Vua cơ bắp Ma Dong Seok không cứu nổi đội săn quỷ
'Holy Night: Demon Hunters' thu hút sự chú ý nhờ có Ma Dong Seok và Seo Hyun (SNSD) tham gia, cùng yếu tố siêu nhiên, kinh dị. Tuy nhiên, phim gây thất vọng bởi kịch bản hời hợt, thiếu sáng tạo và dễ đoán.
Holy Night: Demon Hunters (tựa Việt: Đêm thánh: Hội săn quỷ) gây chú ý vì quy tụ hai gương mặt quen thuộc với khán giả Việt là tài tử Ma Dong Seok và Seo Hyun (SNSD).
Chuyện phim thú vị khi lồng ghép yếu tố siêu nhiên, kinh dị. Đáng tiếc, tác phẩm chưa thành công vì kịch bản được xây dựng hời hợt, ít đột phá.

Ma Dong Seok và Seo Hyun là hai nhân tố giúp phim được chú ý.
Phim nhạt
Phim đặt bối cảnh giả tưởng thủ đô Seoul đang rơi vào tình trạng hỗn loạn khi tổ chức tà giáo thần bí trỗi dậy. Chúng âm thầm gieo rắc nỗi kinh hoàng lên người dân vô tội, trong khi chính quyền dường như bất lực.
Giữa tình thế đó, tay đấm Bow (Ma Dong Seok) thành lập nhóm săn quỷ gồm ba thành viên, trong đó có nữ pháp sư trừ tà Sharon (Seo Hyun) và giúp việc Kim Gun (Lee David). Theo lời giới thiệu, nữ bác sĩ Jung Won tìm đến nhóm của Bow để giúp đỡ em gái ruột có biểu hiện kỳ lạ, nghi bị quỷ ám.
Tác phẩm do Lim Dae Hee đạo diễn kiêm biên kịch, với ý tưởng kết hợp giữa thể loại hành động với yếu tố kinh dị huyền bí.
Đáng tiếc, phim có nội dung đơn giản, câu chuyện đi theo mô-típ quen thuộc của dòng phim trừ tà diệt quỷ, gợi nhớ các phim Hollywood về quỷ ám. Riêng Hàn Quốc đã làm hàng loạt tác phẩm thành công như The Priests, The Divine Fury, Devil’s Stay…
Ý tưởng giáo phái tà ác được cài cắm cũng không mới, đã từng được các phim Hàn như Hellbound, Parasyte: The Grey… khai thác rất tốt.
Kịch bản của Lim Dae Hee lại khá mỏng với ít yếu tố sáng tạo. Đạo diễn cũng giữ nhịp phim chưa tốt khiến nửa đầu hơi dài dòng và kém hấp dẫn. Càng về cuối, phim càng trở nên lê thê với những tình tiết quen thuộc, dễ đoán.
Đạo diễn cố gắng đầu tư vào bối cảnh, thay đổi góc máy liên tục để tạo hiệu ứng thị giác và tăng cảm giác kịch tính. Song, kỹ thuật này không đủ che lấp nội dung đơn điệu và lối kể chuyện thiếu cao trào.




Một vài hình ảnh trong phim.
Yếu tố giữ chân khán giả gần như là phần hành động, nơi Ma Dong Seok được thể hiện khả năng đấm đá vốn là sở trường của anh. Song, các phân đoạn hành động cũng dần mất lửa vì đạo diễn thiếu sự đột phá trong cách dàn dựng.
Cảnh chiến đấu chưa mới mẻ, lặp lại công thức quen thuộc từ nhiều tác phẩm cùng dòng, dễ khiến người xem cảm thấy nhàm chán.
Ma Dong Seok lép vế
Holy Night: Demon Hunters được nhà sản xuất giới thiệu như tác phẩm quan trọng, đánh dấu lần đầu tiên Ma Dong Seok tham gia vào thể loại kinh dị huyền bí (occult). Song, vai diễn không mang lại nhiều sự mới mẻ cho khán giả, đặc biệt là người yêu mến tài tử.
Trước đó, Ma Dong Seok liên tục xuất hiện trong hàng loạt dự án hành động, trung bình mỗi năm ít nhất một phim. Nhưng anh gần như lặp lại chính mình với hình ảnh người hùng cơ bắp quen thuộc.
Trong Holy Night: Demon Hunters, Ma Dong Seok tiếp tục trở thành tay đấm cục súc. Dù là nhân vật chính với nhiều thời lượng lên hình, Ma Dong Seok chưa để lại nhiều dấu ấn. Việc lặp lại hình tượng chiến binh cơ bắp khiến sự xuất hiện của anh trở nên nhàm chán, thiếu chiều sâu nội tâm.
Giống Ma Dong Seok, Seo Hyun của nhóm SNSD bỏ lỡ cơ hội ghi điểm với vai nữ pháp sư Sharon. Kịch bản không đầu tư khiến nhân vật của cô có ít phân đoạn đáng nhớ. Đôi chỗ, Seo Hyun còn để lộ hạn chế diễn xuất khi thể hiện cảm xúc hơi gượng, thiếu tự nhiên.
Gương mặt trẻ Jung Ji So – từng đóng Parasite – lại là nhân tố gây chú ý khi vào vai nạn nhân của quỷ dữ. Dù thời lượng xuất hiện ít ỏi, cô không hề lép vế trước đàn anh đàn chị. Nữ diễn viên sinh năm 1999 lột tả trọn vẹn sự giằng xé nội tâm của nhân vật khi đấu tranh với thế lực ma quái.

Ma Dong Seok có phần mờ nhạt so với đàn em trẻ tuổi.
Holy Night: Demon hunters có màn chào sân thuận lợi tại quê nhà, lập tức giữ ngôi đầu bảng phòng vé cuối tuần theo Box Office Mojo. Song, phim cũng nhanh chóng hạ nhiệt vì nhận nhiều lời chê về chất lượng, chịu thua bom tấn Thunderbolts của Marvel.
Phần lớn ý kiến đánh giá phim thiếu điểm nhấn và chiều sâu, chỉ dừng lại ở mức giải trí đơn thuần. Sự xuất hiện của tài tử Ma Dong Seok hay Seo Hyun cũng không đủ để cứu vớt một kịch bản thiếu đột phá và cảm xúc.
Ở thị trường Việt Nam, phim phải cạnh tranh với hai phim Việt nặng ký là Lật mặt 8: Vòng tay nắng và Thám tử Kiên: Kỳ án không đầu. Dự án chỉ có thể xếp thứ ba trên bảng xếp hạng cuối tuần của Box Office Vietnam.
Nhìn chung, Holy Night: Demon Hunters chưa phải là một tác phẩm hấp dẫn. Sự xuất hiện của bộ phim cho thấy điện ảnh Hàn Quốc đang đi theo vết xe đổ của Hollywood khi liên tục xào nấu ý tưởng cũ kỹ để tạo nên những tác phẩm hời hợt.