Viết tiếp huyền thoại 'chàng Công, nàng Cốc'
Mỗi lần đặt chân tới Núi Cốc, đều cho chúng tôi cảm giác vừa thân quen vừa mới lạ. Quen bởi câu chuyện tình thủy chung, lãng mạn giữa chàng Công, nàng Cốc đã thành huyền thoại làm rung động trái tim biết bao người; lạ, bởi mỗi cán bộ, công nhân, viên chức người lao động nơi đây đều cố gắng mang hết khả năng, tâm huyết góp sức tạo nên một không gian du lịch xanh mát, thanh bình và luôn tươi mới… nhằm làm hài lòng du khách mỗi dịp ghé thăm, nghỉ dưỡng.

Khu du lịch Hồ Núi Cốc thu hút đông đảo du khách đến tham quan.
Hồ Núi Cốc từ lâu đã nổi tiếng là vùng non xanh, nước biếc, mây trời vời vợi, mênh mang dưới chân Tam Đảo và còn được biết đến với câu chuyện tình yêu chung thủy giữa nàng Cốc và chàng Công, vì nhớ thương mà hóa thành sông núi. Mỗi khi có dịp đến thăm Thủ đô gió ngàn, tao nhân, mặc khách trong và ngoài nước không thể bỏ lỡ cơ hội tìm về Khu du lịch hồ Núi Cốc để thả hồn trên mênh mông sóng nước, xuôi theo du thuyền ngắm các hòn đảo lớn nhỏ nhấp nhô trên mặt hồ được ví như “Hạ Long trên cạn”, ngắm bình minh thức dậy gọi sóng nước xôn xao.
Hồ Núi Cốc có diện tích 2.500ha, trên mặt hồ theo 4 hướng (Đông, Tây, Nam, Bắc) có tới 89 hòn đảo lớn, nhỏ được bao phủ bởi thảm thực vật đa tầng tán có khả năng tái sinh thành những khu rừng giàu có về chủng loại. Mỗi hòn đảo mang một dáng vẻ riêng, tạo sức hấp dẫn kỳ lạ, thôi thúc du khách trên hành trình khám phá, trải nghiệm.

Một góc hồ Núi Cốc.
Khu du lịch hồ Núi Cốc với vẻ đẹp vừa hiện đại, vừa nhẹ nhàng, gần gũi với thiên nhiên mang những dấu ấn riêng có của một miền quê “nửa đồng, nửa núi”. Những đồi chè xanh bát úp đẹp bình dị trong nắng mai, xa xa dãy núi Tam Đảo trùng điệp như bức thành trì, hằng ngày, đón mặt trời về núi tạo nên cảnh hoàng hôn trên hồ tuyệt mỹ, thơ mộng với những sắc màu huyền bí của ráng chiều. Hồ Núi Cốc đã được Chính phủ xác định là một trong 48 khu vực có tiềm năng phát triển du lịch bậc nhất Quốc gia.
Đến với Khu du lịch hồ Núi Cốc, du khách sẽ choáng ngợp bởi tượng Thích Ca Mâu Ni cao 45m. Điều bất ngờ là trong Phật có chùa, trong chùa có Phật. Không gian tĩnh tại của chùa làm lòng người vơi đi toan tính chuyện áo cơm đời thường, để tiếp tục hứng thú, phấn chấn với hành trình trải nghiệm nơi Thủy Cung, Huyền Thoại Cung, động Ba Cây thông…

Chùa thiêng Thác Vàng là một trong những điểm nhấn của Khu du lịch Hồ Núi Cốc.
Ông Lê Văn Thoan, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Khách sạn Du lịch Công đoàn hồ Núi Cốc, cho biết: Một trong những điểm nhấn của Khu du lịch hồ Núi Cốc là chùa thiêng Thác Vàng nằm trong lòng Phật. Toàn bộ khu chính điện, tam quan, tam bảo, cùng nhà thờ tổ nằm trọn dưới đài sen tượng Đức Phật Thích Ca Mâu Ni sừng sững giữa núi rừng xanh ngát, hướng mặt ra lòng hồ mênh mông sóng nước. Đây là một trong những pho tượng Phật lớn, đã được xác nhận kỷ lục Việt Nam vào năm 2012, có chiều cao 45m, đường kính chiều ngang của đài sen rộng 37m.
Con người ta dù làm gì, khổ đau hay hạnh phúc nhưng chỉ khi đứng trước Đức Phật mới thực sự dám đối diện với chính mình, mới trở nên tĩnh tại, bình yên và thanh thản nhất. Qua ngôi chùa này, tôi cũng mong muốn tất cả du khách khi đến với chùa thiêng Thác Vàng đều cảm nhận được sự bình yên, an lạc trong tâm hồn... - ông Lê Văn Thoan
Ngoài ra, Khu du lịch hồ Núi Cốc còn có khu vui chơi giải trí, công viên nước và vườn thú mini… thu hút du khách đến vui chơi, giải trí. Trong đó, riêng công viên nước được xây dựng như một khu vui chơi độc đáo, với nhiều hạng mục giải trí đa dạng. Khu nhạc nước rộng hơn 1ha, cùng với cột nước cao 40m, với 3.000 chỗ ngồi, phục vụ du khách cả ngày lẫn đêm.
Đến đây, du khách sẽ được thưởng thức những màn nhạc nước và múa rối nghệ thuật hoành tráng và ấn tượng. Không những thế, du khách còn được tham gia các khu trò chơi cảm giác mạnh, với các trò chơi được yêu thích như: đu quay trong nước, trượt máng, tàu lượn siêu tốc, đĩa bay, tàu hải tặc, xe đụng…

Du khách hào hứng lên du thuyền tham quan hồ Núi Cốc.
Khi hoàng hôn buông xuống, mặt hồ phản chiếu ánh chiều tà đỏ rực, tạo nên khung cảnh lãng mạn và yên bình đến kỳ lạ. Những giây phút thảnh thơi cùng người thân, bạn bè ngồi bên bờ hồ, thưởng thức các món đặc sản của núi rừng Việt Bắc và lắng nghe tiếng sóng nước xôn xao hòa trong tiếng gió xào xạc như bản nhạc tình lãng mạn, xa xa những cánh chim tìm về tổ ấm… là những dấu ấn khó phai trong lòng mỗi du khách.
Hồ Núi Cốc không chỉ là một điểm đến du lịch, mà còn là nơi lưu giữ những ký ức đẹp, nơi con người có thể tìm về sự cân bằng giữa nhịp sống hối hả và vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên.

Khu vực công viên nước tại Khu du lịch được đầu tư bài bản, với nhiều hạng mục vui chơi đa dạng.
Để có được tất cả những điều đó là sự đóng góp công sức, trí tuệ của hơn 200 con người thuộc Công ty CP Khách sạn Du lịch Công đoàn hồ Núi Cốc đã “biến” một vùng hồ nước mênh mông hoang sơ trở nên có hồn, cuốn hút, mê đắm bao du khách tìm về, trong đó có dấu ấn rất lớn của ông Lê Văn Thoan trong hành trình chèo lái “con thuyền” Công ty trải qua vô vàn khó khăn ban đầu và cả những thách thức khi đổi mới…
Trung bình mỗi năm, Khu du lịch hồ Núi Cốc đón trên 300 nghìn lượt khách, doanh thu đạt hơn 50 tỷ đồng/năm, người lao động hưởng mức thu nhập bình quân 11 triệu đồng/người/tháng. Công ty đóng góp thuế cho Nhà nước đạt gần 10 tỷ đồng/năm…