Đông cùng Đoàn lãnh đạo TP Đà Nẵng đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sĩ và Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng (phường Quảng Phú, TP Đà Nẵng). Trong không khí thiêng liêng, thành kính, Đoàn đã dành phút mặc niệm, bày tỏ lòng thành kính, tri ân sâu sắc, tưởng nhớ công ơn, sự hy sinh to lớn của các Anh hùng Liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, những người có công đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, vì độc lập, tự do, vì chủ nghĩa xã hội, vì hạnh phúc, ấm no của nhân dân.
Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vang-mai-ban-hung-ca-bat-diet-post316752.html