'Về nguồn' chăm sóc sức khỏe cho nhân dân
Nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27-2-1955 / 27-2-2025), Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật (Bộ Quốc phòng) tổ chức đoàn y bác sĩ Bệnh viện Quân y 105 về khám, chữa bệnh, tư vấn sức khỏe, cấp phát thuốc miễn phí, trao quà tặng nhân dân trên địa bàn xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh.
Hương Đô, vùng quê cách mạng, từng là sở chỉ huy tiền phương của Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật giai đoạn 1966-1970. Đây là địa bàn trọng điểm, bị địch đánh phá ác liệt nhằm cắt đứt tuyến vận tải chi viện chiến lược trên đường Trường Sơn-đường Hồ Chí Minh. Với tinh thần kiên cường, nhân dân Hương Đô vừa bám trụ chiến đấu, bảo vệ các mục tiêu quân sự, vừa lao động sản xuất, giữ vững giao thông quân sự, góp phần giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Giờ đây, những người lính hậu cần, kỹ thuật, quân y trở lại căn cứ cách mạng tận tình chăm sóc sức khỏe nhân dân.


Đội ngũ bác sĩ Bệnh viện Quân y 105 khám bệnh cho người dân xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: THĂNG BẢY
Trong nhiều năm qua, huyện Hương Khê đã đạt được nhiều bước tiến trong phát triển kinh tế, xã hội, tuy nhiên vẫn là huyện miền núi còn nhiều khó khăn khi tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo hơn 6%. Đoàn công tác Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật cùng Bệnh viện Quân y 105 tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 500 người dân và trao 60 suất quà tặng các gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn. Đồng chí Thái Phúc Sơn, Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê bày tỏ: “Chính quyền, địa phương và nhân dân xã Hương Đô, huyện Hương Khê rất trân trọng tình cảm của những người lính hậu cần, kỹ thuật. Không chỉ trong chương trình chăm sóc sức khỏe, tặng quà người dân lần này mà còn nhiều hoạt động nghĩa tình khác, mới nhất là hỗ trợ xây dựng 50 căn nhà tặng các gia đình khó khăn trên địa bàn huyện”.
Ngay từ sáng sớm, dòng người đã kiên nhẫn xếp hàng chờ đợi. Những khuôn mặt khắc khổ bỗng chốc rạng rỡ khi được các y sĩ, bác sĩ tận tình thăm khám. Trong bộ blouse trắng, những người lính quân y dìu những cụ ông, cụ bà cao tuổi; kiên nhẫn lắng nghe từng triệu chứng. Những đôi mắt ấm áp, những lời động viên nhẹ nhàng, dặn dò cẩn thận về cách uống thuốc, cách chăm sóc sức khỏe khiến bà con cảm thấy ấm lòng.
Cựu chiến binh Nguyễn Lệ (thôn 3, xã Hương Đô) lặng người khi nhận món quà từ đoàn công tác Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật. Đôi bàn tay gầy guộc, chai sạn run run nâng niu đón nhận món quà, sự quan tâm từ đồng đội. Dù mang trong mình bệnh tật, vết thương chiến tranh, ông vẫn tự hào vì đã cống hiến cho Tổ quốc. Những viên thuốc, lời động viên chân thành đã tiếp thêm sức mạnh, giúp ông kiên cường hơn trong cuộc chiến với bệnh tật. Còn bà Phan Thị Nhị (thôn 6, xã Hương Đô) là vợ liệt sĩ, sống cô đơn nhiều năm, mang trong mình nỗi đau do tuổi cao và bệnh tật. Mắc căn bệnh xương khớp khiến đôi chân yếu ớt chậm rãi, nhưng trong mắt bà ánh lên niềm vui khi nhận được sự quan tâm ân cần. Những nếp nhăn như giãn ra, nụ cười hiền hậu nở trên môi khi lắng nghe bác sĩ dặn dò. Trong lòng bà trào dâng niềm tự hào và cảm động vì sự hy sinh của chồng bà vẫn luôn được xã hội khắc ghi.


Đại diện lãnh đạo Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, Bệnh viện Quân y 105 trao quà tặng các gia đình chính sách trên địa bàn xã Hương Đô, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: THĂNG BẢY
Các y bác sĩ không khỏi xót xa khi biết hoàn cảnh éo le của ông Nguyễn Văn Hà (56 tuổi, ở thôn 6, xã Hương Đô) và dành cho ông sự quan tâm đặc biệt. Suốt 10 năm qua, ông Hà phải chịu đựng một khối u mỡ lớn, nặng gần 1kg phía sau lưng. Dù đau đớn, mất tự tin, ông vẫn cam chịu bởi gia cảnh quá nghèo, không có tiền để đi khám và phẫu thuật. Lãnh đạo Bệnh viện Quân y 105 ngay lập tức quyết định đưa ông Hà ra Hà Nội cùng đoàn công tác để tiến hành phẫu thuật, điều trị miễn phí. Đôi mắt ông Hà đỏ hoe, giọng nghẹn ngào không nói nên lời. Người đàn ông từng gồng mình chống chọi với nỗi đau giờ đây lại bật khóc như một đứa trẻ vì quá xúc động. Người dân xung quanh cũng không kìm được nước mắt. Đó là giọt nước mắt của sự biết ơn, của niềm vui, của niềm hy vọng.
Đại tá Nguyễn Việt Long, Chính ủy Bệnh viện Quân y 105 chia sẻ: “Đây không đơn thuần là một chuyến đi thiện nguyện mà là một hành trình “về nguồn” đầy ý nghĩa, là dịp để giáo dục truyền thống cho cán bộ, chiến sĩ và bày tỏ lòng tri ân đối với mảnh đất từng che chở, giúp đỡ bộ đội trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. Đồng thời, các cán bộ, y bác sĩ luôn khắc ghi lời dạy của Bác Hồ “lương y như từ mẫu”, tận tâm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, nhất là nhân dân ở vùng căn cứ cách mạng, nơi còn nhiều gian khó, để góp phần xây dựng một xã hội ngày càng phát triển và nhân ái”.
Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/chinh-sach/ve-nguon-cham-soc-suc-khoe-cho-nhan-dan-817316