Về nơi cội nguồn dân tộc

“Dù ai đi ngược về xuôi, nhớ ngày Giỗ Tổ mùng mười tháng ba”. Câu ca ấy đã in sâu trong tâm thức của mỗi người dân đất Việt từ nhiều đời nay. Và cứ đến những ngày đầu tháng ba âm lịch này, đông đảo đồng bào cả nước lại đổ về Khu di tích lịch sử Đền Hùng ở non thiêng Nghĩa Lĩnh (xã Hy Cương, TP Việt Trì, tỉnh Phú Thọ) để dâng hương tưởng nhớ công ơn dựng nước của các Vua Hùng, để thêm hiểu và tự hào về nguồn cội, về dân tộc và tổ tiên.

Báo Phú Yên ghi lại một số hình ảnh tại lễ hội Đền Hùng 2023.

Rước kiệu về Đền Hùng

Rước kiệu về Đền Hùng

Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa

Lễ hội Vua Hùng dạy dân cấy lúa

Hát xoan ở Đình cổ Hùng Lô

Hát xoan ở Đình cổ Hùng Lô

Thi gói, nấu bánh chưng

Thi gói, nấu bánh chưng

Giã bánh giầy trong lễ hội Đền Hùng

Giã bánh giầy trong lễ hội Đền Hùng

Đền Thượng là nơi các Vua Hùng tổ chức tế lễ trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, muôn dân ấm no, hạnh phúc

Đền Thượng là nơi các Vua Hùng tổ chức tế lễ trời đất, cầu cho mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, muôn dân ấm no, hạnh phúc

Du khách chụp ảnh tại Đền Hạ

Du khách chụp ảnh tại Đền Hạ

LÊ HẢO - CTV (thực hiện)

Nguồn Phú Yên: http://baophuyen.vn/93/297992/ve-noi-coi-nguon-dan-toc.html