Vớt được tượng lạ, người đánh cá dựng ngôi miếu nổi tiếng linh thiêng ở TPHCM

Có tuổi ngoài trăm năm hình thành từ truyền thuyết người đánh cá vớt được pho tượng lạ, ngôi miếu nhỏ nổi tiếng linh thiêng, được nhiều người dân đến cầu an, cầu tài mỗi ngày.

Miếu Sa Tân nằm trên đường Trần Bá Giao (quận Gò Vấp, TPHCM). Ảnh: Hà Nguyễn

Miếu Sa Tân nằm trên đường Trần Bá Giao (quận Gò Vấp, TPHCM). Ảnh: Hà Nguyễn

Miếu cổ

Nằm ven bờ sông Vàm Thuật, ngôi miếu Sa Tân (quận Gò Vấp, TPHCM) thu hút khách thập phương bởi vẻ đẹp kiến trúc cùng truyền thuyết kỳ lạ về ông chài vớt được pho tượng lạ.

Miếu cổ nổi bật với mảng tường ốp gạch men màu nâu đỏ cùng hệ thống cửa có treo đôi liễn đỏ chữ vàng. Mái đình lợp ngói đỏ, đỉnh có họa tiết trang trí lưỡng long tranh châu bằng gốm.

Nhìn tổng thể, miếu cổ mang kiến trúc đặc trưng của đình làng Nam Bộ và một phần phong cách trang trí Trung Hoa. Các mảng tường, cột, trần được chạm khắc tinh xảo và ốp sành sứ nhiều màu.

Mái ngôi miếu có họa tiết lưỡng long tranh châu bằng gốm. Ảnh: Hà Nguyễn

Mái ngôi miếu có họa tiết lưỡng long tranh châu bằng gốm. Ảnh: Hà Nguyễn

Miếu thờ nhiều vị thần khác nhau như: Bà Chúa Xứ Châu Đốc, Diêu Trì Kim Mẫu, Ngũ Hành nương nương, Ngọc Hoàng… Tuy nhiên, nổi tiếng hơn cả là tượng bà Thủy Long Cung Thánh Mẫu hay còn gọi là mẹ Thủy Long Cung.

Đây là tượng thờ gắn liền với truyền thuyết hình thành ngôi miếu cổ. Thông tin từ Ban trị sự Sa Tân miếu cho biết, ngôi miếu cổ hình thành từ thế kỷ 18.

Tài liệu tại miếu có đoạn: “Vào thế kỷ XVIII, trên dòng sông Bến Cát thuộc xã Hạnh Thông, tổng Bình Trị Thượng, huyện Gò Vấp, tỉnh Gia Định (tức sông Vàm Thuật, quận Gò Vấp, TPHCM ngày nay), có một người đàn ông chuyên sống bằng nghề chài lưới.

Bên trong, miếu thờ nhiều vị thần. Ảnh: Hà Nguyễn

Bên trong, miếu thờ nhiều vị thần. Ảnh: Hà Nguyễn

Vào một ngày đông rét buốt, ông không bắt được con cá nào nhưng vớt được một pho tượng. Đó là tượng bà Thủy Tề. Ông là người sáng lập và xây dựng nên ngôi miếu an vị cho bà. Từ khi có ngôi miếu, bà con bá tánh nơi đây có phần sung túc hơn.

Thời gian trôi qua, ông mất đi nhưng ông còn để lại trong dân gian niềm thương nhớ kỷ niệm vô cùng cho nên mọi người đã nhất trí lấy tên 'Miếu ông chài' để tưởng nhớ và lưu truyền mãi đến ngày nay…”.

Nổi tiếng linh thiêng

Có tuổi đời trên trăm năm, trải qua chiến tranh, miếu Sa Tân có nhiều thay đổi. Năm 1954, miếu tái thiết lần thứ 2 và được đổi tên thành Miếu Sa Tân Thủy Long Cung.

Tượng mẹ Thủy Long Cung. Ảnh: Hà Nguyễn

Tượng mẹ Thủy Long Cung. Ảnh: Hà Nguyễn

Năm 1990, miếu cổ được trùng tu lần thứ 4 và có diện mạo như hiện nay. Đại diện Ban trị sự miếu Sa Tân cho biết, hiện nay miếu vẫn lưu giữ pho tượng cổ tương truyền được ông chài kéo lưới được khi xưa.

Pho tượng được an vị trang trọng trong điện thờ có 4 bậc cao dần về phía sau. Các tài liệu tại miếu ghi rõ, tượng thờ mẹ Thủy Long Cung cao khoảng 60cm, bên trong rỗng. Bên ngoài tượng được đắp bởi đất bùn và rơm.

Bên cạnh điện thờ mẹ Thủy Long Cung là khu thờ ông chài được tạo hình là một chiếc thuyền nhỏ. Các tượng thờ đều được tô vẽ, trang trí với màu sắc rực rỡ, đẹp mắt.

Tượng ông chài được tạo hình chiếc thuyền đánh cá. Ảnh: Hà Nguyễn

Tượng ông chài được tạo hình chiếc thuyền đánh cá. Ảnh: Hà Nguyễn

Ông Nguyễn Văn Hậu (61 tuổi, Quận 12, TPHCM), người nhiều năm làm công quả trong miếu Sa Tân cho biết, miếu nổi tiếng linh thiêng, được bà con cả người Hoa lẫn người Việt đến chiêm bái, cầu sức khỏe, bình an, tài lộc mỗi ngày.

“Có khách khi đến thường mang theo lễ vật là hoa tươi, trái cây… Có khách chỉ đến thắp nhang cầu khấn, van vái rồi ra về. Cũng có khách mang lễ vật đến tạ lễ và cho biết mong ước của mình đã được thỏa nguyện”, ông Hậu chia sẻ.

Mỗi ngày có nhiều khách thập phương đến miếu cổ chiêm bái. Ảnh: Hà Nguyễn

Mỗi ngày có nhiều khách thập phương đến miếu cổ chiêm bái. Ảnh: Hà Nguyễn

Với những giá trị về kiến trúc, miếu Sa Tân được UBND TPHCM xếp hạng Di tích kiến trúc nghệ thuật theo Quyết định số 4288/QĐ-UBND ngày 20/11/2020.

Hà Nguyễn

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vot-duoc-tuong-la-nguoi-danh-ca-dung-ngoi-mieu-noi-tieng-linh-thieng-o-tphcm-2406228.html