Vết thương của ông Trump 'vẫn còn chảy máu'

Vết thương tai phải sau vụ ám sát hụt vẫn cháy máu từng đợt, vì vậy cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể cần kiểm tra thính giác.

Thông tin mới nhất về tình trạng vết thương của ông Trump vừa được tiết lộ bởi cựu bác sĩ Nhà Trắng Ronny Jackson, người đã và đang điều trị cho vị cựu tổng thống 78 tuổi. Đây cũng là lần đầu tiên chi tiết về tình trạng vết thương của ông Trump được chuyên gia y tế công bố.

"Vết thương rộng khoảng 2 cm kéo dài từ đỉnh xuống bề mặt sụn của tai" – bác sĩ Jackson mô tả về vết thương do đạn bắn trên tai ông Trump.

Cựu Tổng thống Trump bị bắn nhiều phát đạn về phía mình khi đang đang phát biểu vận động tranh cử trước đám đông ủng hộ ở TP Butler, bang Pennsylvania – Mỹ chiều 13-7 (giờ địa phương). Nghi phạm được xác định là Thomas Matthew Crooks, 20 tuổi, nổ súng về phía ông Trump ở cự ly khoảng 150 m.

"Ban đầu chảy máu đáng kể, sau đó là sưng tấy toàn bộ phần trên. Tình trạng sưng tấy đã được giải quyết và vết thương bắt đầu đóng vẩy" – bác sĩ Jackson nói thêm.

Vết thương tai phải sau vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump vẫn chảy máu. Ảnh: Reuters

Vết thương tai phải sau vụ ám sát hụt cựu Tổng thống Donald Trump vẫn chảy máu. Ảnh: Reuters

Ông Jackson từng làm bác sĩ tại Nhà Trắng khi ông Trump làm Tổng thống Mỹ. Vì thế, giữa họ có mối quan hệ rất thân thiết. Sau khi rời Nhà Trắng, ông Trump ủng hộ ông Jackson trở thành thượng nghị sĩ bang Texas.

Bác sĩ Jackson cho biết ông đã điều trị và đánh giá vết thương cho ông Trump hàng ngày kể từ sau vụ ám sát hụt. Vết thương không cần khâu nhưng do cấu tạo mạch máu ở tai nên vẫn còn hiện tượng cháy máu theo đợt đòi hỏi phải băng bó".

Mặc dù mô tả vết thương của cựu Tổng thống Trump đang hồi phục như mong đợi nhưng bác sĩ Jackson lưu ý rằng "vẫn cần được đánh giá thêm, bao gồm cả kiểm tra toàn diện thính giác nếu cần thiết".

Năm ngày sau khi thoát chết trong gang tấc, ông Trump Trump đã chấp nhận đề cử làm ứng viên của Đảng Cộng hòa tranh cử vào Nhà Trắng ngày 5-11 tới.

Ông Trump đã kể lại khoảnh khắc bị ám sát hụt tại Đại hội toàn quốc của Đảng Cộng hòa ở TP Milwaukee, bang Wisconsin. Trước đông đảo người tham dự đang chăm chú lắng nghe, ông Trump nói bản thân còn có mặt ở đây "nhờ ân điển của Chúa".

"Tôi nghe thấy tiếng rít lớn và cảm thấy có thứ gì đó đập rất mạnh vào tai phải của mình" – ông Trump nói khi vẫn còn một miếng băng dày che tai: "Tôi tự hỏi đang xảy ra điều gì và nhanh chóng nhận ra bị viên đạt sượt qua".

Bằng Hưng

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/vet-thuong-cua-ong-trump-van-con-chay-mau-196240721075457242.htm