Viết tiếp trang sử hào hùng trong thời đại mới
Dân tộc Việt Nam trải qua hàng ngàn năm lịch sử đấu tranh giữ nước và dựng nước, để lại những trang sử hào hùng làm rạng danh non sông. Ngày nay, trong thời bình, 'chiến trường' mới là công cuộc xây dựng đất nước, đổi mới sáng tạo, bảo vệ chủ quyền quốc gia bằng tri thức, công nghệ và lòng yêu nước. Thế hệ trẻ, những công chức, công nhân, nông dân, học sinh của thời đại hôm nay đang viết tiếp những trang sử mới bằng chính tinh thần trách nhiệm, nỗ lực không ngừng và khát vọng vươn lên.
Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã Bình Tâm, TP.Tân An, tỉnh Long An - Nguyễn Ngọc Phương Nam:

Là cán bộ Mặt trận, tôi ý thức rõ trách nhiệm trong phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Theo tôi, viết tiếp trang sử hào hùng không chỉ là nhắc lại những chiến công xưa mà còn là hành động mỗi ngày - từ việc vận động người dân tham gia xây dựng đời sống văn hóa, bảo đảm an ninh, trật tự đến chăm lo hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Trong công việc hàng ngày, tôi đặt mục tiêu “gần dân, sát dân”, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân và cùng chính quyền tìm cách tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc. Khi thấy người dân đồng lòng hưởng ứng các phong trào như xây dựng nông thôn mới, xây dựng cảnh quan môi trường hay hỗ trợ người nghèo dịp lễ, tết,... tôi thực sự xúc động vì tình làng, nghĩa xóm vẫn được giữ gìn và phát huy.
Với tôi, mỗi việc làm cụ thể, mỗi tấm lòng sẻ chia, mỗi sáng kiến từ nhân dân đều góp phần làm nên một “trang sử mới”. Đó là trang sử của sự đoàn kết, nghĩa tình, tinh thần trách nhiệm và khát vọng xây dựng quê hương ngày càng phát triển, văn minh và đáng sống hơn.
Quản lý sản xuất Công ty Cổ phần Cơ khí chế tạo máy Long An (LAMICO) - Nguyễn Hữu Phần:

Là đảng viên, tôi ý thức rõ vai trò của mình trong lao động, sản xuất và gương mẫu trong thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Tôi thường xuyên vận động đồng nghiệp và gia đình chấp hành tốt mọi quy định, góp phần giữ gìn kỷ cương và xây dựng môi trường làm việc lành mạnh.
Trong công việc, tôi không ngừng học tập nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị và ứng dụng công nghệ mới để cải tiến máy móc, nâng cao hiệu quả sản xuất. Với tôi, tinh thần “viết tiếp trang sử hào hùng” chính là không ngừng đổi mới tư duy, vượt qua giới hạn bản thân để làm tốt hơn mỗi ngày.
Tôi ý thức sống giản dị, trung thực, đoàn kết nội bộ, sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ đồng nghiệp trong công việc và cuộc sống. Những đóng góp nhỏ trong xây dựng quỹ tương trợ, hỗ trợ đồng nghiệp lúc khó khăn sẽ góp phần lan tỏa nghĩa tình công nhân.
Giám đốc Hợp tác xã Sản xuất Thương mại Dịch vụ Nông nghiệp công nghệ cao Phước Điền (xã Long Thượng, huyện Cần Giuộc) - Nguyễn Duy Phong:

Sinh ra và lớn lên ở vùng quê nên tôi nhắc mình phải sống cần cù, chịu thương, chịu khó. Tôi chọn nghề trồng hoa lan vì nhìn thấy tiềm năng phát triển nhưng hành trình khởi nghiệp không hề dễ dàng. Thiếu kiến thức, kỹ thuật, thiếu vốn đầu tư, lan chết nhiều, có lúc tưởng chừng phải bỏ cuộc. Nhưng càng khó khăn, tôi lại càng quyết tâm vừa làm, vừa học hỏi, kiên trì bám nghề.
Nhận được sự hỗ trợ từ Hội Nông dân xã, được tham gia các lớp dạy nghề, tập huấn kỹ thuật, tôi tích lũy thêm kinh nghiệm, tự tin theo đuổi con đường đã chọn. Hiện tại, mỗi chậu lan bán ra không chỉ mang lại thu nhập mà còn là kết quả sau hành trình đầy nỗ lực, sáng tạo.
Tôi tin rằng, nông dân hôm nay không chỉ biết làm mà còn phải biết tư duy kinh tế, áp dụng công nghệ mới, biết cách kết nối thị trường để phát triển bền vững. Tôi mong rằng, câu chuyện của mình sẽ truyền cảm hứng cho nhiều bạn trẻ ở quê hương, dám ước mơ, dám khởi nghiệp và kiên trì theo đuổi đến cùng. Đó chính là cách tôi viết tiếp trang sử hào hùng của nông dân trong thời đại hội nhập và chuyển đổi số.
Học sinh 3 tốt cấp tỉnh (năm học 2023-2024) - Hà Thanh Trọng:

Em cảm thấy tự hào khi được học tập, lớn lên trên mảnh đất Kiến Tường giàu truyền thống cách mạng. Những câu chuyện về cha ông hy sinh giữ nước, về tinh thần bất khuất, vượt khó của người dân biên giới trở thành động lực lớn để em cố gắng mỗi ngày.
Em nghĩ viết tiếp trang sử hào hùng không phải là điều gì to lớn mà bắt đầu từ học thật tốt, sống tốt với bạn bè, biết giúp đỡ người khác và làm những việc có ích cho cộng đồng. Em rất thích tham gia các hoạt động do nhà trường và Đoàn tổ chức như dọn vệ sinh, tiếp sức mùa thi, giúp đỡ học sinh nghèo.
Sau này, em mong muốn học ngành Sư phạm để có thể giúp ích cho quê hương. Em tin rằng, nếu mỗi bạn trẻ đều cố gắng học tập, sống có trách nhiệm thì chúng ta sẽ cùng nhau viết tiếp những trang sử đẹp cho quê hương./.
Nguồn Long An: https://baolongan.vn/viet-tiep-trang-su-hao-hung-trong-thoi-dai-moi-a194024.html