Vị Xuyên tháng Bảy: Khúc tráng ca giữa đại ngàn Tây Côn Lĩnh
Vị Xuyên (Tuyên Quang) - nơi ngàn bia mộ lặng yên giữa đại ngàn Tây Côn Lĩnh, mỗi độ tháng Bảy lại rực cháy sắc hương tri ân từ khắp mọi miền Tổ quốc. Nơi đây không chỉ là nghĩa trang, mà là bản hùng ca bất tận về những người con đã ngã xuống cho biên cương Tổ quốc.

Gia đình, thân nhân Liệt sỹ đến viếng, dâng hương tại Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên. Ảnh: ST
Những ngày tháng Bảy, khi cả nước hướng về Ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7, Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên trở thành điểm đến thiêng liêng, chốn hẹn hò của nghĩa tình và lòng biết ơn. Từ mọi miền Tổ quốc, thân nhân liệt sỹ, cựu chiến binh, cán bộ, chiến sỹ và đông đảo người dân về đây để thắp nén tâm hương, cúi đầu tưởng niệm những anh hùng liệt sỹ đã ngã xuống vì đất nước.
Giữa dòng người lặng lẽ đó, có những bước chân mang theo ký ức chiến tranh và lời hẹn ước khắc sâu theo năm tháng. Họ là những người lính năm xưa trở lại nơi này không chỉ để thắp nén hương tưởng niệm, mà còn để giữ trọn lời hứa với đồng đội, với người thân đã hóa thân thành đất mẹ. Những tấm bia lạnh lẽo, lớp bụi thời gian, bức ảnh cũ hay mảnh thư ố màu… tất cả trở thành chứng “Tích” cho tình đồng đội thiêng liêng và nỗi nhớ không nguôi. Với họ, trở lại nghĩa trang liệt sĩ không phải một chuyến đi, mà là một cuộc hẹn không thể bỏ.

Trong chương trình công tác tại tỉnh Tuyên Quang (Hà Giang cũ) hồi tháng 3/2025, Đoàn công tác của Báo Kiểm toán do Tổng Biên tập Nguyễn Thị Quỳnh Minh dẫn đầu, đã đến Nghĩa Trang Vị Xuyên dâng hương, bày tỏ tri ân công lao các Anh hùng liệt sỹ. Ảnh: N.Lộc
Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên không chỉ là nơi tưởng niệm những người đã hy sinh vì Tổ quốc, mà còn là biểu tượng thiêng liêng truyền lửa truyền thống cách mạng cho thế hệ hôm nay. Trước những hàng bia đá, mỗi người, đặc biệt là thế hệ trẻ, càng thấm thía hơn giá trị của hòa bình, được đánh đổi bằng máu xương và tuổi xuân của biết bao người đi trước. Chính sự hy sinh ấy trở thành động lực để thế hệ hôm nay sống có trách nhiệm, cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước.
Những ngày này, từ sáng sớm đến chiều tà, dòng người vẫn lặng lẽ nối dài bên những hàng bia mộ. Không cần gọi tên ai, nhưng tất cả đều cùng chung một lời nhắn gửi - lời cảm ơn từ tận đáy lòng. Những nén hương thơm, những giọt nước mắt rơi lặng lẽ giữa đại ngàn Tây Côn Lĩnh là minh chứng cho đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, cho lời thề “Tổ quốc ghi công, nhân dân đời đời nhớ ơn các anh hùng liệt sỹ”.
Để phục vụ du khách đến viếng nghĩa trang, đặc biệt trong dịp cao điểm tháng Bảy, Ban quản lý Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên đã có sự chuẩn bị từ nhiều tuần trước; từ việc phân công trực, chuẩn bị hương hoa, chỉnh trang lại khuôn viên đến việc hỗ trợ thân nhân tra cứu thông tin phần mộ liệt sỹ… Tất cả đều được thực hiện một cách tận tình, trách nhiệm.

Mỗi bia mộ lặng lẽ kể một câu chuyện hào hùng, mỗi nén hương thơm là một lời hứa không quên. Ảnh: ST
Có thể thấy, Nghĩa trang Liệt sỹ Vị Xuyên không chỉ là điểm đến của sự tri ân, mà còn là nơi kết nối quá khứ và hiện tại, hun đúc tinh thần yêu nước cho các thế hệ mai sau. Trong khung cảnh đại ngàn Tây Côn Lĩnh hùng vĩ, mỗi bia mộ lặng lẽ kể một câu chuyện hào hùng, mỗi nén hương thơm là một lời hứa không quên. Về với Vị Xuyên những ngày tháng Bảy, là về với cội nguồn, với những giá trị thiêng liêng làm nên hồn cốt dân tộc. Và từ nơi ấy, hành trình “uống nước nhớ nguồn” vẫn tiếp tục được viết tiếp bằng lòng biết ơn sâu sắc, bằng trách nhiệm dựng xây đất nước từ những ký ức không phai của một thời máu lửa./.