Vũ điệu thiên nhiên
Không gian triển lãm là nơi trưng bày những tác phẩm, là cánh cửa mở ra thế giới hoang sơ, nơi thiên nhiên không đứng yên, mà đang nhảy múa, đang kể chuyện, đang sống…
Giữa Sài Gòn phố thị ồn ào, tiếng còi xe và khói bụi dường như lấn át mọi thanh âm của đất trời, triển lãm những tác phẩm “Vũ điệu thiên thiên nhiên” như một khúc nhạc dịu dàng, một lời thì thầm của rừng sâu vọng về.
“Vũ điệu thiên nhiên” diễn ra tại SC VivoCity (TP.HCM). Sự kiện do WildTour, Câu lạc bộ Nhiếp ảnh Thiên nhiên Việt Nam (VWPC) và BirdLife International đồng tổ chức, với sự hỗ trợ của Hội Nhiếp ảnh TP.HCM (HOPA) và tài trợ bởi Mapletree Investments. Đây là triển lãm giới thiệu đa dạng sinh học Việt Nam qua các chủ đề từ chim, thú, đến nhóm bò sát-lưỡng cư, côn trùng… được tuyển chọn từ hàng trăm tác phẩm gửi về trong cuộc thi mang tính quốc gia.

Nhiếp ảnh gia Thuần Võ và Nguyễn Trường Sinh trò chuyện với các sinh viên và khách thưởng lãm về câu chuyện chụp ảnh thiên nhiên hoang dã… Ảnh: Giản Thanh Son
90 tác phẩm nhiếp ảnh được chọn lọc kỹ lưỡng từ 739 bức ảnh của 136 tác giả cả nước gửi về trong đó có Chim: 410 tác phẩm, Thú :169 tác phẩm, Bò sát, lưỡng cư: 39 tác phẩm, côn trùng: 121 tác phẩm. Mỗi tác phẩm như những vũ điệu của ánh sáng, vẽ nên bức tranh sinh học đa sắc: từ đôi cánh chao liệng của chim trời, ánh mắt hoang dại của thú rừng, đến dáng bò sát lặng lẽ bên gốc cây, hay côn trùng bé nhỏ đang hát khúc ca của sự sống. Mỗi bức ảnh là một khoảnh khắc kỳ diệu, như thể thiên nhiên đã dừng lại trong một nhịp thở, để người nghệ sĩ kịp ghi lại bằng trái tim và ống kính.

Tiếng gọi của thiên nhiên
Đằng sau mỗi khung hình là những câu chuyện không lời về những chuyến đi xuyên rừng, những đêm trắng chờ đợi, những lần đối mặt với hiểm nguy để đổi lấy một khoảnh khắc duy nhất. Các nhiếp ảnh gia là những người lắng nghe tiếng gọi của thiên nhiên, là người kể chuyện bằng ánh sáng, là người gìn giữ vẻ đẹp mong manh của sự sống. Họ đã hy sinh thời gian, công sức, thậm chí cả sự an toàn để mang về những bức ảnh không chỉ đẹp mà còn đầy tính nhân văn.
Nhiếp ảnh gia Võ Quốc Thuần, thành viên Ban Tổ chức cuộc thi và triển lãm, xúc động nói: “Chúng tôi không chỉ chụp ảnh, chúng tôi kể lại câu chuyện của thiên nhiên bằng ánh sáng và bố cục. Mỗi bức ảnh là một lời thì thầm của rừng”.


Ông Nguyễn Hoài Bảo, Giám đốc công ty WildTour, đồng trưởng ban tổ chức cho hay: “Triển lãm năm nay cho thấy góc nhìn đa dạng và sâu sắc hơn về thiên nhiên Việt Nam, từ các loài biểu tượng đến những nhóm ít được chú ý nhưng vô cùng quan trọng với hệ sinh thái. Triển lãm là cầu nối giữa du lịch sinh thái và bảo tồn. Những bức ảnh không chỉ đẹp mà còn mang tính giáo dục cao.”

Nghệ thuật và trách nhiệm công dân
“Vũ điệu thiên nhiên” là lời mời gọi cộng đồng cùng lắng nghe tiếng nói của thiên nhiên, cùng suy ngẫm về trách nhiệm bảo tồn. Những bức ảnh không chỉ khiến người xem trầm trồ, mà còn khơi gợi sự thấu cảm, thúc đẩy hành động. Đây là nơi nghệ thuật gặp gỡ khoa học, nơi cái đẹp gắn liền với đạo đức sinh thái.

Ông Andre Lim, Tổng Giám đốc Mapletree tại Việt Nam chia sẻ: “Mapletree vui mừng đồng hành cùng những sáng kiến nâng cao nhận thức môi trường, phù hợp với trụ cột Môi trường và Giáo dục trong chiến lược phát triển bền vững của chúng tôi. Tôi thực sự bị cuốn hút bởi vẻ đẹp chân thực và cảm xúc trong từng tác phẩm. Đây là cách tuyệt vời để kết nối con người với thiên nhiên”.
Nhiếp ảnh gia Nguyễn Trường Sinh, chủ tịch Hội đồng giám khảo, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nhiếp ảnh thiên nhiên hoang dã, người gắn bó với loài sếu đầu đỏ, tâm sự: “Chụp thiên nhiên là hành trình của sự kiên nhẫn và thấu hiểu. Mỗi lần bấm máy là một lần tôi cảm thấy mình gần hơn với thiên nhiên. Bộ ảnh triển lãm năm nay đồng đều về chất lượng, các tác phẩm đẹp về mặt thị giác, màu sắc, ánh sáng, bố cục … sự đa dạng các loài trong đó có nhiều loài đặc hữu, các loài nằm trong sách đỏ, các loài khó chụp cũng như các khoảnh khắc khó gặp trong tự nhiên hoang dã…”.
Cảm nhận từ người xem
Triển lãm thu hút đông đảo công chúng, đặc biệt là sinh viên từ các trường đại học đến tham quan và trải nghiệm. Những cảm xúc chân thành từ thế hệ trẻ đã tiếp thêm sức sống cho từng bức ảnh. Mai Anh, sinh viên ngành môi trường, chia sẻ: “Em thực sự xúc động khi nhìn thấy những khoảnh khắc quý giá của thiên nhiên được ghi lại. Nó khiến em càng thêm yêu nghề mình đã chọn và có thêm động lực để bảo vệ môi trường.”
Minh Khôi, sinh viên năm 3 báo chí và truyền thông, bày tỏ: “Mỗi bức ảnh như một bài phóng sự không lời. Em học được rất nhiều về cách kể chuyện bằng hình ảnh, và hơn hết là cảm nhận được tình yêu thiên nhiên sâu sắc của các nhiếp ảnh gia.”
Lê Yến, sinh viên Mỹ thuật, nói: “Em bị mê hoặc bởi màu sắc và bố cục. Nhưng điều khiến em nhớ mãi là cảm xúc, sự sống, sự mong manh, và vẻ đẹp thiên nhiên.”
Lắng nghe bằng trái tim…
VWPC (Vietnam Wildlife Photography Club) là cộng đồng quy tụ đông đảo nhiếp ảnh gia và người yêu thiên nhiên trên khắp Việt Nam, hướng đến lan tỏa tri thức về nhận diện loài và giá trị bảo tồn thông qua ảnh; xây dựng bộ quy tắc đạo đức trong nhiếp ảnh thiên nhiên, tôn trọng sinh cảnh, không xâm hại, nói không với mồi nhử, quấy rối; kết nối – bồi dưỡng kỹ năng cho hội viên qua workshop, field trip và các cuộc thi, triển lãm thường niên; hợp tác đa bên với cơ quan quản lý, tổ chức bảo tồn và doanh nghiệp để đưa hình ảnh thiên nhiên Việt Nam đến gần công chúng.

Vơi mục tiêu phủ rộng hệ sinh thái: Từ rừng núi, đồng bằng đến đất ngập nước; từ chim, thú đến bò sát – lưỡng cư, côn trùng. Tác phẩm được thẩm định bởi hội đồng giám khảo là các chuyên gia ảnh và bảo tồn; chú trọng nhận diện loài – câu chuyện bảo tồn – thẩm mỹ. Lan tỏa bền bỉ: Tiếp nối chuỗi hoạt động đồng hành của Mapletree, Canon Marketing Vietnam, Lexar, B&H Asia từ 2023, song hành cùng cộng đồng yêu thiên nhiên và các sự kiện như Vietnam Bird Race, Welcome Migratory Birds, Farewell Migratory Birds...

“Vũ điệu từ thiên nhiên” đặt trọng tâm vào giá trị khoa học và giáo dục bảo tồn, đề cao tính xác thực sinh học của hình ảnh, câu chuyện bảo tồn đằng sau mỗi khung hình và đạo đức trong thực hành nhiếp ảnh thiên nhiên. Bên cạnh bộ ảnh chim đa sắc, triển lãm ghi nhận nhiều khoảnh khắc hiếm về thú linh trưởng, bò sát - lưỡng cư của rừng mưa Việt Nam, cùng các tác phẩm macro bướm, chuồn chuồn cũng như các loài động vật không xương sống khác và các loài chim nguy cấp.

“Vũ điệu thiên nhiên” là một bản giao hưởng của cảm xúc, một khúc ca của sự sống, một lời nhắc nhở dịu dàng rằng thiên nhiên không phải là thứ xa lạ, mà là một phần máu thịt của chúng ta. Và khi thiên nhiên cất lời, hãy lắng nghe bằng trái tim, bằng sự thấu cảm, và bằng hành động.
Nguồn Du lịch TP.HCM: https://tcdulichtphcm.vn/suy-ngam/vu-dieu-thien-nhien-c8a105817.html












