Viếng thăm nơi yên nghỉ của những liệt sĩ làm nhiệm vụ quốc tế

Nghĩa trang liệt sĩ Nầm (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh) là nơi yên nghỉ, tưởng niệm hơn 1.230 liệt sĩ là quân tình nguyện Việt Nam tham gia làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào.

Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm nằm trên ngọn đồi ở xã Sơn Châu (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: Cẩm Kỳ

Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm nằm trên ngọn đồi ở xã Sơn Châu (huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh). Ảnh: Cẩm Kỳ

Nghĩa trang được xây dựng vào năm 1978, với diện tích rộng 22.000m2. Đây là nơi yên nghỉ, tưởng niệm của hơn 1.230 liệt sĩ làm nhiệm vụ quốc tế. Ảnh: Cẩm Kỳ

Nghĩa trang được xây dựng vào năm 1978, với diện tích rộng 22.000m2. Đây là nơi yên nghỉ, tưởng niệm của hơn 1.230 liệt sĩ làm nhiệm vụ quốc tế. Ảnh: Cẩm Kỳ

Nghĩa trang gồm các hạng mục chính như: tượng đài, các khu mộ, đường lên xuống, công trình thoát nước, hệ thống cây xanh… Phần mộ được phân thành khu A, khu B. Ảnh: Cẩm Kỳ

Nghĩa trang gồm các hạng mục chính như: tượng đài, các khu mộ, đường lên xuống, công trình thoát nước, hệ thống cây xanh… Phần mộ được phân thành khu A, khu B. Ảnh: Cẩm Kỳ

Nghĩa trang được xây dựng với kiến trúc độc đáo có hình cánh cung, xếp bậc thang quây tròn hướng về đài tưởng niệm. Đây là vùng đất sơn thủy hữu tình, được bao bọc bởi núi Nầm uy nghi, phía sau là những rừng thông trùng điệp. Ảnh: Cẩm Kỳ

Nghĩa trang được xây dựng với kiến trúc độc đáo có hình cánh cung, xếp bậc thang quây tròn hướng về đài tưởng niệm. Đây là vùng đất sơn thủy hữu tình, được bao bọc bởi núi Nầm uy nghi, phía sau là những rừng thông trùng điệp. Ảnh: Cẩm Kỳ

Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm là công trình đền ơn đáp nghĩa, biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết Việt – Lào, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, uống nước nhớ nguồn tới các tầng lớp nhân dân. Ảnh: Cẩm Kỳ

Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm là công trình đền ơn đáp nghĩa, biểu tượng cho sức mạnh đoàn kết Việt – Lào, góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, uống nước nhớ nguồn tới các tầng lớp nhân dân. Ảnh: Cẩm Kỳ

Nơi đây chứng kiến nhiều cuộc tiễn đưa hài cốt liệt sĩ đẫm nước mắt của Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào. Ảnh: Cẩm Kỳ

Nơi đây chứng kiến nhiều cuộc tiễn đưa hài cốt liệt sĩ đẫm nước mắt của Nhân dân hai nước Việt Nam – Lào. Ảnh: Cẩm Kỳ

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đất bạn Lào qua các cuộc chiến tranh. Từ năm 1999 đến nay, Hà Tĩnh đã thành lập ban công tác đặc biệt, phối hợp với nước bạn Lào tìm kiếm, quy tập, cất bốc, đưa được 810 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước. Ảnh: Cẩm Kỳ

Thực hiện chủ trương của Đảng, Nhà nước về việc tìm kiếm, cất bốc, quy tập mộ liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hy sinh tại đất bạn Lào qua các cuộc chiến tranh. Từ năm 1999 đến nay, Hà Tĩnh đã thành lập ban công tác đặc biệt, phối hợp với nước bạn Lào tìm kiếm, quy tập, cất bốc, đưa được 810 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam về nước. Ảnh: Cẩm Kỳ

Phần lớn những ngôi mộ liệt sĩ ở đây là những bộ đội, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam tham gia làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào và Campuchia, trong đó ở Lào là nhiều nhất. Ảnh: Cẩm Kỳ

Phần lớn những ngôi mộ liệt sĩ ở đây là những bộ đội, chiến sĩ quân tình nguyện Việt Nam tham gia làm nghĩa vụ quốc tế tại Lào và Campuchia, trong đó ở Lào là nhiều nhất. Ảnh: Cẩm Kỳ

Dòng chữ trên đài tưởng niệm như lời nhắc nhở thế hệ mai sau khắc ghi sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Cẩm Kỳ

Dòng chữ trên đài tưởng niệm như lời nhắc nhở thế hệ mai sau khắc ghi sự hy sinh, cống hiến to lớn của các anh hùng liệt sĩ, những người đã không tiếc máu xương vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Ảnh: Cẩm Kỳ

Tại nghĩa trang này, ngoài các ngôi mộ liệt sĩ quê Hà Tĩnh, còn có các ngôi mộ của liệt sĩ quê tại các tỉnh, thành bạn như Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa. Ảnh: Cẩm Kỳ

Tại nghĩa trang này, ngoài các ngôi mộ liệt sĩ quê Hà Tĩnh, còn có các ngôi mộ của liệt sĩ quê tại các tỉnh, thành bạn như Hà Nội, Hải Dương, Thanh Hóa. Ảnh: Cẩm Kỳ

Trong đó có 612 ngôi mộ chưa xác định được thông tin. Ảnh: Cẩm Kỳ

Trong đó có 612 ngôi mộ chưa xác định được thông tin. Ảnh: Cẩm Kỳ

Những dịp lễ lớn như Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, có nhiều tổ chức đoàn thể địa phương và các em học sinh đến hỗ trợ dọn vệ sinh, cắt tỉa cây xanh để góp phần tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì đất nước và phục vụ nhu cầu thăm viếng của mọi người. Ảnh: Cẩm Kỳ

Những dịp lễ lớn như Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7, có nhiều tổ chức đoàn thể địa phương và các em học sinh đến hỗ trợ dọn vệ sinh, cắt tỉa cây xanh để góp phần tri ân những anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì đất nước và phục vụ nhu cầu thăm viếng của mọi người. Ảnh: Cẩm Kỳ

“Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm ngày càng khang trang, sạch đẹp, từng phần mộ ở đây luôn nhận được hương khói thường xuyên của các đoàn thể, cá nhân. Là người con xa quê, mỗi lần về dâng hương cho bố đang nằm tại đây, gia đình chúng tôi thấy ấm áp và được an ủi nhiều”, ông Phạm Đình Cầm (trú tại tỉnh Lâm Đồng) xúc động nói.

“Nghĩa trang Liệt sĩ Nầm ngày càng khang trang, sạch đẹp, từng phần mộ ở đây luôn nhận được hương khói thường xuyên của các đoàn thể, cá nhân. Là người con xa quê, mỗi lần về dâng hương cho bố đang nằm tại đây, gia đình chúng tôi thấy ấm áp và được an ủi nhiều”, ông Phạm Đình Cầm (trú tại tỉnh Lâm Đồng) xúc động nói.

Hiện nay, tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm còn hơn 300 ngôi mộ chờ và diện tích đất trống để sẵn sàng cho công tác quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới. Nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ. Ảnh: Cẩm Kỳ

Hiện nay, tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm còn hơn 300 ngôi mộ chờ và diện tích đất trống để sẵn sàng cho công tác quy tập hài cốt liệt sĩ trong thời gian tới. Nơi đây đã trở thành địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống cách mạng, uống nước nhớ nguồn cho các thế hệ. Ảnh: Cẩm Kỳ

Cẩm Kỳ

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/vieng-tham-noi-yen-nghi-cua-nhung-liet-si-lam-nhiem-vu-quoc-te-10286638.html