Vụ bé trai ở Thái Bình bị bỏ quên trên xe: Nỗi đau người ở lại

Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án 'Vô ý làm chết người', quy định tại Điều 128, Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ vụ án.

Trường Mầm non Hồng Nhung 2, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: M.C

Trường Mầm non Hồng Nhung 2, nơi xảy ra sự việc. Ảnh: M.C

Khi lên xe 29 chỗ để tới Trường Mầm non Hồng Nhung 2, bé H. (5 tuổi) ngồi ở ghế ngay sau tài xế, nhưng 11 tiếng sau bé được phát hiện bất tỉnh, cơ thể tím tái và tử vong.

Chuyến xe định mệnh

Chiều ngày 30/5, chị T.T.L.P. mẹ của bé H. bị bỏ quên trên ô tô ở Thái Bình đã từ nước ngoài về tới nhà tang lễ TP Thái Bình (Thái Bình) để nhìn con trai lần cuối.

Khi nhìn con lần cuối, chị P. đau đớn tuyệt vọng gọi tên con mà không thể cất lên lời, rồi ngất xỉu, được người nhà đưa sang trạm y tế gần đó sơ cứu, chăm sóc.

Tại nhà tang lễ TP Thái Bình, có rất đông người thân, bạn bè, phụ huynh Trường Mầm non Hồng Nhung có mặt chia buồn cùng gia đình. Ai cũng thương xót cháu và thương cả mẹ cháu khi về gặp mặt con lần cuối lại trong hoàn cảnh này.

Được biết, suốt 3 năm qua, sau khi bố mẹ chia tay, mẹ bé H. đi lao động ở nước ngoài. Bé H. ở nhà với bà ngoại là Đinh Thị Hằng (63 tuổi). Hai bà cháu thuê căn phòng nhỏ trên tầng 2 khu nhà tái định cư tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư (Thái Bình) để bà vừa bán nước vừa chăm sóc cháu.

Trong mắt hàng xóm và người thân, bé H. là cậu bé nhanh nhẹn, khỏe mạnh, thông minh, vâng lời người lớn.

Do nhà thuê cách Trường Mầm non Hồng Nhung 2 khoảng 5km, nên bà Hằng đăng ký cho cháu tới trường bằng dịch vụ xe đưa đón.

Chi phí tiền học, tiền ăn và tiền xe của bé H. hết 3,3 triệu đồng/tháng, cũng là mức khá cao so với các trường mầm non khu vực. Tuy nhiên, thương cháu vốn thiệt thòi xa bố mẹ từ sớm, nên bà Hằng luôn cố gắng dành những gì tốt nhất cho cháu.

Sáng 29/5, như thường lệ, bà Hằng gọi cháu dậy, cho cháu ăn và hai bà cháu đi bộ ra điểm đón xe của trường cách nhà 100m.

Bà Hằng vẫn nhớ, lúc xe đón là 6 giờ 20 phút, bé H. vui vẻ bước lên xe, chào bà để đến trường dự lễ tổng kết năm học. Lúc đó bé H. ngồi hàng ghế thứ 2, ngay sau tài xế.

“Do là ngày tổng kết nên gia đình tự đón cháu. Hơn 5 giờ chiều, cậu ruột cháu là Đức Anh đến đón thì hai cô giáo bảo hôm nay cháu H. nghỉ nên cậu gọi điện cho tôi. Tôi bảo cậu hỏi lại cô giáo lần nữa và vẫn nhận được câu trả lời như vậy. Lúc đó tôi gọi điện cho cô giáo đón cháu, thì cô giáo bảo để xem lại. Tôi không thể ngờ, cháu tôi lại ra thế này”, bà Hằng đau đớn.

Bà Hằng nói, cháu bà ngồi ngay sau lái xe mà sao khi xuống lại không ai kiểm tra, để cháu một mình trong thời tiết gần 40 độ suốt 11 tiếng như vậy. “Lúc vào đến bệnh viện, nhìn thấy cháu mà tôi đau lòng khi toàn thân, quần áo cháu ướt sũng. Lúc tôi thủ thỉ gọi cháu dậy thì máu mũi của cháu cứ chảy ra”, bà ngoại cháu bé đau xót nói.

Là người trực tiếp tham gia phá cửa xe ô tô, đưa bé H. ra ngoài, anh Nguyễn Ngọc Thái (37 tuổi) có con học lớp 5 tuổi Trường Mầm non Hồng Nhung 2 cho biết, chiều ngày 29/5, anh đến đón con dự tổng kết ở trường và thấy 2 cô giáo đang dùng sức cạy cửa ô tô màu đỏ đỗ ngoài cổng.

“Tôi thấy 2 cô giáo loay hoay mãi không mở được cửa liền đến xem có chuyện gì xảy ra và hỏi họ có phải quên học sinh trên xe không? Một cô giáo liền đáp vâng. Nghe vậy, tôi vội vứt lại xe, dùng chân đạp 4 - 5 lần về phía cánh cửa xe nhưng cửa không mở. Phát hiện có một khe, tôi dùng tay ghì vào thành xe, một tay bẩy cửa tạo một khoảng trống để cô giáo chui vào”, anh Thái kể.

Anh Thái cho biết, vị trí bé H. được phát hiện bất động trên xe là hàng sau ghế lái, người tím tái, tay có vết rớm máu.

Chiếc xe bị phá tung cửa để đưa cháu bé ra ngoài hôm 29/5. Ảnh: M.C

Chiếc xe bị phá tung cửa để đưa cháu bé ra ngoài hôm 29/5. Ảnh: M.C

Bắt khẩn cấp người đảm nhận nhiệm vụ đưa đón

Trường Mầm non Hồng Nhung 2 được thành lập năm 2022 có 12 lớp với 272 trẻ. Trường có hệ thống điểm danh học sinh qua phần mềm cài đặt trên điện thoại của phụ huynh.

Khi có cháu nghỉ, các cô sẽ gửi thông tin qua phần mềm và gọi điện cho phụ huynh. Tuy nhiên, khi bé H. không vào lớp, gia đình không nhận được cuộc gọi nào từ người có trách nhiệm.

Trưa ngày 30/5, Công an TP Thái Bình (Thái Bình) đã ra lệnh bắt người đang bị tạm giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với người được phân công đảm nhiệm việc đưa, đón học sinh của Trường Mầm non Hồng Nhung 2.

Bước đầu Công an TP Thái Bình xác định, cháu bé ở trên xe trong khoảng thời gian dài, thời tiết nắng nóng, trong dạ dày không có thức ăn. Sức lực cháu suy kiệt, kết hợp với không gian hẹp dẫn đến bị suy hô hấp, tử vong.

Theo Cơ quan điều tra, khoảng 6 giờ 20 phút ngày 29/5, ông L. (59 tuổi) lái xe 29 chỗ cùng người của Trường Mầm non Hồng Nhung 2 đón cháu H. và 9 học sinh khác đến trường.

Tới nơi ông L. mở cửa cho nhân viên và các cháu học sinh tự đi vào lớp. Sau đó, ông L. lái xe ô tô đỗ ở cổng trường rồi ra về.

Khi vào lớp, giáo viên lớp có chụp ảnh điểm danh học sinh gửi lên phần mềm của nhà trường để theo dõi, quản lý thì phát hiện vắng cháu H. nhưng không thông báo cho gia đình. Đến khoảng 17 giờ cùng ngày, cậu ruột của cháu đến đón nhưng không thấy nên đã báo nhà trường tìm kiếm.

Sau đó, mọi người phát hiện bé vẫn ở trên chiếc xe đang đỗ ở gần cổng trường và đưa tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình cấp cứu, nhưng cháu đã tử vong ngoại viện.

Ngay trong đêm cùng ngày, Công an TP Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án “Vô ý làm chết người”, quy định tại Điều 128, Bộ luật Hình sự để điều tra làm rõ vụ án.

Ngoài việc điều tra, xử lý theo quy định, ông Nguyễn Khắc Thận, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình đã yêu cầu UBND TP Thái Bình phối hợp với lực lượng chức năng làm rõ trách nhiệm của nhà trường, quy chế đưa đón học sinh và giấy phép hoạt động của nhà trường, tổ chức thăm hỏi, động viên gia đình cháu bé.

UBND tỉnh Thái Bình cũng đã ban hành Văn bản số 2020/UBND-KGVX về việc chấn chỉnh hoạt động của các trường mầm non và việc đưa đón trẻ em, bảo đảm môi trường an toàn khi trẻ đến trường.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT đã trực tiếp làm việc với lãnh đạo TP Thái Bình phối hợp chỉ đạo Phòng GD&ĐT thành phố, chính quyền xã Phú Xuân, các cơ quan, đơn vị: Kịp thời thăm hỏi, chia sẻ, động viên, hỗ trợ gia đình trẻ bị nạn.

Lãnh đạo Sở GD&ĐT đồng thời phối hợp với các đơn vị chức năng làm rõ nguyên nhân, xem xét trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan, nhất là công tác kiểm tra, giám sát hoạt động của các trường mầm non tư thục; chỉ đạo chấn chỉnh công tác bảo đảm an toàn trường học, trong đó có công tác đưa đón trẻ bằng phương tiện xe ô tô; chỉ đạo Trường Mầm non Hồng Nhung 2 làm tốt công tác ổn định tâm lý cho phụ huynh, giáo viên để nhà trường hoạt động bình thường không để ảnh hưởng đến các học sinh khác.

Ngày 31/5, ông Nguyễn Văn Lâm cùng hai cô giáo Trường Mầm non Hồng Nhung bị khởi tố trong vụ bé Gia Huy 5 tuổi bị bỏ quên trên ô tô đưa đón suốt 11 tiếng. Ông Lâm bị Công an TP Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam về tội Vô ý làm chết người, theo Điều 128 Bộ luật Hình sự. Hai giáo viên phụ trách lớp của Gia Huy ở Trường Mầm non Hồng Nhung là Nguyễn Thị Phương (26 tuổi) và Đoàn Thị Nhâm (58 tuổi) bị khởi tố, cấm đi khỏi nơi cư trú, điều tra về tội Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Mai Chiên

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/vu-be-trai-o-thai-binh-bi-bo-quen-tren-xe-noi-dau-nguoi-o-lai-post685689.html