Vụ sập cầu Phong Châu: Trắng đêm chờ tin người thân

Trắng đêm mong ngóng, đau lòng, xót xa là những gì mà người thân của các nạn nhân không may mắn trong sự cố nghiêm trọng sập cầu Phong Châu, Phú Thọ đang phải gánh chịu. Tới nay, đã xác định được danh tính của 8 nạn nhân mất tích, người mất cha, người mất chồng, người mất con, đến nay vẫn chưa được tìm thấy.

Có con gái sinh năm 2005, mất tích trong vụ sập cầu Phong Châu, bà Đinh Thị Thịnh (sống tại Đắk Nông) đã túc trực tại đây, kể từ khi các cơ quan chức năng xác định được danh tính các nạn nhân. Thất thần, lo âu và bàng hoàng, bà Thịnh vẫn từng phút, từng giây mong ngóng thông tin.

Có em trai ruột là người lái chiếc xe tải gặp nạn, chị Dương Hải Yến (huyện Tam Nông, Phú Thọ) đã bị sốc khi nghe tin vụ sập cầu Phong Châu. Giọt nước mắt không ngừng rơi, người phụ nữ này cũng luôn ngóng trông vào một phép màu nào đó với em trai của mình.

Còn chị Đào Thị Hồng Nhung (huyện Tam Nông, Phú Thọ) lại thất thần đi tìm chồng quanh khu vực cầu Phong Châu, có những thời điểm chị không thể đứng vững, chị vẫn không tin vào sự thật, khi điểm tựa vững chắc nhất cho gia đình đã mất tích hơn 24h qua.

Thời tiết ở khu vực cầu Phong Châu ngày càng mưa nặng hạt hơn, những hạt mưa như hòa chung nỗi buồn của gia đình những người thân các nạn nhân thiếu may mắn trong vụ sập cầu.

Mời quý vị theo dõi nội dung chi tiết!

Dương Hội - Ninh Tùng

Nguồn Quốc Hội TV: https://quochoitv.vn/vu-sap-cau-phong-chau-trang-dem-cho-tin-nguoi-than-235448.htm