Vợ chồng già bệnh nặng, sống lay lắt

Nắng nóng đầu hè như thiêu đốt, thế nhưng cụ Huỳnh Thị Phước (sinh năm 1950, quê tỉnh Hậu Giang) vẫn luôn ngóng chờ từng suất cơm từ thiện phát bên ngoài cổng Bệnh viện Trung ương Huế. Cụ Phước mắc bệnh hen suyễn, khuôn mặt khắc khổ, đi lại phải dùng tay vịn tường, nhưng phải chăm chồng là cụ ông Nguyễn Văn Hòa (sinh năm 1939, trú tại 16/4/16 Đoàn Hữu Trưng, TP Huế, ảnh) đang điều trị bệnh tim tại Trung tâm Tim mạch, Bệnh viện Trung ương Huế.

Tuổi cao, sức yếu, vợ chồng cụ Huỳnh Thị Phước lay lắt nuôi nhau bằng sự giúp đỡ của người tốt bụng quanh vùng. Ai có cọng rau, con cá thì cho thêm, nếu không ai cho gì thì hai cụ ăn cơm với nước mắm.

“Tôi vay mượn bà con khắp nơi để có tiền điều trị cho chồng gần nửa năm trước tại bệnh viện, nhưng bệnh tình vẫn không thuyên giảm, đành xin cho chồng về nhà để uống thuốc Nam. Được một thời gian, chồng tôi lại lên cơn đau dữ dội, phải nhập viện. Các bác sĩ yêu cầu tiến hành can thiệp động mạch vành, phẫu thuật cầu nối với chi phí 40 triệu đồng… Số tiền ấy lớn quá, tôi hết cách rồi”, cụ Phước nói.

Khoản nợ hàng chục triệu đồng trước đây chưa trả xong, nay lại thêm gánh nặng bệnh tật càng khiến cuộc sống gia đình cụ Phước lâm vào tình cảnh hết sức khó khăn.

Mọi giúp đỡ xin gửi về Báo Sài Gòn Giải Phóng, 432-434 Nguyễn Thị Minh Khai, phường 5, quận 3, TPHCM; ĐT: (028) 22111263.

Chủ tài khoản: Báo Sài Gòn Giải Phóng: 310.10000.231438 Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, chi nhánh TPHCM hoặc 000170406009199 Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương. Nội dung: HCCG: 25-30.

VĂN THẮNG

Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/vo-chong-gia-benh-nang-song-lay-lat-post796414.html