Vinamilk đồng hành chăm lo Tết cho người có công

Sáng 9/2, Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng trở nên rộn ràng hơn thường ngày khi đón đoàn công tác của Công ty CP Sữa Việt Nam - Vinamilk đến thăm hỏi, tặng quà và giao lưu với các thương binh, bệnh binh, người có công đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại đây. Trong không khí cận Tết Bính Ngọ, những cái bắt tay nồng ấm, ánh mắt rạng rỡ và những câu chuyện đời dung dị đã khiến nhịp thời gian như chùng lại, lắng sâu trong nghĩa tình.

Đại diện Công ty CP Sữa Việt Nam - Vinamilk trao quà Tết cho các cụ cao tuổi tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng. Ảnh: HẬU - HÙNG

Đại diện Công ty CP Sữa Việt Nam - Vinamilk trao quà Tết cho các cụ cao tuổi tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng. Ảnh: HẬU - HÙNG

Tại buổi trao quà, bà Trần Thị Mỹ Bình, Giám đốc Chi nhánh Vinamilk Đà Nẵng, bày tỏ sự xúc động khi được trực tiếp thăm hỏi các cô, các bác - những người đã hiến dâng tuổi trẻ, máu xương cho độc lập, tự do của Tổ quốc. Trong không khí xuân đang đến rất gần, đại diện Vinamilk gửi gắm sự trân trọng và lòng tri ân sâu sắc đối với những “người anh hùng thầm lặng”, đồng thời mong muốn được góp phần sẻ chia, mang thêm hơi ấm đến những người có công đang sống xa vòng tay ruột thịt.

Với hơn 50 năm đồng hành hàng triệu gia đình Việt, Vinamilk không chỉ cung cấp các sản phẩm dinh dưỡng chất lượng mà còn bền bỉ lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội. Những phần quà Tết trao tay trong dịp này tuy giản dị nhưng chứa đựng tình cảm chân thành, để Tết không chỉ hiện diện qua bánh chưng, cành mai, mà còn bằng sự quan tâm lặng lẽ và nghĩa tình bền bỉ.

c chiến trưng và nhng cái Tết gia bom rơi

Trong căn phòng nhỏ ngập nắng, câu chuyện của cụ Nguyễn Thị Ái Mỹ (84 tuổi) khiến nhiều người lặng đi. Tham gia cách mạng từ năm 12 tuổi, từng làm công tác liên lạc rồi đảm nhiệm nhiều nhiệm vụ ở các cấp, cụ đã đi qua nhiều chiến trường ác liệt tại Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên, chứng kiến sự hy sinh của biết bao đồng đội trong những năm tháng kháng chiến gian khổ.

“Những cái Tết ở chiến trường không có pháo hoa, chỉ có tiếng bom. Có năm hai bên đình chiến ba ngày Tết, anh em lấy vải dù dựng trại, tổ chức văn nghệ giữa rừng, tranh thủ chút bình yên hiếm hoi trước khi tiếng súng lại vang lên từ mùng 4”, cụ Mỹ chậm rãi nhớ lại.

Bà Trần Thị Mỹ Bình, Giám đốc Chi nhánh Vinamilk Đà Nẵng trao quà Tết cho các cụ tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng. Ảnh: HẬU - HÙNG

Bà Trần Thị Mỹ Bình, Giám đốc Chi nhánh Vinamilk Đà Nẵng trao quà Tết cho các cụ tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng. Ảnh: HẬU - HÙNG

Hơn 10 năm gắn bó với Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng, không còn người thân ruột thịt bên cạnh, cụ coi nơi đây là mái nhà cuối đời. Ở đó, cụ tìm thấy sự chở che, đùm bọc từ đội ngũ cán bộ, nhân viên và những người bạn già cùng chung số phận. Với cụ, được sống những năm tháng tuổi già trong sự chăm sóc chu đáo của Nhà nước đã là một hạnh phúc lớn.

Cụ Mỹ cũng nhắc đến khu nghĩa trang riêng do thành phố dành cho trung tâm - nơi yên nghỉ của 25 cụ không còn thân nhân. Mỗi dịp 27/7 hay Tết đến, xuân về, những nén hương và mâm cơm cúng lại được chuẩn bị trang trọng, như cách một đại gia đình tri ân những người đã gắn bó trọn đời với mái nhà chung này.

Giữa không khí ấm áp của buổi trao quà Tết, cụ bà Nguyễn Thị Mẫn (81 tuổi), thương binh hạng 3/4, xúc động chia sẻ rằng những ngày tháng sống tại trung tâm đã mang lại cho cụ niềm vui và sự an yên mà trước đây khó có được. Cụ chậm rãi kể về quãng thời gian từng sống một mình trong căn nhà nhỏ, khi cha mẹ đã qua đời, anh chị em mỗi người một cuộc sống riêng. “Ở nhà một mình buồn lắm, có những lúc đau ốm cũng chỉ biết tự lo”, cụ Mẫn nói.

Theo cụ, từ ngày về trung tâm, cuộc sống như bước sang một trang mới. Không còn cảm giác cô quạnh, cụ có những người bạn cùng trang lứa, cùng một thời đạn bom để chuyện trò, sẻ chia. “Vui nhất là có người bầu bạn mỗi ngày, có chuyện gì cũng có người hỏi han. Lúc trái gió trở trời hay đau ốm thì đã có cán bộ, y bác sĩ chăm sóc, thuốc men đầy đủ nên tôi yên tâm lắm”, cụ bộc bạch.

Ánh mắt cụ Mẫn ánh lên niềm vui khi nhắc đến những bữa cơm quây quần, những câu chuyện cũ được kể lại giữa những con người từng đi qua chiến tranh. Với cụ, sự quan tâm của xã hội, đặc biệt là những món quà Tết đầy nghĩa tình từ các đơn vị, doanh nghiệp như Vinamilk, không chỉ mang giá trị vật chất mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao. “Được quan tâm, được nhớ tới, tôi thấy mình không đơn độc. Như vậy là ấm lòng rồi”, cụ Mẫn chia sẻ, giọng trầm nhưng đầy xúc động.

Mái nhà chung ca 85 ngưi có công neođơn

Theo ông Phan Văn Bình, Giám đốc Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng, hiện trung tâm có hai cơ sở đang hoạt động, thực hiện nhiệm vụ nuôi dưỡng thường xuyên 85 thương binh, bệnh binh, người có công và thân nhân người có công. Các cụ được bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách theo quy định; toàn bộ chi phí ăn ở, sinh hoạt được thành phố bao cấp, đồng thời được chăm sóc toàn diện về y tế và đời sống tinh thần.

Cán bộ Chi nhánh Vinamilk Đà Nẵng thăm hỏi và trao quà Tết cho các cụ tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng. Ảnh: HẬU - HÙNG

Cán bộ Chi nhánh Vinamilk Đà Nẵng thăm hỏi và trao quà Tết cho các cụ tại Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng thành phố Đà Nẵng. Ảnh: HẬU - HÙNG

Bên cạnh đó, trung tâm còn thực hiện công tác điều dưỡng luân phiên cho người có công tại nhiều địa phương khu vực miền Trung - Tây Nguyên và một số tỉnh phía Nam, phục vụ hàng nghìn lượt người mỗi năm. Đây là một trong số ít đơn vị trong khu vực đồng thời đảm nhiệm hai nhiệm vụ đặc thù, với quy mô và tính chất chăm sóc phức tạp.

Phần lớn các cụ đều tuổi cao, sức khỏe suy giảm, nhiều trường hợp cần chăm sóc đặc biệt. Dù còn không ít khó khăn về nguồn nhân lực, cán bộ, nhân viên trung tâm luôn xác định đây không chỉ là nhiệm vụ chuyên môn mà còn là trách nhiệm và tình cảm, là sự tiếp nối đạo lý “uống nước nhớ nguồn” đối với những người đã cống hiến trọn đời cho đất nước.

Buổi gặp gỡ khép lại trong những lời chúc năm mới ấm áp. Giữa những ngày cuối năm, khi phố phường rộn ràng đón xuân, ở mái nhà chung này, mùa xuân đến rất khẽ - bằng những cái nắm tay thật chặt, bằng những ký ức được lắng nghe và bằng sự tri ân bền bỉ dành cho những con người đã hy sinh thầm lặng để đất nước có được mùa xuân hôm nay.

TRỌNG HÙNG - XUÂN HẬU

Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/vinamilk-dong-hanh-cham-lo-tet-cho-nguoi-co-cong-3323716.html