Vợ chồng tôi là thành viên BPTV
Trong bất cứ ngành nghề nào cũng không hiếm có những cặp đôi nên duyên vợ chồng, đặc biệt trong nghề báo khi cùng nhau tác nghiệp, cùng gắn bó với những con chữ và đam mê nghề nghiệp. Việc hai vợ chồng cùng công tác tại một cơ quan báo chí vừa có những thuận lợi trong chia sẻ công việc, thấu hiểu lẫn nhau, song cũng dễ phát sinh những áp lực nếu không biết dung hòa hợp lý giữa công việc và cuộc sống gia đình.
Nghề báo là môi trường, là nhịp cầu cho nhiều cặp đôi nên vợ nên chồng. Vợ chồng tôi cũng thế, đến với nhau từ tình yêu nghề nghiệp và trở thành thành viên ngôi nhà BPTV vào năm 2004. Còn nhớ khi ấy, tôi là thư ký, còn anh là phóng viên Phòng Thời sự. Khoảng thời gian đó, trong công việc hay những cuộc họp, cuộc thảo luận, trao đổi và sự giúp đỡ qua lại, dần dần giúp chúng tôi hiểu và quý nhau hơn. Hơn 3 năm tìm hiểu, đến năm 2007 chúng tôi nên duyên vợ chồng và lần lượt có 2 con.

Vợ chồng tác giả Ngọc Chinh - Ngọc Thảo
Tôi và anh là một trong 22 cặp đôi cùng công tác trong ngôi nhà BPTV. Chúng tôi đồng hành với nhau không chỉ trong cuộc sống mà cả trong công việc. Hai chúng tôi tuy ít khi tác nghiệp cùng nhau, nhưng khoảng thời gian cùng phòng cũng có rất nhiều tình huống xảy ra.
Tôi còn nhớ, do đặc thù là phòng tin tức, đa số anh chị phóng viên, biên tập viên đều đi tác nghiệp bên ngoài, nên mỗi lần phòng có cuộc họp đều được tổ chức vào buổi chiều tối. Khi nhận được thông báo của lãnh đạo phòng tối nay phòng sẽ họp để triển khai công tác, tan làm tôi về nhà gặp anh, cả 2 đều đồng thanh: Anh ơi/em ơi, tối nay phòng mình họp. Và cả 2 nhìn nhau bảo rằng: Vậy 2 nhóc Po và Pum hôm nay gửi nhà anh chị đồng nghiệp nào đây (vì lúc đó cả 2 đứa con đều còn nhỏ, trong khi người thân của cả hai vợ chồng đều ở xa). Đó là chuyện nhỏ, nhưng đôi lúc cũng gặp không ít trắc trở khi mỗi tháng phòng họp một lần, hoặc có khi họp đột xuất nếu chúng tôi không có sự điều chỉnh hợp lý.
Chúng tôi biết, cùng làm trong môi trường luôn sôi động, áp lực và nhiều biến động của nghề báo nên lại càng phải hiểu và cảm thông cho nhau hơn. Tôi còn nhớ có lần, một bé hàng xóm đi ăn sáng cùng gia đình đã gặp chú Thảo (chồng tôi) đang ăn cùng một đồng nghiệp nữ. Ngay sau đó, bé chạy lại và nói với mẹ rằng: Mẹ ơi, con thấy chú Thảo đi cùng cô nào xinh lắm, con về méc cô Chinh. Với tình huống như vậy nếu như hai người không làm cùng cơ quan, không hiểu công việc của nhau chắc không ít tình huống phức tạp sẽ xảy ra.
Những tình huống này chỉ là những chuyện ngoài công việc, ngoài xã hội. Còn trong ngôi nhà chung BPTV, anh là phóng viên luôn đi sớm về muộn, sẵn sàng tác nghiệp bất kể ngày đêm. Vì vậy những câu hỏi như: “Sao điện thoại reo mãi không nghe máy?”, “Sao cuối tuần cũng phải đi làm?”, hay ngày lễ, ngày tết cũng phải đi làm?... đều được cảm thông, không cần giải thích dài dòng. Chúng tôi hiểu, vì cả hai đều hết mình với nghề - một nghề đòi hỏi đam mê, bản lĩnh và cả sự hy sinh thầm lặng.
Trong công việc, cùng lĩnh vực, cùng ngôn ngữ, vợ chồng cũng dễ dàng chia sẻ quan điểm, hỗ trợ nhau hơn. Trong ngôi nhà BPTV của chúng tôi, nhiều cặp đôi còn trở thành “bộ đôi ăn ý” như anh chị Thổ Thanh - Thanh Nhàn, Lệ Quyên - Hồng Thoại… hầu như song hành trong tất cả các mặt trận.

Cặp đôi Thanh Nhàn - Thổ Thanh tại Hội báo Xuân Ất Tỵ 2025

Cặp đôi Lệ Quyên - Hồng Thoại tác nghiệp tại TP. Hồ Chí Minh
Tuy nhiên, việc cùng cơ quan, sáng tối gặp nhau cũng đặt ra không ít thử thách và cũng có nhiều người nói: Vợ chồng cùng cơ quan nhàm chán lắm. Nhưng thật ra, chúng tôi hiểu rằng chỉ cần biết cách điều chỉnh, vun vén thì điều đó lại là may mắn. Chúng tôi luôn giữ ranh giới công việc của nhau. Để hạn chế những phiền toái không đáng có, cả hai thường lựa chọn cách ứng xử tử tế, không đem chuyện nhà lên cơ quan, không đưa quan hệ riêng tư ảnh hưởng đến công việc chung. Cứ thế, cuộc sống đôi bạn đồng nghiệp, đôi bạn đời cứ trôi chảy trong chúng tôi đã 20 năm.
Hơn 20 năm công tác và 18 năm là vợ chồng, dẫu mai đây không biết cả hai có còn đồng hành cùng nhau trong công việc khi về ngôi nhà mới nữa không, nhưng với tôi, hơn 20 năm gắn bó với ngôi nhà BPTV là cả một chặng đường đam mê, cống hiến hết mình, đủ để tôi cảm thấy tự hào. Và tôi luôn tin rằng, dù ở bất cứ nơi nào, môi trường nào, tôi và anh cùng tất cả thành viên của ngôi nhà BPTV vẫn cùng nhau gìn giữ ngọn lửa nghề và đây chính là điểm tựa vững chắc cho cả công việc lẫn hạnh phúc gia đình.
Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/636/174002/vo-chong-toi-la-thanh-vien-bptv