Viết tiếp câu chuyện hòa bình
Tròn nửa thế kỷ ngày non sông thu về một mối, những trang sử vẻ vang của lớp lớp cha ông đi trước vẫn được triệu triệu người con nước Việt khắc ghi trong tim.
Những ngày này, cả nước đang hân hoan tổ chức nhiều hoạt động chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) bằng tất cả niềm xúc động, tự hào. Tròn nửa thế kỷ ngày non sông thu về một mối, những trang sử vẻ vang của lớp lớp cha ông đi trước vẫn được triệu triệu người con nước Việt khắc ghi trong tim. Để rồi bài ca chiến thắng Xuân 1975 vẫn luôn vang vọng, là niềm tự hào, thôi thúc tinh thần đồng tâm hiệp lực, nung nấu ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tháng Tư về, gió xuân vẫn còn vương vấn trên những cánh đồng, len lỏi vào từng góc phố, từng con ngõ nhỏ. Trên những khoảng đồi xanh bát ngát của vùng đất “Đệ nhất danh trà” Thái Nguyên, những búp non đang cựa mình vươn dậy. Dòng sông Cầu hiền hòa, lặng lẽ soi bóng đất trời và những tầng mây ký ức.

Giữa những ngày tháng Tư dịu dàng, nhiều cuộc gặp gỡ giữa những cựu chiến binh từng tham gia kháng chiến chống Mỹ được tổ chức. Có những hội nhóm tổ chức đoàn thăm lại chiến trường xưa, một số người sức khỏe không đảm bảo cho chuyến đi xa thì chọn gặp mặt anh em, đồng chí gần khu vực mình sống.

Những người đồng đội cũ gặp nhau, tay bắt mặt mừng. Có những người cả mấy chục năm rồi mới được dịp hội ngộ. Họ rôm rả chuyện xưa, chuyện nay, cùng nhau nhắc nhớ về một thời kỳ hào hùng “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”.

Từng xông pha trận mạc, từng vào sinh, ra tử và cùng may mắn khi được chứng kiến khoảnh khắc đất nước thống nhất, non sông thu về một mối, với những người lính từng tham gia kháng chiến chống Mỹ, đặc biệt là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, câu chuyện về một thời hoa lửa luôn là những ký ức thiêng liêng nhất.

Đất nước thống nhất, hầu hết các chiến sĩ trở về xây dựng quê hương. Nhiều người lành lặn, khỏe mạnh, không ít người còn mang trong mình nỗi đau thương tật, chất độc da cam. Nhưng dù ở hoàn cảnh, địa vị nào, họ vẫn phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, vươn lên khắc phục khó khăn, đóng góp xây dựng quê hương.

Sự xuất hiện của họ ở mỗi mảnh đất, miền quê không chỉ là chứng nhân về một thời kỳ chiến đấu anh dũng của toàn dân tộc, mà còn là sự trường tồn của tinh thần yêu nước, sẵn sàng hy sinh tất cả để giành cho được độc lập, tự do và toàn vẹn lãnh thổ.


Nửa thế kỷ đi qua, đại thắng mùa Xuân năm 1975 luôn rạng rỡ giá trị của một sự kiện lịch sử có ý nghĩa vô cùng to lớn trong thời đại Hồ Chí Minh. Và với mỗi người dân trên đất nước Việt Nam, câu hỏi “Hòa bình có đẹp không?” luôn được hình dung với những mỹ từ rất đỗi tự hào.

Thế hệ hôm nay là những người được sinh ra trong hòa bình, chưa từng thấy cảnh bom đạn, chết chóc, hoang tàn của chiến tranh. Nhưng họ được lớn lên cùng lời kể của ông bà, mẹ cha về những ngày “bám đất, bám rừng”, “tất cả vì miền Nam ruột thịt”, hay câu chuyện về lớp lớp người “xếp bút nghiên lên đường chiến đấu”.

Các em học sinh được học, được đọc về những cuộc hành quân của đoàn quân giải phóng, về giây phút xe tăng 390 húc đổ cổng Dinh Độc Lập, về bản tin chiến thắng phát vào trưa ngày 30/4/1975... Để rồi từ đó, mỗi người tự bồi đắp cho mình lòng yêu nước, niềm tự hào khi được sống dưới vòm trời hòa bình.

Đối với mỗi người con trên quê hương Việt Nam, hòa bình không chỉ đẹp, mà còn là món quà thiêng liêng, là di sản vô giá mà Tổ quốc trao tặng cho muôn đời sau.



Tròn nửa thế kỷ Bắc – Nam sum họp một nhà, cùng với cả nước, Thái Nguyên đã có những bước tiến vững vàng trên chặng đường phát triển. Từ chỗ là thủ phủ của Khu tự trị Việt Bắc trong giai đoạn 1956-1975, Thái Nguyên trở thành trung tâm của vùng Trung du và miền núi phía Bắc, là “thỏi nam châm” thu hút các nhà đầu tư. Nhờ môi trường đầu tư minh bạch, cùng những lợi thế về vị trí địa lý, cơ sở hạ tầng kỹ thuật, chi phí, nguồn nhân lực... tỉnh đã thu hút được nhiều nhà đầu tư “đại bàng” như Samsung, Masan...

Lũy kế đến hết quý I/2025, trên địa bàn tỉnh có 224 dự án FDI còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký khoảng 11,16 tỷ USD. Nhờ đó, quy mô kinh tế của tỉnh bứt phá mạnh mẽ trong thời gian qua, vươn lên nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu về GRDP và xuất khẩu hàng hóa.

Theo số liệu thống kê, nếu như quy mô GRDP (tổng sản phẩm trên địa bàn) năm 2015 của tỉnh chỉ là hơn 66,3 nghìn tỷ đồng, thì đến năm 2024 đã tăng mạnh lên trên 162,5 nghìn tỷ đồng, xếp thứ 15 cả nước. Đặc biệt, GRDP của tỉnh duy trì đà tăng trong suốt 10 năm qua, hiện gấp gần 2,5 lần so với năm 2015.

Cũng trong giai đoạn 2015-2024, GRDP bình quân đầu người của tỉnh đã tăng 68 triệu đồng (trung bình mỗi năm tăng 6,8 triệu đồng), tương đương mức tăng 133,3% và hiện đạt 119 triệu đồng/người/năm.
Các chỉ số về cải cách hành chính của tỉnh như: Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI); Chỉ số hài lòng của người dân về sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS); Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX)… đều xếp thứ hạng cao.
Lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm; tập trung nguồn lực đầu tư hệ thống cơ sở y tế bảo đảm điều kiện nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân và khám chữa bệnh; chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên.

Quốc phòng, an ninh được bảo đảm; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị đạt nhiều kết quả tích cực. Khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố vững chắc.
Hơn hết, lòng tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền các cấp được nâng lên. Hình ảnh, vị thế của tỉnh Thái Nguyên ngày càng được khẳng định.

Với những thành tựu đã gây dựng được trong suốt nhiều năm qua, có thể nói Thái Nguyên đang rộng cửa trước những vận hội mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm từng khẳng định, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc chính là kỷ nguyên phát triển, kỷ nguyên giàu mạnh, kỷ nguyên thịnh vượng. Mọi người dân đều có cuộc sống ấm no, hạnh phúc, được hỗ trợ phát triển, làm giàu; đóng góp ngày càng nhiều cho hòa bình, ổn định, phát triển của khu vực và thế giới, cho hạnh phúc của nhân loại và văn minh toàn cầu.
Tại Hội nghị lần thứ 11, Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã thống nhất nhiều nội dung, trong đó thống nhất số lượng đơn vị hành chính cấp tỉnh sau sáp nhập là 34 tỉnh, thành phố, trong đó tỉnh Bắc Kạn sẽ hợp nhất với tỉnh Thái Nguyên.

Với việc cùng lúc thực hiện sáp nhập tỉnh và cấp xã, vừa sắp xếp tổ chức bộ máy vừa hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, nhiệm vụ của năm 2025 là rất lớn. Bởi vậy, trong các cuộc họp, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trịnh Việt Hùng đã yêu cầu các cấp, ngành, địa phương phải thực hiện nhiệm vụ “kép” là làm mới các động lực tăng trưởng truyền thống và thúc đẩy, tạo đột phá cho các động lực tăng trưởng mới.

Trong đó, với động lực tăng trưởng truyền thống thì cần thực hiện hiệu quả các giải pháp thu ngân sách, đảm bảo thu vượt chỉ tiêu dự toán giao; triển khai quyết liệt các biện pháp tiết kiệm chi để tập trung nguồn lực cho chi đầu tư phát triển.

Về động lực tăng trưởng mới, tỉnh tiếp tục đẩy nhanh chuyển đổi số một cách sâu rộng, toàn diện, bứt phá, nhất là xây dựng hạ tầng số hiện đại, nền kinh tế số rộng khắp, nhân lực số chất lượng cao, bảo đảm an ninh, an toàn mạng; tạo lợi thế cạnh tranh mới so với các địa phương khác. Đồng thời tăng cường thu hút đầu tư vào các ngành, lĩnh vực mới, công nghệ cao như chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo, chuyển đổi năng lượng...; kết nối với các khu vực trong nước, hình thành các chuỗi cung ứng, tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu…

Trên chặng đường phát triển mới, Thái Nguyên đã định vị được con đường và mục tiêu phát triển, với tư duy đột phá và quyết tâm hành động, tinh thần năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá.
Với thế và lực đã, đang và sắp có, tỉnh Thái Nguyên tự tin cùng cả nước bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với hành trang mang theo là tinh thần đoàn kết một lòng, ý chí quyết tâm sắt đá dưới sự lãnh đạo toàn diện của Đảng và nguồn lực nội sinh dồi dào.

Những ngày tháng Tư lịch sử, đứng tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp lộng gió, ngước mắt lên cao để thấy lá cờ Tổ quốc tung bay giữa bầu trời hòa bình, trái tim mỗi người đều rung lên niềm tự hào về một dân tộc anh hùng, một quê hương đang từng ngày vươn tới. Và trọng trách được trao gửi cho những lớp người đi sau, để rồi mỗi người tự ý thức được trách nhiệm của bản thân trong kỷ nguyên mới, nỗ lực đưa quê hương Thái Nguyên ngày càng phát triển; để câu chuyện hòa bình được viết tiếp bởi những từ ngữ đẹp đẽ và rất đỗi tự hào.

