Vẹn nguyên niềm kính yêu Bác (Bài 2): 'Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân'

Sinh thời, khi nói về 'ham muốn' của bản thân, Bác Hồ đã nói 'Tôi chỉ có một sự ham muốn, một ham muốn tột bậc, là làm sao cho nước ta được hoàn toàn độc lập, dân ta được hoàn toàn tự do, đồng bào ai cũng có cơm ăn áo mặc, ai cũng được học hành...'.

Bác Hồ luôn mong muốn người dân ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.

Bác Hồ luôn mong muốn người dân ai cũng có cơm ăn, áo mặc, ai cũng được học hành.

“Nước lấy dân làm gốc”

Dân gian Việt Nam có câu ca nổi tiếng: “Dễ mười lần không dân cũng chịu. Khó vạn lần dân liệu cũng xong”. Cụ Nguyễn Trãi, danh nhân văn hóa thế giới, nhà chính trị kiệt xuất trong thế kỷ XV, khi nhìn nhận về vai trò của Nhân dân, đã viết: “Phúc chu thủy tín dân do thủy”. Được hiểu là, có lật thuyền mới biết sức dân như nước.

Bác Hồ kính yêu khi nói về Nhân dân, Người đã khẳng định một cách giản dị: “Trong bầu trời không gì quý bằng Nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của Nhân dân”. Xuyên suốt tư tưởng của Người, “Nước lấy dân làm gốc... Gốc có vững cây mới bền, xây lầu thắng lợi trên nền Nhân dân”.

Sau ngày 2/9/1945 đọc Bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, với trọng trách là Chủ tịch Chính phủ lâm thời, Bác Hồ có buổi hội đàm với một số đại biểu Đoàn Văn hóa, giao nhiệm vụ cho giới văn hóa phải “củng cố nền độc lập của Việt Nam, sửa soạn cho đất nước một văn hóa mới và phải làm thế nào cho văn hóa Việt Nam sẽ chiếm được một địa vị trong nền văn hóa thế giới”. Bác còn khẳng định: “Nước Việt Nam không phải của Việt Minh. Nước Việt Nam là của quốc dân Việt Nam. Chính phủ lâm thời hiện thời này không phải là của Việt Minh mà là của toàn thể quốc dân... Nếu có thể mà lúc này không đem tài năng ra phụng sự quốc dân thì không những quốc dân có quyền chê trách mà ngay đến chính anh có tài đó cũng phải chê trách... Thật chưa bao giờ dân nước chúng ta có một sự đoàn kết rộng đến thế. Bổn phận chúng ta ngày nay - bổn phận của các ngài là làm sao cho sự đoàn kết rộng ra, càng ngày càng sâu xuống..., cho nó bền chặt mãi” (sách Suốt đời học Bác).

Trong cuộc đời, Bác luôn nghĩ đến Nhân dân trước tiên, dù những việc rất nhỏ. Tháng 7/1960, Bác Hồ về thăm Thanh Hóa lần thứ ba. Lần này, người đi lặng lẽ. “Trước khi đi, Bác dặn không được báo cho Tỉnh ủy Thanh Hóa biết. Vì nếu biết Bác vào thăm, Tỉnh ủy sẽ làm cơm tiếp đón, như thế rất tốn tiền của đóng góp của Nhân dân”. Ở lần thăm này, Bác đến Sầm Sơn, chọn nghỉ tại đền Cô Tiên trên núi Trường Lệ. Buổi sáng hôm sau, Bác giả trang thành một lão ngư vào thăm một xóm ngư dân, rồi ra biển cùng kéo lưới với bà con. Dưới ánh mặt trời rực rỡ, dáng Bác cao gầy hòa cùng ngư dân trên bãi biển Sầm Sơn. Qua lao động, người lặng lẽ lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ. Theo lời kể của nghệ sĩ nhiếp ảnh Kim Côn - người đã chụp những bức ảnh Bác Hồ với ngư dân Sầm Sơn “thời gian ấy, Người đang viết dự thảo Điều lệ Hợp tác xã nông nghiệp. Bác bảo: Phải khoán cho người lao động, có khoán người ta mới có ăn, có ăn mới lao động tốt”.

Đến cuối cuộc đời, trong bản Di chúc để lại, Bác Hồ lại nhắc đến Nhân dân lao động với nỗi trăn trở: “Nhân dân lao động ta ở miền xuôi cũng như miền núi, đã bao đời chịu đựng gian khổ, bị chế độ phong kiến và thực dân áp bức bóc lột, lại kinh qua bao nhiêu năm chiến tranh. Tuy vậy, Nhân dân ta rất anh hùng, dũng cảm, hăng hái, cần cù. Từ ngày có Đảng, Nhân dân ta luôn đi theo Đảng, rất trung thành với Đảng. Đảng cần phải có kế hoạch thật tốt để phát triển kinh tế và văn hóa, nhằm không ngừng nâng cao đời sống của Nhân dân”.

Dân làm chủ

Từ tư tưởng “Nước lấy dân làm gốc” và sự nghiệp cách mạng do Đảng lãnh đạo là vì Nhân dân, Bác Hồ khẳng định: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, tức là Nhân dân là người chủ mà Chính phủ là người đày tớ trung thành của Nhân dân”. Mọi người dân, trong tất cả các ngành, các giới, từ công nhân, nông dân, trí thức, thanh niên, thiếu niên, phụ nữ, đồng bào các dân tộc đều là người chủ của đất nước. “Nhiệm vụ của Đảng ta là một lòng, một dạ phụng sự Tổ quốc và Nhân dân. Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của Nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”.

Thực hiện nhiệm vụ đó, cán bộ, đảng viên đều là “đầy tớ” của Nhân dân, phải hết lòng hết sức phục vụ Nhân dân. Để phục vụ Nhân dân được tốt nhất, Bác yêu cầu cán bộ, đảng viên phải gần dân, trọng dân, thật thà trước dân, yêu thương dân.

Thành công của Cách mạng Tháng Tám và hai cuộc kháng chiến giải phóng dân tộc đã khẳng định tư tưởng “lấy dân làm gốc” của Bác Hồ và các bậc tiền nhân luôn luôn đúng. Khi người dân đã tin tưởng vào sự lãnh đạo thì việc tập hợp sức mạnh Nhân dân là điều hiển nhiên. Sức mạnh đó, dù là tinh thần hay vật lực cũng đủ để chiến thắng những kẻ thù mạnh nhất. Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ đã minh chứng: nhờ tập hợp sức mạnh Nhân dân, chúng ta chôn vùi dã tâm xâm lược của thực dân Pháp.

Để làm nên chiến thắng “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, cùng với các chiến sĩ nơi chiến trường là hàng chục vạn đồng bào kiên gan, chân không mỏi, liên tục băng đèo, lội suối, vượt qua bom nổ chậm để tiếp tế cho tiền tuyến. Trong những năm kháng chiến chống đế quốc Mỹ, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sức mạnh đoàn kết toàn dân một lần nữa khiến kẻ xâm lược phải chấp nhận thất bại. Sau đại thắng mùa Xuân năm 1975, đất nước hoàn toàn độc lập, Nhân dân hoàn toàn tự do, đồng bào Nam Bắc sum họp một nhà như ước mong của Bác Hồ.

Xuyên suốt tư tưởng “Nước lấy dân làm gốc” và “người dân làm chủ” của Bác Hồ, cùng với độc lập cho Tổ quốc là hạnh phúc cho Nhân dân. Bởi “nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có ý nghĩa gì”. Giá trị của độc lập, tự do với mỗi người dân trước hết chính là được ăn no, mặc ấm. Sau khi đất nước giành độc lập, một trong những nhiệm vụ được Bác đặt ra trong cuộc họp của Ủy ban Nghiên cứu kế hoạch kiến quốc là: Phải làm cho dân có ăn; làm cho dân có mặc; làm cho dân có chỗ ở; làm cho dân có học hành.

Hơn nửa thế kỷ Bác Hồ đã “đi xa”, nhưng tư tưởng vì dân của Người vẫn vẹn nguyên giá trị - giản dị mà sâu sắc, ấm áp tấm lòng lãnh tụ. Tư tưởng ấy là di sản quý giá Bác để lại cho đất nước, cho Nhân dân Việt Nam.

Bài và ảnh: Trang Bùi

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/ven-nguyen-niem-kinh-yeu-bac-bai-2-nbsp-trong-bau-troi-khong-gi-quy-bang-nhan-dan-43404.htm