Vì con người, vì sự phát triển của đất nước
Dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9 một lần nữa cho thấy lòng yêu nước bền bỉ và sục sôi của người Việt Nam là điều kỳ diệu nhất trong những điều kỳ diệu.
Lòng dân, sức dân là thế nước. Sự cường thịnh ngày mai đã bừng lên trong ánh cờ sao nhuộm thắm non sông từ hôm nay. Người viết sử mai sau có thể lấy ngày 2-9-2025 là ngày cả nước tiến bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vì Độc lập, Tự do, Hạnh phúc cho con người, cường thịnh cho đất nước.
HNMO trân trọng giới thiệu tới bạn đọc loạt bài viết: "Vì con người, vì sự phát triển của đất nước".
Bài 1: Ý Đảng quyện lòng Dân
Ý Đảng, lòng Dân đã quyện chặt trong những ngày kháng chiến, nay lại keo sơn trongquyết tâm đưa đất nước Việt Nam cường thịnh, sánh vai với cường quốc năm châu, nhân dân Việt Nam được thụ hưởng cuộc sống hạnh phúc, như mongước tha thiết của Bác Hồ từ ngày đầu lập nước. Ý Đảng quyện lòng Dân là sức sống của cách mạng, là sức mạnh vô địch của dân tộc.
Hào khí vươn mình
Ai đã sống qua những ngày tháng Tám năm 1945, ngày Thủ đô được giải phóng 10-10-1954, ngày thống nhất non sông 30-4-1975, hẳn sẽ thấy lại niềm vui bất tuyệt đó trong ngày 2-9-2025, khi hàng triệu người đổ về Quảng trường Ba Đình, vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh và có mặt trên các đường phố Hà Nội để chứng kiến cuộc diễu binh, diễu hành lịch sử; cả trăm triệu trái tim hướng về Thủ đô - trái tim thiêng liêng của Tổ quốc. Non sông rợp ánh cờ đỏ sao vàng, đất nước như được tái sinh, lòng người chan chứa niềm vui của những niềm tin, niềm mơ ước lớn, một hào khí mới:
“Tôi nhìn lại, như đôi mắt trẻ thơ
Tổ quốc tôi. Chưa đẹp thế bao giờ!
Xanh núi, xanh sông, xanh đồng, xanh biển
Xanh trời, xanh của những giấc mơ...”
(“Vui thế, hôm nay…” - Tố Hữu)
Đó là hào khí của sự vươn mình Phù Đổng, hào khí của tinh thần giải phóng: Giải phóng mình khỏi những định kiến và ách tắc trì trệ, tháo gỡ những “điểm nghẽn” để khơi thông dòng lịch sử oai hùng.
Và tự hào thay Hà Nội! Hà Nội luôn là nơi kết thúc mọi cuộc chiến tranh, nơi bắt đầu mọi cuộc kiến tạo, là “đường lịch sử ghé qua” như nhà thơ Tố Hữu từng viết, nơi gọi hồn dân tộc, nơi hội tụ và kết tinh của tinh hoa và sức mạnh Việt Nam. Hà Nội, nơi có chi bộ cộng sản đầu tiên ở số 5D phố Hàm Long; nơi thiêng liêng có Bác, có Đảng như ngọn đuốc soi đường.
Đảng, Bác Hồ đã dẫn dắt cả dân tộc; đã dựa vào Nhân dân để giành lấy Độc lập cho Nước và đi tới Hạnh phúc cho Nhân dân.
Ngay từ năm 1945, Bác đã chỉ rõ mục tiêu, con đường đi của cách mạng: “Nếu nước độc lập mà dân không hưởng hạnh phúc tự do, thì độc lập cũng chẳng có nghĩa lý gì” (Hồ Chí Minh - Thư gửi Ủy ban nhân dân các kỳ, tỉnh, huyện và làng”, Báo Cứu quốc, số ra ngày 17-10-1945).
Năm 1954, Bác khẳng định: “Ngoài lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, Đảng ta không có lợi ích gì khác”(“Phải theo đúng kỷ luật của Đảng” - CB, Báo Nhân Dân số 216, từ ngày 22 đến ngày 24-8-1954).
Đảng Cộng sản Việt Nam là đảng cầm quyền, tôn trọng và phát huy quyền làm chủ của nhân dân, chịu sự giám sát của nhân dân; dựa vào nhân dân để xây dựng Đảng; đoàn kết và lãnh đạo nhân dân tiến hành sự nghiệp cách mạng.
Mối quan hệ của Đảng và Dân là máu thịt. Đảng từ Dân mà ra, được Dân nuôi dưỡng, vì Dân mà phấn đấu, hy sinh; nhờ Dân và vì Dân mà trở thành người lãnh đạo. Đảng là nơi tập hợp những người con ưu tú của dân tộc, đại biểu trung thành của giai cấp và của dân tộc, trải qua cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, kháng chiến chống thực dân, đế quốc xâm lược mà trui rèn nên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có đạo đức, tư tưởng Hồ Chí Minh soi đường. Với tấm lòng và trí tuệ ấy, hơn 95 năm qua, Đảng đã lãnh đạo nhân dân ta giành hết thắng lợi vinh quang này đến thắng lợi vinh quang khác.
Nhưng lịch sử không chỉ có hoa, mà còn rất nhiều máu và nước mắt. Máu do kẻ thù xâm lược gây ra. Máu ấy đổ cũng sẽ nở thành hoa... Đảng muốn tồn tại, muốn giữ quyền lãnh đạo phải sáng trong một lý tưởng vì Dân, phải giữ tính lương thiện của con người; phải thật sự gắn bó máu thịt với Dân trong từng hơi thở, việc làm; không phải chỉ trên giấy tờ, nghị quyết. Đây là bài học cơ bản nhất trong xây dựng Đảng, bài học giữ nước, đưa đất nước phát triển.
Nhưng như thế chưa đủ. Trên nền đạo đức, và chỉ trên nền đạo đức nền tảng ấy, chúng ta còn phải tìm ra đường hướng, cách làm cho mỗi thời kỳ.
Hiện chúng ta đang sống trong một thời đại có những chuyển biến sâu sắc chưa từng có trên phạm vi toàn cầu về địa chính trị, địa kinh tế, về cạnh tranh chiến lược, về sự dịch chuyển mạnh mẽ của các trung tâm kinh tế, bùng nổ khoa học công nghệ, cùng với những thách thức về biến đổi khí hậu, an ninh năng lượng, an ninh truyền thống và phi truyền thống. Các cực, các khái niệm nền tảng từng được thừa nhận trong nhiều thế kỷ đang rạn vỡ và được sắp xếp lại, tốc độ sự thay đổi ngày càng cao. Bởi vậy, bên cạnh bảo vệ, vun đắp những truyền thống tốt đẹp, con người ngày nay cần thích ứng nhanh với những biến đổi mau lẹ và năng động tạo ra những biến đổi. Đòi hỏi một sự lột xác thật sự, ví như hoạt động của nhà nước từ quản lý đến phục vụ; từ tư duy tiếp nhận đến đóng góp có trách nhiệm, làm người đàng hoàng, nước đàng hoàng trong quan hệ quốc tế.
Ở mỗi người cần thức dậy sức lực và khát vọng, thẳng bước tới kỷ nguyên mới...

Người dân hân hoan chào đón các đoàn diễu binh, diễu hành trong Lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2-9. Ảnh: Viết Thành
Rộng đường hướng tới tương lai
Những đường hướng đi tới tương lai, những phương cách tạo ra sự giải phóng trên cơ sở cương lĩnh của Đảng, trên cơ sở thực tiễn đã được Bộ Chính trị xây dựng và ban hành trong "bộ tứ" nghị quyết: Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22-12-2024 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia; Nghị quyết 59-NQ/TW ngày 24-1-2025 của Bộ Chính trị về Hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Nghị quyết số 66-NQ/TW về đổi mới công tác xây dựng và thi hành pháp luật đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới; Nghị quyết số 68-NQ/TW ngày 4-5-2025 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân.
Cùng với đó là 3 nghị quyết chuyên đề: Nghị quyết số 70-NQ/TW ngày 20-8-2025 về Bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 71-NQ/TW ngày 22-8-2025 về Đột phá phát triển giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9-9-2025 về Một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân.
Đó là những nghị quyết kiến tạo phát triển đất nước, hướng vào con người. Kiến tạo phát triển là để cho con người, hướng vào con người Thủ đô cũng là hướng vào nhân tố quyết định của sự phát triển.
Đó cũng chính là khát vọng của nhân dân. Ý Đảng, lòng Dân một lần nữa quyện chặt, hòa chung một khối. Và cơ hội vàng không chỉ đến từ bên ngoài. Quyết định là ở đây, ở yếu tố bên trong ấy.
Tục ngữ Việt Nam có câu: “Thuận vợ thuận chồng tát biển Đông cũng cạn”. Ta cũng có thể nói rằng:“Thuận Dân, thuận Đảng, cách mạng ắt thành công”.
(Còn nữa)
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/vi-con-nguoi-vi-su-phat-trien-cua-dat-nuoc-719561.html