Vở ballet Hồ Thiên Nga trở lại sân khấu Hà Nội với phiên bản mới

Vở Ballet Hồ Thiên Nga đã làm say đắm khán giả trên toàn thế giới suốt hơn một thế kỷ qua sẽ được Nhà hát Nhạc Vũ Kịch Việt Nam (VNOB) biểu diễn trở lại tại sân khấu Nhà hát Lớn Hà Nội vào tháng 6 tới.

Lần đầu tiên vở ballet Hồ Thiên Nga được trình diễn một cách đầy đủ tại Việt Nam là năm 1985 dưới sự dàn dựng của các chuyên gia Nga.

Dàn nghệ sĩ tài năng của vở ballet Hồ Thiên Nga. (Nguồn: VNOB)

Dàn nghệ sĩ tài năng của vở ballet Hồ Thiên Nga. (Nguồn: VNOB)

Năm 2019, nhân dịp kỷ niệm 60 năm ngày thành lập, VNOB đã ra mắt vở Hồ Thiên Nga dưới bàn tay của Tổng đạo diễn, NSND Trần Ly Ly và biên đạo Lê Ngọc Văn.

Sau 5 năm, VNOB đã quyết định đưa kiệt tác thế giới này quay lại với sân khấu Việt Nam cùng dàn nghệ sĩ ballet trẻ tài năng.

Hồ Thiên Nga năm 2024 được NSƯT Lưu Thu Lan làm biên đạo dàn tập, được xây dựng mang nguyên bản của hai biên đạo múa người Nga Petipa và Ivanov.

NSƯT Lưu Thu Lan giải thích: “Những điệu múa uyển chuyển, đậm chất kỹ thuật nhưng đầy kịch tính của múa Ballet cổ điển rất phù hợp với cách kể chuyện đơn giản nhưng hấp dẫn trong Hồ Thiên Nga.

Cho đến ngày nay chưa có vở ballet nào vượt qua được Hồ thiên nga về tầm ảnh hưởng về nghệ thuật cũng như sự đồ sộ của vở múa qua âm nhạc của Tchaikovsky và vũ đạo của Petipa và Ivanov.

Chính vì vậy, tôi đã quyết định lựa chọn nguyên bản cho dù đây là một thách thức lớn với bản thân tôi và cả ekip nghệ sĩ của VNOB”.

Nói về quyết định đưa Hồ Thiên Nga trở lại với sân khấu, NSƯT Phan Mạnh Đức, Chỉ đạo nghệ thuật, Giám đốc VNON, cho biết: “Trong Hồ Thiên Nga, cái thiện và cái ác luôn song hành, tồn tại như bản ngã của con người. Nó tựa như cuộc đấu tranh luôn hiện hữu trong đời sống xã hội.

Chỉ có tình yêu và lý tưởng sống cao đẹp mới là cánh cổng dẫn con người vượt qua nghịch cảnh, đến với tình yêu vĩnh cửu.

Vì lẽ đó, Hồ Thiên Nga luôn được khán giả chào đón dù ở đâu và trong hoàn cảnh nào. Việc đưa kiệt tác Ballet này trở lại sàn diễn là để đáp ứng niềm mong mỏi được thưởng thức nghệ thuật đỉnh cao của khán giả tại Việt Nam”.

Với sự trở lại lần này, Hồ Thiên Nga sẽ là sự tiếp nối các thế hệ vũ công Ballet, từ những ngôi sao đã thành danh như NSƯT Phạm Thu Hằng, giải nhất tài năng múa Đức Hiếu, NSƯT Văn Nam,… đến các tài năng trẻ của nước nhà như Lan Nhi, Lan Chi, Khánh Băng, Tuấn Anh… cùng dàn múa tập thể đến từ VNOB và Khoa Múa, Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh…

Dàn nhạc giao hưởng Nhà hát với hơn 60 nhạc công, dưới chiếc đũa “thần” của Nhạc trưởng Đồng Quang Vinh, sẽ mang đến cho khán giả những giai điệu tuyệt vời nhất của nhà soạn nhạc nổi tiếng P.I. Tchaikovsky.

Bên cạnh đó, toàn bộ phục trang Hồ Thiên Nga đã được Tập đoàn thiết kế và sản xuất phục trang Atelier Yoshino (Nhật Bản) cùng nhà thiết kế thời trang EllieVu thực hiện, sẽ mang đến sân khấu sự lộng lẫy, đậm chất hoàng gia. Đây sẽ như một khúc ca lãng mạn của tình yêu trong sáng - nơi cái thiện sẽ chiến thắng dù có phải trải qua hy sinh và mất mát.

Hồ Thiên Nga kể câu chuyện tình bất diệt của hoàng tử Siegfried và công chúa Odette. Vì phép thuật của phù thủy Rothbart, ban ngày Odette bị biến thành thiên nga, bơi lội trên hồ nước mắt và trở lại hình dạng con người vào ban đêm.

Lời nguyền của Rothbart chỉ biến mất nếu Odette gặp được một người hết lòng yêu thương và chung thủy với nàng.

Tình yêu mật ngọt của Siegfried và Odette đã trải qua nhiều bi kịch, thử thách bởi tà thuật, trong đó có sự góp mặt của Odile - con gái của phù thủy Rothbart. “Thiên nga đen” Odile quyến rũ Siegfried và khiến anh tin rằng cô là công chúa Thiên nga.

Khi nhận ra sự lừa dối, Siegfried lập tức quay về bên Odette. Rothbarth vô cùng tức giận và cuộc chiến giữa thiện và ác xảy ra.

Bằng tình yêu cao cả, Odette và Siegfried đã nguyện quyên sinh để thoát khỏi lời nguyền của phù thủy độc ác. Họ hiện diện trong hình thức mới của một tình yêu vĩnh cửu.

Lê An

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/vo-ballet-ho-thien-nga-tro-lai-san-khau-ha-noi-voi-phien-ban-moi-271429.html