Vinh hạnh tác nghiệp ở Trường Sa

Tham gia cùng đoàn công tác Tập đoàn Dầu khí Việt Nam và một số cơ quan, đơn vị thăm, giao lưu với quân dân huyện đảo Trường Sa (Khánh Hòa) và nhà giàn DK1 trên thềm lục địa phía Nam của Tổ quốc, nhóm phóng viên báo chí đã có một tuần trải nghiệm, tác nghiệp vô cùng hấp dẫn đặc biệt giữa trùng khơi sóng vỗ.

Trường Sa luôn là nơi mơ ước được đặt chân đến một lần trong đời của rất nhiều người con đất Việt. Bởi đây là biểu tượng của tình đoàn kết, của niềm tự hào dân tộc, của tình yêu quê hương đất nước. Hàng năm, Quân chủng Hải quân đã tổ chức nhiều chuyến tàu chở các đoàn đại biểu, phóng viên báo chí ra thăm, kiểm tra và giao lưu với quân, dân trên Trường Sa và nhà giàn DK1. Qua các chuyến công tác ra Trường Sa đã để lại cho các đại biểu rất nhiều trải nghiệm, cảm xúc, nhiều kỷ niệm đẹp theo suốt cuộc đời của mỗi người.

Khác hơn với điều kiện tác nghiệp ở đất liền, các nhà báo khi tác nghiệp tại Trường Sa chắc chắn sẽ gặp khó khăn hơn nhiều vì điều kiện địa hình, thời tiết nắng gió, thời gian gấp gáp, lịch trình làm việc dày đặc. Ở trên tàu hay lên đảo thì các nhà báo lúc nào cũng trong cảm giác bồng bềnh theo những con sóng của biển, nhưng vẫn phải chạy và chạy mới kịp bắt lấy hết được những khoảnh khắc làm hình ảnh tư liệu để mang về.

 Các nhà báo phỏng vấn Chỉ huy trưởng đảo Len Đao.

Các nhà báo phỏng vấn Chỉ huy trưởng đảo Len Đao.

Là thành viên trẻ tuổi nhất đoàn công tác, Minh Ánh, phóng viên Báo Lao động chia sẻ: "Trước tôi, cũng đã có nhiều đồng nghiệp từng đến và viết về Trường Sa. Chí ít chỉ trong năm 2023, đã có 12 đoàn đi trước. Dù đã chuẩn bị trước tinh thần, phải cố gắng tìm và khai thác một số vấn đề nổi bật của các chiến sĩ tại Trường Sa, nhưng đến nơi chuyện tác nghiệp lại là một điều khác. Việc bí đề tài, bí góc khai thác là điều không xa lạ. Vì chuyến hải trình chỉ có 6 ngày, nên đoàn đại biểu ghé các đảo thường rất nhanh, không có thời gian la cà hỏi chuyện nên những câu chuyện về đời sống tâm tư, tình cảm của chiến sĩ không phải nhà báo, phóng viên nào cũng có thời gian để khai thác, ghi nhận".

 Các nhà báo phỏng vấn Chính trị viên đảo Trường Sa Đông.

Các nhà báo phỏng vấn Chính trị viên đảo Trường Sa Đông.

Trong chuyến hải trình này, tất cả phóng viên đều cố gắng tận dụng tối đa thời gian để thâm nhập thực tế, tiếp xúc với cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên các đảo thu thập thông tin, tư liệu. Dù say sóng, say cả đất liền nhưng khi lên đảo, các nhà báo đã không bỏ sót bất cứ cơ hội nào trong chuyến hải trình, họ đều cố gắng thể hiện cảm xúc của mình qua mỗi thước phim, hình ảnh. Thú vị nhất đó là việc ghi nhận những buổi giao lưu văn hóa văn nghệ giữa đoàn công tác và bộ đội trên đảo. Nào "Biển này là của ta, đảo này là của ta, Trường Sa", cho đến "Trường Sa ơi mai tàu rời bến, ta lại về phố thị thân thương"… Có lẽ những hình ảnh người lính và người dân khoác vai nhau cùng ca bài ca về biển đảo là hình ảnh mà chúng tôi ấn tượng nhất.

“Được tác nghiệp và ghi lại khoảnh khắc thiêng liêng đó là niềm tự hào mà tôi không thể nào diễn tả bằng lời. Dù khoảng thời gian lưu lại tại các đảo và điểm đảo không nhiều, dù những giây phút vui mừng chào đón chưa lâu đã phải nhường chỗ cho những lời chào tạm biệt nhưng những tình cảm nồng ấm mà người lính và các thành viên trong đoàn công tác trao nhau đã để lại biết bao lưu luyến. Giữa muôn trùng sóng nước ai ai cũng bồi hồi xúc động… Song, tất cả những cảm xúc ấy đều được nén giữ lại vì nhiệm vụ chung, nhiệm vụ của Tổ quốc”- Minh Ánh cho biết thêm.

Các nhà báo thực hiện chương trình phát thanh nội bộ trên Tàu 571 trong chuyến hải trình vào mỗi buổi tối.

Các nhà báo thực hiện chương trình phát thanh nội bộ trên Tàu 571 trong chuyến hải trình vào mỗi buổi tối.

Lần thứ ba được tác nghiệp ở Trường Sa, nhà báo Nguyên Long, Ban Thời sự (VOV1) của Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định: "Mỗi chuyến đi, tôi học được thêm nhiều từ chính các đồng nghiệp, từ nết ăn ở, cách tác nghiệp. Chứng kiến, ghi lại sự xúc động trào dâng của các đại biểu trong đoàn công tác mỗi khi lên thăm đảo, hay trong lúc chào cờ, tại buổi lễ tưởng niệm các cán bộ, chiến sĩ của Hải quân nhân dân Việt Nam đã anh dũng chiến đấu, hy sinh để bảo vệ chủ quyền biển, đảo thiêng liêng của Tổ quốc… lòng tôi cũng nghẹn lại. Thêm một lần ngấm vào máu thịt tôi ý thức, trách nhiệm của một công dân phải biết trân trọng, giữ gìn chủ quyền biển đảo thiêng liêng của Tổ quốc; trách nhiệm của người cầm bút trong việc tuyên truyền, lan tỏa trách nhiệm ấy đến với mỗi người dân, cộng đồng về tình yêu biển đảo, một phần máu thịt thiêng liêng không thể tách rời của Tổ quốc ta".

Kết thúc chuyến hải trình đến Trường Sa, nhà giàn DK1, mỗi thành viên đoàn công tác nói chung và phóng viên báo chí càng thêm khẳng định tình yêu dành cho biển, đảo của Tổ quốc, càng thêm biết ơn các anh - những người lính trẻ vẫn đang neo mình nơi đầu sóng, ngọn gió để giữ vững sự bình yên, vẹn toàn chủ quyền cho biển, đảo Việt Nam.

Bài, ảnh: DUY KHÁNH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/phong-su-dieu-tra/phong-su/vinh-hanh-tac-nghiep-o-truong-sa-731481