Về nơi mà nhà nhà đều treo ảnh Bác

Miền quê ấy là huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, nơi mà đi xóm thôn nào cũng thấy người dân treo ảnh, thờ ảnh Bác, trên mỗi nhà đều có câu khẩu hiệu 'Không có gì quý hơn độc lập - tự do'.

Những ngày lễ Quốc khánh, bà con lại càng thêm yêu quý người cha già dân tộc, trân trọng nền độc lập, tự do mà người đã một đời cống hiến.

Nhà ông Nguyễn Văn Ba (thôn Bình Xá, xã Bình Quế) thờ ảnh Bác gần 20 năm nay. “Năm 2005 làm nhà xong là tôi đặt ảnh thờ Bác Hồ. Năm 2012, ra làng đá Non Nước ở ngoài Đà Nẵng chơi, thấy ảnh Bác Hồ in trong trên đá đẹp quá, tôi mua về đặt thêm trên bàn thờ nữa. Bác như cha, có Bác mới có hôm nay”, ông Ba nói. Ảnh: Thanh Hiền.

Nhà ông Nguyễn Văn Ba (thôn Bình Xá, xã Bình Quế) thờ ảnh Bác gần 20 năm nay. “Năm 2005 làm nhà xong là tôi đặt ảnh thờ Bác Hồ. Năm 2012, ra làng đá Non Nước ở ngoài Đà Nẵng chơi, thấy ảnh Bác Hồ in trong trên đá đẹp quá, tôi mua về đặt thêm trên bàn thờ nữa. Bác như cha, có Bác mới có hôm nay”, ông Ba nói. Ảnh: Thanh Hiền.

Ảnh Bác trên bàn thờ, trên tường nhà dân. Có nhà dịp lễ Quốc khánh, Tết Nguyên đán còn làm mâm cơm cúng Bác. Ảnh: Thanh Hiền.

Ảnh Bác trên bàn thờ, trên tường nhà dân. Có nhà dịp lễ Quốc khánh, Tết Nguyên đán còn làm mâm cơm cúng Bác. Ảnh: Thanh Hiền.

Về xã Bình Phú, mọi thôn xóm, nhà nhà đều treo khẩu hiệu “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch UBND xã Bình Phú - cho hay người dân trong xã treo khẩu hiệu “Không có gì quý hơn độc lập - tự do” từ rất lâu, như một cái nếp. Năm 1995, khi Ủy ban Trung ương MTTQVN khởi xướng và phát động cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xã vận động nhân dân thực hiện các thiết chế văn hóa tại hộ gia đình, trong đó có việc treo các câu khẩu hiệu. Có nhiều câu do bà con chọn song đại đa số chọn “Không có gì quý hơn độc lập - tự do”. “Bây giờ chẳng cần vận động, mọi nhà đều đồng lòng treo. Ai cũng thấy tự hào khi được sống trong đất nước độc lập, tự do”, ông Hải chia sẻ. Ảnh: Thanh Hiền.

Về xã Bình Phú, mọi thôn xóm, nhà nhà đều treo khẩu hiệu “Không có gì quý hơn độc lập, tự do”. Ông Trần Thanh Hải - Chủ tịch UBND xã Bình Phú - cho hay người dân trong xã treo khẩu hiệu “Không có gì quý hơn độc lập - tự do” từ rất lâu, như một cái nếp. Năm 1995, khi Ủy ban Trung ương MTTQVN khởi xướng và phát động cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, xã vận động nhân dân thực hiện các thiết chế văn hóa tại hộ gia đình, trong đó có việc treo các câu khẩu hiệu. Có nhiều câu do bà con chọn song đại đa số chọn “Không có gì quý hơn độc lập - tự do”. “Bây giờ chẳng cần vận động, mọi nhà đều đồng lòng treo. Ai cũng thấy tự hào khi được sống trong đất nước độc lập, tự do”, ông Hải chia sẻ. Ảnh: Thanh Hiền.

Đi đâu cũng thấy những căn nhà đỏ thắm câu khẩu hiệu "Không có gì quý hơn độc lập - tự do". Ảnh: Thanh Hiền.

Đi đâu cũng thấy những căn nhà đỏ thắm câu khẩu hiệu "Không có gì quý hơn độc lập - tự do". Ảnh: Thanh Hiền.

Ông Nguyễn Trường Thiệt (60 tuổi, thôn Lý Trường, xã Bình Phú) lau chùi tấm bảng sáng bóng trước khi treo lên lại. Ảnh: Thanh Hiền.

Ông Nguyễn Trường Thiệt (60 tuổi, thôn Lý Trường, xã Bình Phú) lau chùi tấm bảng sáng bóng trước khi treo lên lại. Ảnh: Thanh Hiền.

“Ngày xưa cha ông mình chiến đấu, hy sinh cũng vì 4 chữ này. Mình đang sống trong độc lập, tự do được đổi bằng máu xương của thế hệ trước. Vậy thì phải trân trọng, biết ơn nền độc lập, tự do này”, ông Thiệt nói. Ảnh: Thanh Hiền.

“Ngày xưa cha ông mình chiến đấu, hy sinh cũng vì 4 chữ này. Mình đang sống trong độc lập, tự do được đổi bằng máu xương của thế hệ trước. Vậy thì phải trân trọng, biết ơn nền độc lập, tự do này”, ông Thiệt nói. Ảnh: Thanh Hiền.

Nhà ông Triệu Tấn Dung, 68 tuổi (Đức An, xã Bình Phú) có tấm bảng ghi câu khẩu hiệu “cổ” nhất xã. Hồi trước, nhà ông treo ở ngoài cổng nhưng xe chở rơm vào không lọt nên phải tháo cổng, dời câu khẩu hiệu treo lên tường. "Tui không đổi tấm mới, để sau này con cháu nhìn tấm bảng sẽ biết từ thuở cha ông đã trân quý độc lập, tự do đến nhường nào", ông tâm sự. Ảnh: Thanh Hiền.

Nhà ông Triệu Tấn Dung, 68 tuổi (Đức An, xã Bình Phú) có tấm bảng ghi câu khẩu hiệu “cổ” nhất xã. Hồi trước, nhà ông treo ở ngoài cổng nhưng xe chở rơm vào không lọt nên phải tháo cổng, dời câu khẩu hiệu treo lên tường. "Tui không đổi tấm mới, để sau này con cháu nhìn tấm bảng sẽ biết từ thuở cha ông đã trân quý độc lập, tự do đến nhường nào", ông tâm sự. Ảnh: Thanh Hiền.

Câu khẩu hiệu “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trên khắp mọi nhà. Với bà con, đó còn là niềm tự hào khi được sống trong một đất nước hoàn toàn độc lập, tự do. Ảnh: Thanh Hiền.

Câu khẩu hiệu “Không có gì quý hơn độc lập, tự do” trên khắp mọi nhà. Với bà con, đó còn là niềm tự hào khi được sống trong một đất nước hoàn toàn độc lập, tự do. Ảnh: Thanh Hiền.

Bà con chia sẻ rằng treo câu khẩu hiệu này cũng là cách giáo dục lịch sử, tình yêu quê hương cho các cháu. “Trẻ nhỏ hay chỉ lên mái nhà hỏi Không có gì quý hơn độc lập - tự do nghĩa là gì, do ai nói, nói khi nào, tại sao phải treo trong nhà. Chúng tôi kể cho các cháu nghe về kháng chiến chống giặc xâm lăng của dân tộc, về Bác Hồ, về Tuyên ngôn độc lập, lời Bác kêu gọi toàn quốc kháng chiến… Còn treo khẩu hiệu, thì chắc chắn lịch sử không thể lãng quên”, ông Nguyễn Hóa (thôn Lý Trường, xã Bình Phú) nói. Ảnh: Thanh Hiền.

Bà con chia sẻ rằng treo câu khẩu hiệu này cũng là cách giáo dục lịch sử, tình yêu quê hương cho các cháu. “Trẻ nhỏ hay chỉ lên mái nhà hỏi Không có gì quý hơn độc lập - tự do nghĩa là gì, do ai nói, nói khi nào, tại sao phải treo trong nhà. Chúng tôi kể cho các cháu nghe về kháng chiến chống giặc xâm lăng của dân tộc, về Bác Hồ, về Tuyên ngôn độc lập, lời Bác kêu gọi toàn quốc kháng chiến… Còn treo khẩu hiệu, thì chắc chắn lịch sử không thể lãng quên”, ông Nguyễn Hóa (thôn Lý Trường, xã Bình Phú) nói. Ảnh: Thanh Hiền.

Thanh Hiền

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ve-noi-ma-nha-nha-deu-treo-anh-bac-post1668964.tpo