Vũ điệu thắm tình hữu nghị Việt Nam-Lào-Campuchia

Trong không khí cả nước hướng về kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, bộ đội Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, Quân khu 7 đã cùng hòa mình vào các điệu múa hữu nghị mang sắc màu văn hóa Lào và Campuchia.

Bộ đội và nữ thanh niên đơn vị kết nghĩa thể hiện điệu múa nước bạn.

Bộ đội và nữ thanh niên đơn vị kết nghĩa thể hiện điệu múa nước bạn.

Đêm 19/8, trong doanh trại Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, Quân khu 7 (xã Châu Thành, tỉnh Tây Ninh), tiếng nhạc bừng lên sau một ngày huấn luyện vừa khép lại. Những bước chân vốn quen với thao trường, đội ngũ... nay chuyển nhịp theo giai điệu đầy bản sắc của nước bạn Lào và Campuchia.

Sân khấu sáng lên bởi những nụ cười, cánh tay nối dài và sức trẻ của người lính. Trong khoảnh khắc ấy, khoảng cách địa lý, văn hóa dường như được thu lại, chỉ còn nhịp múa, niềm vui và tình hữu nghị được gắn kết qua ngôn ngữ của âm nhạc và tinh thần đoàn kết Việt Nam-Lào-Campuchia.

Các đại biểu tham dự hội thi "Các vũ điệu quốc tế Lào, Campuchia".

Các đại biểu tham dự hội thi "Các vũ điệu quốc tế Lào, Campuchia".

Hội thi "Các vũ điệu quốc tế Lào, Campuchia" kết hợp các vũ điệu trong sinh hoạt tập thể đã mang đến những câu chuyện đẹp đẽ, đầy lý tưởng về tuổi trẻ, tình đồng chí, đồng đội và tình hữu nghị. Những người lính Việt Nam vốn quen với nền nếp quân đội nay lại khoác lên mình "diện mạo" thật khác. Đó là những động tác múa khỏe khoắn, uyển chuyển bước chân đồng đều, nụ cười hồn nhiên và ánh mắt đầy hào hứng với sự kết hợp của nữ thanh niên đơn vị kết nghĩa.

Qua từng vũ điệu quốc tế, cán bộ, chiến sĩ quân đội ta càng có thêm cơ hội tìm hiểu, cảm nhận sâu sắc hơn nét độc đáo trong đời sống văn hóa của nhân dân Lào và Campuchia. Quá trình tìm hiểu ấy, dù bắt đầu từ hoạt động sinh hoạt tập thể vẫn góp phần làm cho những giá trị về tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống giữa ba nước trở nên gần gũi, cụ thể hơn trong nhận thức và tình cảm của mỗi cán bộ, chiến sĩ.

Các chiến sĩ hào hứng cổ vũ đồng đội.

Các chiến sĩ hào hứng cổ vũ đồng đội.

Trong quan hệ giữa ba nước, hành trình gắn bó về lịch sử, tình cảm và lợi ích chiến lược được vun đắp qua những chương trình hợp tác, các cuộc gặp gỡ cấp cao, và cũng từ sự hiểu biết và trân trọng lẫn nhau giữa các thế hệ nhân dân.

Với lực lượng vũ trang, việc tìm hiểu văn hóa các nước láng giềng càng có ý nghĩa thiết thực, bởi văn hóa là một trong những cầu nối quan trọng góp phần tăng cường sự đồng cảm, tin cậy và hiểu biết.

Các điệu múa Lào, Campuchia được đưa vào sinh hoạt của bộ đội Việt Nam theo cách tự nhiên, gần gũi, qua đó giúp chiến sĩ trẻ tiếp cận văn hóa của hai nước bạn từ chính trải nghiệm, cảm xúc của mình. Qua không gian văn hóa, giá trị của tình hữu nghị được chuyển tải bằng hình thức sinh động, phù hợp với tâm lý, lứa tuổi thanh xuân của bộ đội.

Đây cũng là cách bồi dưỡng cho người lính hôm nay tinh thần cởi mở, chủ động hội nhập trong khi vẫn giữ vững bản lĩnh, phẩm chất và truyền thống của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Ở lĩnh vực đối ngoại quốc phòng, hoạt động giao lưu văn hóa có ý nghĩa lâu dài. Mỗi cán bộ, chiến sĩ khi hiểu hơn về văn hóa, đất nước và con người nước bạn sẽ bồi đắp thêm nền tảng để ứng xử phù hợp, góp phần lan tỏa hình ảnh người quân nhân Việt Nam gần gũi, trách nhiệm, kỷ luật và giàu tinh thần hữu nghị, góp phần làm sâu sắc hơn mối quan hệ gắn bó giữa ba nước và đóng góp thiết thực vào công tác đối ngoại quốc phòng trong tình hình mới.

Không khí sôi động trong doanh trại.

Không khí sôi động trong doanh trại.

Chia sẻ sau hội thi, Thượng tá Nguyễn Mậu Hội, Chính ủy Trung đoàn 4, Sư đoàn 5, cho biết anh rất vui khi thấy cán bộ, chiến sĩ sau giờ huấn luyện có thể tự tin, say mê thể hiện những điệu múa. Theo anh, nhiệm vụ của đơn vị khá đặc thù, trong đó huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu là nhiệm vụ trọng tâm. Bởi vậy, những hoạt động văn hóa, văn nghệ phù hợp giúp bộ đội có thêm thời gian thư giãn, đồng thời tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ phát huy năng khiếu, giao lưu, gắn bó với nhau hơn.

Điều lãnh đạo Trung đoàn vui nhất sau hội thi là nhìn thấy ở người lính sức trẻ, sự năng động và tinh thần đoàn kết. Tiếng cười, những cái bắt tay hữu nghị, bước chân cùng nhịp trong đêm hội tạo nên nét gần gũi, gắn bó giữa cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đơn vị đoàn kết, thống nhất.

Hội thi cũng là ngày hội thể hiện tình hữu nghị.

Hội thi cũng là ngày hội thể hiện tình hữu nghị.

Với Quách Hữu Khoa, Tiểu đội trưởng, Đại đội 5, Tiểu đoàn 2, Trung đoàn 4, cảm xúc về đêm hội cũng thật đặc biệt. Anh bày tỏ sự phấn khích, thích thú khi được tham gia một hoạt động vừa vui tươi, bổ ích, lại giúp bộ đội hiểu thêm về văn hóa nước bạn. Theo anh, việc tổ chức những hoạt động như vậy giúp chiến sĩ có thêm sân chơi lành mạnh sau những giờ huấn luyện, đồng thời cảm nhận rõ hơn sự quan tâm của thủ trưởng các cấp đối với đời sống tinh thần của bộ đội.

Phía sau thành công và vẻ đẹp đầy bản sắc của đêm hội, không thể không nhắc đến sự quan tâm của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh, Cục Chính trị Quân khu 7 và Nhà Văn hóa Quân khu. Thời gian qua, Nhà Văn hóa Quân khu đã tổ chức tập huấn, bồi dưỡng các điệu múa quốc tế và vũ điệu trong sinh hoạt tập thể cho cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn 5 và các đơn vị trong lực lượng vũ trang Quân khu.

Sắc màu rực rỡ của hội thi.

Sắc màu rực rỡ của hội thi.

Từ những lớp tập huấn thiết thực ấy, các vũ điệu đã được đưa về đơn vị, trở thành một phần sinh động trong đời sống văn hóa, tinh thần của bộ đội. Cách làm cho thấy sự đổi mới trong tổ chức các hoạt động văn hóa ở đơn vị cơ sở, đó là thông qua sân chơi để giáo dục, bồi dưỡng, gắn kết và lan tỏa những giá trị ý nghĩa, thiêng liêng của tình hữu nghị.

Ở Trung đoàn 4, hạt nhân văn hóa, văn nghệ trong cán bộ, chiến sĩ khá phong phú. Các hội thi hay hoạt động tập thể đều là dịp để năng khiếu được phát hiện, bộc lộ và có điều kiện rèn luyện. Nhiều chiến sĩ có năng khiếu múa, hát, sáng tác, tổ chức, dàn dựng chương trình...

Hội thi khép lại, bộ đội lại trở về với nhịp thường nhật quen thuộc của doanh trại. Những người lính trẻ khỏe khoắn, tràn đầy năng lượng ở thao trường, nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu. Những giai điệu của nước bạn Lào, Campuchia có lẽ sẽ mãi đọng lại như kỷ niệm đẹp trong hành trang người lính. Từ đó, tình cảm đồng đội được bồi đắp, sự hiểu biết về văn hóa các nước bạn được mở rộng và tình đoàn kết, hữu nghị Việt Nam-Lào-Campuchia ngày càng được thể hiện gần gũi, tự nhiên. Đó cũng là hình ảnh đẹp về người lính hôm nay, luôn luôn vững vàng trong nhiệm vụ, giàu sức trẻ và sẵn sàng mở lòng, tin yêu bạn bè quốc tế.

Bài và ảnh: NHỰT LUÂN

Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/vu-dieu-tham-tinh-huu-nghi-viet-nam-lao-campuchia-post982848.html