Vì một miền quê đáng sống: Về Tà Đùng 'săn mây', tìm bình yên hiếm có

Giữa đại ngàn Tây Nguyên, Tà Đùng hiện lên như một miền mây nước nguyên sơ với hồ xanh, những hòn đảo nhỏ nhấp nhô và các homestay nằm cheo leo bên sườn đồi. Không chỉ là điểm 'săn mây' được nhiều người trẻ yêu thích, nơi đây còn mang đến cảm giác sống chậm, chữa lành giữa thiên nhiên trong lành và không gian bình yên hiếm có của núi rừng Lâm Đồng.

Có những nơi người ta tìm đến để vui chơi, check-in rồi vội vã rời đi. Nhưng cũng có những vùng đất khiến bước chân lữ khách tự nhiên chậm lại, chỉ muốn ngồi yên thật lâu để nghe tiếng gió, ngắm mây trôi và cảm nhận sự bình yên len vào từng nhịp thở. Tà Đùng – vùng hồ nằm giữa đại ngàn Tây Nguyên – là một nơi như thế.

Thức dậy giữa “biển mây” đại ngàn

Khoảng bốn giờ sáng, khi phố thị còn đang chìm trong giấc ngủ sâu, quanh những triền đồi ôm lấy hồ Tà Đùng đã bắt đầu le lói ánh đèn vàng từ các homestay “săn mây”. Trong cái lạnh se sắt của vùng cao, nhiều du khách khoác thêm áo ấm, tay ôm ly cà phê nóng rồi lặng lẽ ngồi trước hiên gỗ chờ bình minh thức giấc.

Không còi xe. Không khói bụi. Chỉ có tiếng gió len qua rừng cây và mùi cà phê quyện trong hơi sương lạnh. Rồi mây đến!

Ban đầu chỉ là những dải trắng mỏng lững lờ trên mặt hồ. Nhưng chỉ ít phút sau, cả khoảng không trước mắt như hóa thành biển mây bồng bềnh phủ kín những hòn đảo nhỏ nhấp nhô giữa mặt nước xanh thẳm. Từ ban công các homestay nhìn xuống, hồ Tà Đùng như biến mất trong mây trời, chỉ còn những đỉnh đảo nổi lên như chấm phá giữa bức tranh thủy mặc khổng lồ.

Những hòn đảo lớn nhỏ trong khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng tạo nên vẻ đẹp kỳ vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Ảnh: TTXVN

Những hòn đảo lớn nhỏ trong khu bảo tồn thiên nhiên Tà Đùng tạo nên vẻ đẹp kỳ vĩ giữa núi rừng Tây Nguyên. Ảnh: TTXVN

Nhiều người đưa điện thoại lên quay timelapse (quay phim hoặc chụp ảnh liên tục). Có người chỉ im lặng ngắm nhìn khoảnh khắc thiên nhiên chuyển mình trong sương sớm. Giữa không gian ấy, cảm giác bộn bề của cuộc sống dường như tan ra theo làn mây mỏng.

Tà Đùng ngày nay thuộc tỉnh Lâm Đồng, là vùng đất nằm trong Vườn quốc gia Tà Đùng với diện tích gần 21.000 ha thuộc xã Tà Đùng và vùng đệm là các xã liền kề có diện tích gần 25.000 ha - nơi được ví như “Vịnh Hạ Long thu nhỏ”. Hồ Tà Đùng rộng hàng nghìn hecta với hơn bốn mươi hòn đảo lớn nhỏ tạo nên khung cảnh vừa hùng vĩ vừa nguyên sơ hiếm có. Bao quanh hồ là những cánh rừng đại ngàn với độ che phủ lên tới 85%, nơi cư trú của hàng trăm loài động thực vật quý hiếm.

Ít ai biết rằng vùng đất này còn nằm trong Công viên địa chất toàn cầu Đắk Nông - một không gian địa chất, sinh thái và văn hóa đặc biệt của Tây Nguyên. Chính vẻ đẹp hoang sơ ấy đã khiến Tà Đùng trở thành điểm dừng chân được nhiều du khách yêu thích trong vài năm trở lại đây, nhất là những người trẻ muốn tìm một nơi “chữa lành” sau guồng quay áp lực của đô thị.

Những homestay săn mây cũng từ đó xuất hiện ngày càng nhiều trên các sườn đồi quanh hồ. Không quá cầu kỳ hay xa hoa, phần lớn được thiết kế theo kiểu bungalow gỗ nhỏ, mở rộng tối đa không gian hướng ra thiên nhiên. Những ô cửa kính lớn đón bình minh, những khoảng sân gỗ lộng gió và chiếc ghế nhỏ nhìn thẳng xuống lòng hồ đã trở thành “đặc sản” của Tà Đùng.

Người ta đến đây không để chạy theo lịch trình dày đặc. Không cần những cuộc vui ồn ào. Chỉ cần một buổi sáng thức dậy giữa biển mây, một buổi chiều ngồi nhìn mặt hồ đổi màu theo nắng, tối đến quây quần bên bếp than đỏ lửa giữa tiếng nhạc acoustic nhẹ nhàng là đủ thấy lòng mình dịu lại.

Có những nhóm bạn trẻ chạy xe xuyên đêm từ TP.HCM chỉ để kịp săn mây vào sáng hôm sau. Có người chỉ ở lại một đêm nhưng gần như dành trọn thời gian để uống cà phê, đọc sách và ngắm núi rừng. Điều họ tìm kiếm không chỉ là vài bức ảnh đẹp đăng mạng xã hội, mà là cảm giác được nghỉ ngơi thật sự giữa thiên nhiên.

Và có lẽ, hiếm nơi nào mà chỉ cần mở cửa phòng ra là có thể chạm vào mây trời gần đến thế.

Sống chậm giữa đại ngàn

Khi mặt trời dần lên cao, những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp sương mỏng, phản chiếu xuống mặt hồ thành những vệt sáng lung linh. Biển mây tan chậm để lộ toàn cảnh hồ Tà Đùng xanh thẳm với những hòn đảo nổi giữa mênh mang nước biếc. Xa xa là màu xanh bất tận của rừng già nối tiếp những triền đồi.

Không chỉ đẹp bởi cảnh quan, Tà Đùng còn là vùng đất giàu giá trị sinh học và văn hóa.

Du khách tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa với người dân bản địa xã Tà Đùng. Nguồn: vietnamtourism.gov.vn

Du khách tham gia các hoạt động giao lưu văn hóa với người dân bản địa xã Tà Đùng. Nguồn: vietnamtourism.gov.vn

Vườn quốc gia Tà Đùng hiện có hơn 1.400 loài thực vật, hàng trăm loài động vật quý hiếm, trong đó nhiều loài nằm trong Sách đỏ Việt Nam và thế giới như voọc chà vá chân đen, vượn má cam, báo hoa mai, công, trĩ… Đây cũng là một trong những vùng chim đặc hữu quan trọng của Việt Nam.

Giữa đại ngàn ấy còn có những buôn làng của đồng bào Mạ, nơi tiếng cồng chiêng vẫn vang lên trong các lễ hội truyền thống và những câu sử thi về núi rừng vẫn được người già kể lại cho con cháu bên bếp lửa. Với người dân nơi đây, rừng không chỉ là sinh kế mà còn là phần linh hồn của buôn làng, là nơi gìn giữ sự sống qua nhiều thế hệ.

Có lẽ vì thế mà du khách khi đến Tà Đùng thường dễ cảm nhận được sự bình yên rất riêng. Đó không phải kiểu yên tĩnh lạnh lẽo, mà là cảm giác thư thái khi con người được sống gần hơn với thiên nhiên.

Chiều xuống, gió từ mặt hồ thổi lên mát lạnh. Ánh hoàng hôn nhuộm vàng những triền đồi, những căn bungalow nhỏ bắt đầu sáng đèn giữa núi rừng. Trên các khoảng sân ngoài trời, du khách quây quần bên bếp than, thưởng thức cơm lam, gà nướng, cá suối hay rau rừng – những món ăn đậm hương vị Tây Nguyên.

Không gian ấy khiến nhiều người muốn ngồi thật lâu để ngắm mặt trời khuất dần sau núi. Không cần làm gì cả, chỉ lặng im nghe tiếng gió và cảm nhận nhịp sống chậm rãi quanh mình.

Những năm gần đây, xu hướng du lịch nghỉ dưỡng gần gũi thiên nhiên ngày càng được yêu thích. Tà Đùng vì thế cũng trở thành điểm đến nổi bật trên các diễn đàn du lịch và mạng xã hội. Những video quay cảnh mở cửa phòng là thấy biển mây, cảnh uống cà phê giữa sương sớm hay khoảnh khắc bình minh phủ kín mặt hồ thu hút hàng trăm nghìn lượt xem.

Tuy nhiên, cùng với sức hút du lịch là bài toán gìn giữ vẻ đẹp nguyên sơ của đại ngàn. Một miền quê đáng sống không chỉ nằm ở cảnh sắc đẹp hay những homestay thơ mộng, mà còn ở cách con người ứng xử với thiên nhiên.

Giữ rừng xanh, giữ mặt hồ trong trẻo, hạn chế rác thải nhựa, phát triển du lịch hài hòa với môi trường và văn hóa địa phương… đó là con đường để Tà Đùng không đánh mất vẻ đẹp vốn có của mình.

Bởi điều níu chân du khách nơi đây, sau tất cả, không chỉ là biển mây buổi sớm hay những bức ảnh đẹp. Đó còn là cảm giác được sống chậm giữa đại ngàn, được tìm lại sự cân bằng giữa nhịp sống hối hả và được chạm vào một miền thiên nhiên vẫn còn nguyên hơi thở hoang sơ.

Để rồi khi rời Tà Đùng, nhiều người vẫn mang theo trong lòng hình ảnh những lớp mây trắng lững lờ trôi qua mặt hồ buổi sớm và tự nhủ sẽ còn quay lại, vào một ngày rất gần, để tiếp tục nghe núi rừng kể chuyện bình yên.

Vũ Xuân Bân

Nguồn Báo Thể Thao & Văn Hóa: https://dulich.thethaovanhoa.vn/vi-mot-mien-que-dang-song-ve-ta-dung-san-may-tim-binh-yen-hiem-co-20260731061043799.htm