Về đón vợ sau khi ở cữ, tôi bất ngờ bị mẹ vợ chặn cửa, không cho vào nhà

Khi vợ tôi sinh con, dù cả tôi và mẹ đều mong muốn cô ấy ở cữ tại nhà chồng, nhưng vì chiều lòng vợ, tôi đã để cô ấy về bên nhà ngoại.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Trong suốt một tháng vợ ở cữ, tôi và mẹ phải thường xuyên đi hơn 30 cây số để sang thăm. Biết rằng vợ được mẹ đẻ chăm sóc chu đáo, tôi cũng yên tâm.

Thời gian qua nhanh, đến khi hết tháng, tôi thuê taxi đến để đón vợ con về nhà. Tôi nghĩ rằng cô ấy đã ở bên nhà ngoại đủ lâu, bây giờ là lúc nên đưa cháu về với ông bà nội để cả gia đình được quây quần bên nhau. Nhưng khi tôi vừa bước đến cổng, mẹ vợ lại bất ngờ chặn cửa, kiên quyết không cho tôi vào nhà. Bà thẳng thừng bảo: "Không có chuyện đón rước gì cả. Vợ con anh sẽ ở lại đây với ông bà ngoại."

Nghe lời ấy, tôi choáng váng và vội vàng hỏi lý do. Mẹ vợ trả lời với giọng đầy cứng rắn: "Ở nhà anh, con gái tôi ăn không đủ no, mặc không đủ ấm, sống trong thiếu thốn đủ đường. Vì thế, tôi không để nó quay về cái cảnh khổ sở ấy nữa. Bố mẹ anh muốn thăm cháu thì cứ việc, nhà tôi không ngăn cản. Nhưng nếu anh muốn đón vợ con về thì hãy lo mà làm ăn, khi nào có nhà cao cửa rộng, sống đàng hoàng thì lúc đó hãy đến."

Điều khiến tôi đau lòng hơn cả là vợ tôi, người đang im lặng trong nhà, không hề có một lời phản đối trước những lời lẽ cay nghiệt và hành động quá đáng của mẹ. Quá tức giận và thất vọng, tôi đành quay về một mình.

Chúng tôi cưới nhau chưa đầy năm, khi làm đám cưới vợ tôi đã mang thai được 4 tháng. Trước đó, dù bố mẹ vợ đã phản đối vì nhà tôi nghèo, nhưng vợ vẫn kiên quyết lấy tôi, thậm chí còn cố tình có thai trước để ép buộc bố mẹ đồng ý.

Tôi từng nghĩ tình yêu sâu đậm giữa chúng tôi sẽ giúp vượt qua mọi khó khăn, nhưng thực tế chưa đầy một năm, vợ đã nản lòng. Dù nhà tôi nghèo, tôi vẫn luôn cố gắng lo lắng cho vợ, và mẹ tôi cũng hết lòng với con dâu. Tuy nhiên, khi mang thai, vợ yêu cầu những món ăn xa xỉ như tôm hùm, cua hoàng đế, sữa ngoại, và cả những bộ váy bầu đắt tiền... điều này thực sự vượt quá khả năng tài chính của tôi. Không hài lòng, cô ấy về than thở với mẹ vợ, khiến tôi bị khinh thường và gia đình tôi bị miệt thị.

Giờ đây, tôi không biết phải làm sao. Nài nỉ đón vợ về cũng không xong vì mẹ vợ không cho, mà cảnh vợ chồng, con cái mỗi người một nơi thế này thì còn gọi là gia đình sao?

Như Ý(T/H)

Nguồn Doanh Nghiệp: https://doanhnghiepvn.vn/doi-song/ve-don-vo-sau-khi-o-cu-toi-bat-ngo-bi-me-vo-chan-cua-khong-cho-vao-nha/20240810091933315