Vu Lan - Mùa của những thương nhớ

Lễ Vu lan bắt nguồn từ sự tích tấm gương hiếu hạnh của Bồ tát Mục Kiền Liên - cứu mẹ khỏi kiếp ngạ quỷ. Từ tấm gương hiếu hạnh của Bồ Tát Mục Kiền Liên, Lễ Vu Lan ra đời và trở thành ngày lễ lớn của Phật giáo ở Việt Nam cũng như nhiều nước châu Á. Mùa Vu Lan là dịp nhắc nhở con người về việc báo hiếu, báo ân cội nguồn, sống chậm lại, dành thời gian để suy ngẫm, và yêu thương nhiều hơn.

Giọt nước mắt nhớ bố… Niềm hạnh phúc vô bờ khi còn mẹ… Đó là những xúc cảm trào dâng trong lòng bạn trẻ này mỗi mùa Vu lan đến. Hơn 24 năm bố rời xa nhân thế, mẹ Dung đã tần tảo nuôi 2 chị em ăn học. Vì vậy, mỗi mùa Vu lan dù có đi làm xa Dung cũng cố gắng về để cùng mẹ đi lễ chùa.

Mùa Vu lan đầy những niềm thương nỗi nhớ còn ở những bài thuyết giảng về lòng hiếu thảo với cha mẹ, tham gia nghi thức “Bông hồng cài áo” rồi thả đèn hoa đăng. Tham gia những nghi thức này tại chùa, ai cũng cầu mong cho người thân luôn mạnh khỏe, bình an và gặp mọi điều tốt lành.

Truyền hình Quốc hội Việt Nam

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/vu-lan-mua-cua-nhung-thuong-nho-232779.htm