Vui như tết!

Giữa những chộn rộn của không khí tết, dường như đi đâu cũng thấy mọi người thường trực nụ cười trên môi.

Minh họa: BH

Minh họa: BH

1. Nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Đình Tư vừa tròn 106 tuổi. Sinh năm 1920 tại Nghệ An, hiện ông đang sống trong một hẻm nhỏ ở TP Hồ Chí Minh. Ông là tác giả của nhiều công trình nghiên cứu giá trị. Từ khi 20 tuổi, ông đã có tác phẩm đầu tiên đăng báo và duy trì đều đặn công việc. Sau này, nhiều tác phẩm nghiên cứu về địa danh mang hàm lượng tri thức cao của ông ra đời và được mọi người yêu thích, đánh giá cao.

Hiếm người được như ông khi ở tuổi đại thọ mà vẫn mạnh khỏe, minh mẫn, làm việc trí tuệ hàng ngày. Không học hàm, không học vị song nhà văn hóa Nguyễn Đình Tư là tượng đài bằng xương thịt về nhân cách kẻ sĩ - một bậc sĩ phu đời nay! Đến thăm nhà văn hóa Nguyễn Đình Tư, Tổng Bí thư Tô Lâm nêu rõ, nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Tư là tấm gương sáng về lao động, học tập suốt đời, tận tụy đóng góp cho xã hội và đất nước. Tổng Bí thư cũng cho biết, trong thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn quan tâm chăm lo đời sống của người cao tuổi; có những chính sách thiết thực đối với những tấm gương tiêu biểu sống khỏe, sống có ích, có những đóng góp xứng đáng cho xã hội. Việc quan tâm đến các văn nghệ sĩ trước thềm xuân năm mới, chắc chắn sẽ làm khơi gợi tinh thần sáng tạo, để văn học nghệ thuật hòa nhập cùng sự phát triển của đất nước.

2. Câu chuyện của anh Đặng Đình Tuấn, người ở Nhơn Bắc, Bình Định những ngày gần đây là một ví dụ. Anh ở Bình Định, ra Nghệ An bán mai, tính tình thật thà. Có người đến lấy cây mai đi mà không trả tiền, nhưng anh không trách mắng, chỉ nhẹ nhàng nói: Có lẽ do bận nên họ quên. Anh cũng không kêu gọi ai đó giúp mình mua mai. Bà con ở Cửa Lò thấy thương nên mỗi người góp một tay. Người cho mượn hè để bán, cho anh ăn uống cùng gia đình không lấy tiền... người tình nguyện bê cây phục vụ khách, người hỗ trợ vận chuyển mai miễn phí, người lên live kêu gọi bạn bè mua; người từ Quảng Bình, Hà Tĩnh phi xe ra Nghệ An mua hoa ủng hộ... Tất cả đều một lòng tự nguyện vì chữ thương.

Cuối cùng anh Tuấn đã bán hết mai. Tổng số tiền các mạnh thường quân và bà con ủng hộ, chuyển vào tài khoản lên đến 125 triệu đồng để anh có thêm kinh phí xây lại ngôi nhà bão làm tan hoang, đón một cái tết đủ đầy hơn. Hình ảnh anh Tuấn vẫy tay chào mọi người, bước lên chuyến xe khách về quê, trên tay là chậu mai cuối cùng mang về lại quê nhà, mắt anh rưng rưng vì xúc động và biết ơn. Giữa những ngày giáp tết bộn bề, câu chuyện nhỏ nhưng lan tỏa yêu thương lớn. Chính tấm lòng, chính tình người đã làm mùa xuân thêm trọn vẹn.

3. Dư luận từng nêu vấn đề nên bỏ Tết Nguyên đán, chỉ ăn Tết Dương lịch. Lý do đưa ra rằng ngày nay Việt Nam đã hội nhập toàn cầu, mọi hoạt động cơ bản theo dương lịch như các nước phương Tây. Song, nghĩ lại, nếu bỏ Tết Nguyên đán thì văn hóa dân tộc Việt sẽ hao khuyết rất nhiều. Đối với người nghèo, có tết họ được quan tâm hơn. Với những người đi làm ăn xa, tết là dịp để sum họp gia đình... Đặc biệt, với người Việt thì việc thờ cúng tổ tiên, tri ân phụ mẫu... là rất quan trọng. Tết là dịp để con cháu tìm về cội nguồn.

Tết - khởi đầu một chu kỳ vận hành của đất trời, vạn vật. Tết là dịp thể hiện khao khát hài hòa thiên - địa- nhân. Đó không chỉ là nghi thức tâm linh mà còn là giá trị tình cảm sâu sắc. Dù “ăn tết” hay “chơi tết” thì tận sâu trong chúng ta, không chỉ là niềm vui của một người, tất cả mọi người cùng “vui như tết”.

BẢO ANH

Nguồn Thanh Hóa: https://vhds.baothanhhoa.vn/vui-nhu-tet-41989.htm