Vợ mất vì tai nạn, chồng nghèo gồng gánh nuôi con

Trên chuyến xe mưu sinh trở về nhà, chị Thúy không may gặp tai nạn giao thông và tử vong. Vụ tai nạn đã cướp đi người mẹ của ba đứa trẻ, phút chốc đẩy gia đình anh Mạnh vào cảnh khó khăn.

Gặp nạn trên đường về nhà

Trong căn nhà nhỏ tại thôn Thạch Bằng (xã Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh), ở giữa là bàn thờ với di ảnh người phụ nữ còn khá trẻ.

Chị Thúy mất, để lại những đứa con còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Chị Thúy mất, để lại những đứa con còn ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Thắp nén hương lên ban thờ, anh Trần Công Mạnh (SN 1988) cho biết, đó là chị Trần Thị Thúy (SN 1989), vợ anh. "Tối 3/8, khi tôi vừa mới xong ca làm việc thì nhận được hung tin vợ bị xe tông khi đang trên đường về, sau khi giao cá cho khách", anh Mạnh kể.

Cụ thể, khoảng 19h20 tối 3/8, ô tô BKS 38A-614.xx lưu thông trên tuyến đường ven biển theo hướng từ xã Cổ Đạm về xã Lộc Hà. Khi đến khu vực gần Nhà máy Nước Thạch Bằng, phương tiện xảy ra va chạm với xe máy do chị Thuý điều khiển. Cú va chạm mạnh khiến chị Thúy ngã xuống đường, bị thương nặng và không qua khỏi.

"Từ khi vợ mất, tôi mất phương hướng, rơi vào bế tắc vì vợ không chỉ là trụ cột của gia đình, mà còn là nguồn động viên, điểm tựa tinh thần rất lớn của bốn bố con. Dù vất vả nhưng vợ lúc nào cũng lạc quan, vui vẻ. Thế mà cô ấy lại bỏ bố con tôi mà đi", anh Mạnh nghẹn ngào.

Người vợ ra đi quá đột ngột, gia đình phải chạy vạy khắp nơi, cùng với sự hỗ trợ của bà con lối xóm để lo hậu sự. Lời hứa "Mẹ sẽ về sớm để ăn cơm cùng các con" của chị Thúy mãi mãi không thực hiện được nữa.

Gánh nặng trên vai người chồng nghèo

Ông Trần Khắc Sỹ, thôn trưởng thôn Thạch Bằng (xã Lộc Hà) cho biết, bà con lối xóm đều biết và thương cảm với hoàn cảnh gia đình anh Mạnh. Ngày thường, anh Mạnh làm công nhân tại Vũng Áng, còn chị Thúy rong ruổi trên chiếc xe máy cũ, gom từng mớ hến, con cá, chai nước mắm để bán lại, chắt chiu từng đồng để trang trải cuộc sống và nuôi các con ăn học.

"Cả cuộc đời chỉ biết tần tảo vì chồng con, chưa từng có phút giây thảnh thơi để nghĩ cho bản thân, giờ bỗng chốc ra đi mãi mãi, bà con lối xóm ai cũng tiếc thương", ông Sỹ ngậm ngùi.

Chị Võ Cẩm Thi, hàng xóm gia đình anh Mạnh chia sẻ: "Hai vợ chồng đều hiền lành, chịu thương chịu khó làm ăn nhưng không dư dả. Giờ chị Thúy mất, bỏ lại 3 đứa con nhỏ. Cháu lớn Trần Thị Hoài Giang (SN 2014, học lớp 7), Trần Công Nam (SN 2016, lớp 5) và Trần Công (SN 2018, lớp 3) giờ đây thiếu vắng sự chăm sóc của mẹ, việc học hành bị ảnh hưởng. Một mình anh Mạnh gánh vác mọi thứ, không biết xoay xở ra sao", chị Thi nói.

Ông Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã Lộc Hà cho biết, sau khi vụ tai nạn thương tâm xảy ra, Đảng ủy, chính quyền, mặt trận và các đoàn thể đã đến động viên gia đình, cùng tổ chức lo hậu sự cho chị Thúy.

"Anh Mạnh từ nhỏ đã bị tai nạn hỏng mất một mắt. Lớn lên, anh mang trong mình căn bệnh phổi và bị lãng tai. Giờ chị Thuý mất đi, gia cảnh lại càng khó khăn. Chúng tôi rất mong muốn các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ để giúp gia đình vượt qua giai đoạn này", ông Quang chia sẻ.

Mọi sự giúp đỡ hoàn cảnh gia đình anh Mạnh, xin độc giả và các nhà hảo tâm gửi về Chương trình Chung tay vì ATGT của Báo Xây dựng, số tài khoản: 115000106087, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội. (Nội dung ghi rõ: Ủng hộ anh Mạnh ở Hà Tĩnh).

Hà Vũ

Nguồn Xây Dựng: https://baoxaydung.vn/vo-mat-vi-tai-nan-chong-ngheo-gong-ganh-nuoi-con-192260812105945442.htm