Vì sao khi yêu phụ nữ nên dùng chiêu 'lạt mềm buộc chặt'?
Trong tình yêu, sự kiểm soát quá đà của người phụ nữ sẽ khiến nửa kia của bạn cảm thấy ngột ngạt. Lâu dần, tình cảm sẽ phai nhạt vì mâu thuẫn, thứ còn lại chỉ là sự chán nản.

Sự tin tưởng là điều rất quan trọng để duy trì mối quan hệ dài lâu. Ảnh minh họa: MBC.
Nhiều người vẫn quan niệm rằng con gái sẽ vấn vương nhiều hơn con trai. Nỗi vấn vương của nữ giới với tình yêu vượt xa cả sự sống và cái chết, được ví như truyền thuyết tuyết rơi vào tháng năm tháng sáu âm lịch, hay sự tích chờ chồng hóa đá, hay sự tích biến thành rắn để cắn chết người đàn ông đã bỏ rơi mình nếu là mối hận sâu sắc.
Ta có thể quan sát thấy những biểu hiện vấn vương ở phụ nữ nhiều hơn ở nam giới là bởi sức mạnh hay lòng tự tin của phụ nữ tương đối thiếu so với nam giới. Do có tính bị động trong các mối quan hệ, cảm giác xa lánh, cảm giác bất lực nên sự tự tin ở bên trong người phụ nữ thấp hơn nam giới và vì vậy không thể thoát khỏi nỗi vấn vương bất thường.
Ngay cả trong mối quan hệ yêu đương, nữ giới cũng thể hiện mạnh mẽ hơn nam giới nỗi vấn vương khác thường. Thậm chí có trường hợp bạn trai chỉ cần bắt chuyện với phụ nữ khác thôi là họ đã ấm ức rồi, hoặc thấy bị bỏ rơi khi bạn trai mải mê thể thao, học tập hay công việc mà không để ý đến mình.
Họ không thể chấp nhận việc bạn trai cũng có bạn bè và gia đình quý giá của họ ngoài mình. Đôi lúc, họ còn ghen tị với cả tình cảm anh em đối với em gái ruột của bạn trai, để rồi dần dần, tình cảm đó phát triển lên thành thứ cảm xúc muốn sở hữu bạn trai như món đồ của mình vậy.
Hành vi không công nhận “thị hiếu”, “sở thích”, “quan hệ con người” mà đối phương đang có trong khi mong cầu người đó chỉ được làm người yêu của mình thì không khác gì hành vi giết chết linh hồn của người mình yêu. Dù là với bất kỳ mối quan hệ nào, tình nhân hay bạn bè, hay bố mẹ với con cái thì điều quan trọng vẫn là phải tôn trọng nhân cách và sự độc lập của đối phương, và biết quan tâm đối phương để họ có thể sống tự do và thoải mái.
Học giả nổi tiếng thời Joseon, Seo Gyeong-deok, đã nói rằng mọi hành động và tư duy đều cần điểm dừng và điểm kết thúc. Tuy nhiên, con người hiện đại chúng ta giờ lại có khuynh hướng xông tới phía trước như chiếc ô tô không phanh. Vì thế, có những trường hợp đi quá giới hạn đạo đức đến mức thiếu suy xét tình yêu với đối phương.
Nỗi vấn vương với công việc cũng tương tự như vậy, họ trượt tới nhanh đến mức như đang diệt trừ cả tính con người của mình. Và dù là ở phía nào thì kết quả cũng làm khổ những người trong cuộc, là con đường tắt dẫn đến sự hủy diệt.
Nỗi vấn vương với người kia sẽ tiếp nối bằng sự ghen tỵ và cảm giác tự ti với đối tượng khác. Nếu chẳng may em yêu ai đó hoặc công việc nào đó một cách thái quá thì em nên tạo khoảng cách một chút với đối tượng đó, và trong vấn đề tình cảm, đôi khi chúng ta cũng nên tạo một “điểm nghỉ”. Hãy thư thái tưởng tượng rằng nếu người kia của mình càng trưởng thành lên trong tâm thế tự do thì tình yêu của hai người sẽ càng chín muồi.
Em sẽ mong muốn hai đứa đói run người mắc kẹt trong một túp lều tranh xiêu vẹo, hay ước ao sống một cuộc đời tuyệt vời khi hít thở sự tự do tươi đẹp trên thảo nguyên rộng lớn? Ngã rẽ quyết định việc ngăn cách em và bạn trai em phụ thuộc vào việc em có thể hay không thể thoát khỏi nỗi vấn vương về vật chất lẫn con người.