Vụ cháy ở Đà Lạt làm 3 trẻ tử vong: 'Sao con nỡ bỏ ngoại mà đi'

Con ngõ nhỏ ở tỉnh Đồng Nai cờ tang ủ rũ, 3 chiếc quan đặt cạnh nhau để lo hậu sự cho những đứa trẻ tử vong trong hỏa hoạn ở Đà Lạt khiến ai cũng xót xa.

Bà ngoại vật vã bên thi thể các cháu

Vài giờ sau vụ hỏa hoạn ở Đà Lạt (tỉnh Lâm Đồng), đoàn xe lần lượt đưa 3 chiếc quan tài là thi thể của 3 đứa trẻ về với gia đình ở Đồng Nai để lo hậu sự.

Di ảnh 3 anh em ruột trong vụ cháy nhà ở Đà Lạt. Ảnh: Hoàng Anh

Di ảnh 3 anh em ruột trong vụ cháy nhà ở Đà Lạt. Ảnh: Hoàng Anh

Khu phố Hiệp Tâm 2, thị trấn Định Quán (huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai), sáng nay (25/6), bao trùm không khí tang thương. Hàng xóm, người thân vây kín căn nhà của anh Vòng Duy Anh (30 tuổi), để chia buồn trước nỗi đau mất 3 người con. Thấy 3 chiếc quan tài đặt cạnh nhau giữa nhà, ai nấy đều thương cảm.

Ngồi bệt giữa nền đất, bà Nguyễn Thị Tâm (52 tuổi) bà ngoại của 3 đứa trẻ khóc nấc nghẹn. Tiếng khóc than ai oán khiến những người đến viếng không khỏi xót xa. Hết sức lực khóc thương cháu, bà nằm vật xuống nhưng không ngừng thổn thức. Vừa khóc, bà Tâm vừa vuốt ve chiếc quan tài đang quàn thi thể các cháu đoản số.

Dáng vẻ mệt mỏi, gương mặt hốc hác suốt đêm không ngủ, bà kể, gia cảnh khó khăn nên từ quê Nghệ An vào TP Đà Lạt mưu sinh. Bà ở nhờ phía sau nhà của một người quen ở phường 7, TP Đà Lạt, để đi làm thuê.

Bà ngoại ngồi cạnh quan tài 3 cháu nghẹn ngào kể lại sự việc. Ảnh: Hoàng Anh

Bà ngoại ngồi cạnh quan tài 3 cháu nghẹn ngào kể lại sự việc. Ảnh: Hoàng Anh

Chiều 23/6, con gái bà là chị Đậu Thị Tú (29 tuổi, quê huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An) đưa 3 con (6 tuổi, 4 tuổi và 9 tháng tuổi) lên thăm.

Sáng qua, còn công việc ở vườn nên bà đi làm. Con gái ở nhà với các cháu. Vài giờ sau, bà đang làm thì hay tin nhà bị cháy. Bà tất tưởi chạy về, nguyện mong các cháu đều bình an. Về tới nhà, bà hốt hoảng thấy nơi mình sống đứng kín người. Công an căng dây xung quanh. Căn nhà cháy đen. Còn các cháu đã tử vong.

Kể tới đây, bà Tâm bần thần. Đôi tay nhăn nhúm vuốt ve những kỷ vật liên quan 3 cháu ngoại. Mỗi khi có ai nhắc tới những đứa trẻ, bà lại không kìm được xúc động, òa khóc.

“Mỗi lần trò chuyện với ngoại, con vẫn kể bao chuyện. Rồi sáng qua, cháu ngoại (bé lớn 6 tuổi) vẫn rủ rỉ "trưa bà nhớ về ăn cơm với cháu". Sao giờ con không nói gì nữa. Lúc đó, bà còn trêu, nếu không đi làm thì người ta đuổi bà, không trả công. Các cháu ngoan hiền, lễ phép. Vậy mà sao lại nỡ bỏ ngoại ra đi...”, mắt bà ngấn nước.

Xe cứu thương đưa thi thể 3 cháu bé về Đồng Nai trong đêm 24/6. Ảnh: M.H

Xe cứu thương đưa thi thể 3 cháu bé về Đồng Nai trong đêm 24/6. Ảnh: M.H

Một người nhà cho biết, tối qua, khi xe cứu thương chở quan tài 3 đứa trẻ về đến nhà, người mẹ tiếp tục bần thần rồi ngất xỉu nên được người thân đưa đi bệnh viện cấp cứu. Người cha rối bời, buồn bã nhưng cố gắng vượt qua để chăm vợ, lo hậu sự cho các con.

Chuyến đi không “khứ hồi”của 3 đứa trẻ

Theo thông tin, chị Đậu Thị Tú lấy chồng là anh Vòng Duy Anh (30 tuổi, quê ở huyện Định Quán, tỉnh Đồng Nai). Vợ chồng có 3 người con. Con đầu vừa học xong mẫu giáo, người vợ đưa các con đi thăm ba đang làm thuê ở tỉnh Bình Thuận, sau đó thăm bà ngoại tại Đà Lạt. Gia đình dự kiến hôm nay sẽ về quê ở Nghệ An chuẩn bị cho con vào lớp 1.

Hàng xóm hỗ trợ lo hậu sự cho gia đình theo nghi thức tôn giáo. Ảnh: Hoàng Anh

Hàng xóm hỗ trợ lo hậu sự cho gia đình theo nghi thức tôn giáo. Ảnh: Hoàng Anh

Sáng 24/6, bà ngoại của 3 đứa trẻ đi làm. Mẹ con chị Tú ở nhà. Trong lúc nấu ăn, chị Tú ra ngoài mua sữa, nên khóa cửa phòng để các con bên trong. Trước khi đi, người mẹ bật bếp gas nấu đồ ăn cho các cháu nhưng quên tắt bếp. Hỏa hoạn xảy ra sau đó, 3 đứa trẻ xấu số tử vong. Sau vụ cháy, mẹ 3 đứa trẻ ngất lịm, phải điều trị tại bệnh viện ở TP Đà Lạt.

Người dân ở Đà Lạt tiễn đưa 3 cháu về quê nhà an táng. Ảnh: M.H

Người dân ở Đà Lạt tiễn đưa 3 cháu về quê nhà an táng. Ảnh: M.H

Từ khi vụ cháy xảy ra, Đà Lạt mưa. Người dân tự lập thùng quyên góp để người qua lại hỗ trợ gia đình nghèo lo hậu sự cho các con, vượt qua nỗi đau. Nhà tang lễ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng, hôm qua cũng đông nghịt người tới viếng những đứa trẻ xấu số. Họ đội mưa, thắp nén nhang và gửi tiền ủng hộ, chia sẻ đau thương.

Theo UBND TP Đà Lạt, trong buổi chiều 24/6, cơ quan chức năng nhận hơn 420 triệu đồng tiền đóng góp của người dân cùng sự đóng góp của đoàn thể khác.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vu-chay-o-da-lat-lam-3-tre-tu-vong-sao-con-no-bo-ngoai-ma-di-2295035.html