Vui Tết Độc lập trên khắp mọi miền Tổ quốc
Từ Thủ đô Hà Nội đến các tỉnh, thành phố trên mọi miền Tổ quốc, nơi nào cũng náo nức, chan chứa niềm vui, niềm hạnh phúc trong ngày Tết Độc lập. Niềm tự hào, lòng tri ân và khát vọng xây dựng đất nước giàu mạnh lan tỏa trong từng phố phường, làng bản, trở thành sức mạnh tinh thần to lớn của dân tộc.

Người dân háo hức xem Lễ diễu binh, diễu hành sáng 2/9 tại đường Nguyễn Thái Học, Hà Nội. (Ảnh: BẢO LONG)
Từ tờ mờ sáng 2/9, nhiều đường phố trung tâm của Thủ đô Hà Nội đã nhuộm màu đỏ thắm khi hàng trăm nghìn người có mặt để đợi chứng kiến lễ diễu binh, diễu hành. Phấn khởi và tự hào là cảm xúc chung của mọi người khi xem màn diễu binh, diễu hành. Đường phố Hà Nội được trang hoàng rực rỡ cờ hoa mừng Quốc khánh, mừng nhân dân cả nước đến Thủ đô và chào mừng đoàn diễu binh, diễu hành.
Từ tỉnh Lào Cai, chị Triệu Thị Pham, người dân tộc Dao đã có mặt tại Hà Nội từ ngày 1/9. Chị đã chờ đợi hơn 10 tiếng đồng hồ để được ngắm nhìn đoàn diễu binh, diễu hành. Chị xúc động cho biết: “Đây là lần thứ hai tôi về Hà Nội. Thật xúc động và tự hào khi chứng kiến sự lớn mạnh của lực lượng vũ trang của nước ta. Lần đầu tiên tôi chứng kiến những khí tài hiện đại như vậy”.
Nhiều phường, xã lắp đặt những màn hình lớn tại trụ sở cơ quan, hay trung tâm văn hóa để người dân xem truyền hình trực tiếp. Có những nơi như xã Đoài Phương, chính quyền bố trí bốn màn hình lớn ở nơi công cộng để phục vụ nhân dân.
Cựu chiến binh Nguyễn Văn Trọng (xã Nam Phù) cho biết: “Những ngày này là dịp chúng ta ôn lại truyền thống, đồng thời tri ân những thế hệ đi trước. Có độc lập, tự do rồi thì thế hệ trẻ hôm nay phải nhận thấy trách nhiệm trong dựng xây đất nước xứng đáng với sự hy sinh của những bậc tiền bối”.
Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh 2/9, mỗi ngày, Khu di tích quốc gia đặc biệt Pác Bó ở xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng đón hàng nghìn lượt du khách từ mọi miền Tổ quốc về dâng hương, tham quan nơi Bác Hồ trở về nước sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.
Đồng chí Đào Văn Mùi, Giám đốc Ban Quản lý các di tích quốc gia đặc biệt tỉnh Cao Bằng chia sẻ, để bảo đảm an ninh trật tự và tiếp đón, phục vụ du khách chu đáo, Ban quản lý đã phối hợp với lực lượng công an xã Trường Hà và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Sóc Giang, bố trí lực lượng hợp lý, khoa học thực hiện các nhiệm vụ. Dịp này, Ban quản lý tổ chức triển lãm “Ánh sáng nơi cội nguồn”, tạo thêm điểm nhấn trong hành trình tham quan, về nguồn phục vụ du khách.
Đứng bên dòng suối Lê Nin trong xanh, cháu Châu Anh, đến từ Thủ đô Hà Nội chia sẻ, tham quan Khu di tích quốc gia đặc biệt đúng dịp đại lễ 80 năm Quốc khánh, cháu rất xúc động. Cháu thêm thấu hiểu những cống hiến, đóng góp, hy sinh của Bác Hồ và các thế hệ tiền bối cách mạng cho sự nghiệp giải phóng dân tộc. Cháu tự nhủ, cần tiếp tục học tập tốt, rèn luyện tốt, trở thành công dân tốt, góp phần nhỏ bé xây dựng và phát triển đất nước.
Những ngày này, người dân Quảng Trị sắp xếp thời gian để đến dâng hương, hoa tri ân các Anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang. Ở Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Đường 9, nơi yên nghỉ của 10.800 liệt sĩ, không gian bao phủ màu xanh mát của vườn cổ thụ, đàn bồ câu trắng tung cánh bay lượn rồi gọi bạn sà xuống nhặt thức ăn trông thật ấm áp, bình yên.
Chị Trần Thị Nga, giáo viên ở phường Nam Đông Hà, có người thân đang yên nghỉ tại nghĩa trang, có mặt vào sáng 2/9 để thắp hương, chia sẻ: “Độc lập, tự do của Tổ quốc đã đánh đổi bằng biết bao nhiêu sự hy sinh, xương máu của các thế hệ. Tôi luôn dạy các con mình luôn ghi nhớ công lao trời bể của các thế hệ đi trước để cùng nhau xây dựng đất nước ngày càng phát triển, thanh bình”.
Anh Hoàng Hải Lâm ở xã Hiếu Giang, tỉnh Quảng Trị và những người bạn mấy ngày nay tự nguyện gắn hàng trăm giỏ hoa phong lan lên các gốc cây cổ càng làm cho nghĩa trang liệt sĩ quốc gia Đường 9, Trường Sơn khiến hai nghĩa trang này thêm ấm áp, yêu thương.
Không khí chào đón Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại thành phố biển Đà Nẵng rất rộn rã. Lần đầu tiên thành phố Đà Nẵng tổ chức chương trình nghệ thuật “Da Nang Concert” với chủ đề “Đà Nẵng - Kết nối tương lai” vào tối 2/9 ngay tại mặt tiền Bảo tàng Đà Nẵng, đường Bạch Đằng.
Trong dòng người dạo bước trên tuyến phố Bạch Đằng, em Đào Quốc Anh, 22 tuổi, trú phường Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng không giấu được xúc động: Là thế hệ trẻ, em cảm thấy vô cùng tự hào, trân trọng giá trị của hòa bình vì em đã được sinh ra, lớn lên trong một đất nước Việt Nam bình yên, hạnh phúc.
Hòa cùng niềm vui của cả nước chào mừng Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, những con đường, các điểm văn hóa ở trung tâm Thành phố Hồ Chí Minh rực rỡ cờ đỏ sao vàng.
Chị Huỳnh Thị Thanh Thúy, phường Phú Thọ Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ cảm xúc: “Dịp này tôi cảm thấy trong lòng hân hoan, phấn khởi hơn, bởi đâu đâu cũng rực rỡ sắc màu cờ Tổ quốc. Niềm vui trong ngày Tết Độc lập khiến mọi người cũng thấy yêu hơn thành phố, đất nước mình”.
Trên địa bàn phường Tân Bình, người dân cùng đóng góp trang hoàng tuyến đường cờ Tổ quốc trên hai trục đường Trần Văn Dư và Trần Văn Danh, với tổng chiều dài gần 1km. Tổng kinh phí thực hiện là 36 triệu đồng, trong đó 70% do nhân dân khu phố tự nguyện đóng góp, phần còn lại do các đoàn thể hỗ trợ.
Tối 2/9, người dân thành phố được thưởng thức màn bắn pháo hoa nghệ thuật và chương trình nghệ thuật đặc biệt mang chủ đề “Ánh sao độc lập” với ba điểm cầu kết nối, tại phường Sài Gòn (sân khấu phố đi bộ Nguyễn Huệ), phường Bình Dương (Công viên phường Bình Dương) và phường Vũng Tàu.

Người dân phường Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh phấn khởi trong ngày khánh thành đường cờ Tổ quốc cùng phụ san đặc biệt của Báo Nhân Dân. (Ảnh: VÕ MẠNH HẢO)
Ba ngày qua, dòng người tấp nập về nơi cực Nam Tổ quốc tại xã Đất Mũi, tỉnh Cà Mau. Chia sẻ niềm vui trong thời khắc lịch sử của đất nước, cụ Ngô Văn Truyền ngụ phường An Xuyên, tròn 100 tuổi, vừa nhận Huy hiệu 80 năm tuổi đảng, một trong những cán bộ tiền khởi nghĩa, tham gia Cách mạng Tháng Tám giành chính quyền về tay nhân dân năm 1945 tại Cà Mau, cho biết: “Độc lập mà chúng ta có được ngày hôm nay là cả quá trình đấu tranh gian khổ, có sự hy sinh to lớn của lớp lớp chiến sĩ, đồng bào, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại”.
Niềm vui của nhân dân vùng cực Nam của Tổ quốc được nhân đôi ngay khi cấp ủy, chính quyền địa phương hoàn thành xong việc cấp phát tiền hỗ trợ cho người dân. Tối 2/9, tỉnh tổ chức hai điểm cầu bắn pháo hoa mừng kỷ niệm 80 năm Quốc khánh tại quảng trường Hùng Vương (phường Bạc Liêu) và quảng trường Phan Ngọc Hiển (phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau).
Tối 2/9, tại thành phố Hải Phòng diễn ra Chương trình nghệ thuật chào mừng 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Quảng trường Nhà hát thành phố với chủ đề “Vang mãi bản hùng ca”. Cùng thời điểm này, tại Quảng trường Trung tâm Văn hóa Xứ Đông diễn ra chương trình “Rạng rỡ Việt Nam”.
Điểm nhấn của chương trình tại hai địa điểm nêu trên là màn bắn pháo hoa rực rỡ ngay sau khi các tiết mục nghệ thuật kết thúc. Người dân cùng hướng về những chùm pháo hoa bừng sáng trên bầu trời Hải Phòng, gửi gắm niềm tự hào và kỳ vọng đất nước, thành phố Cảng vươn lên mạnh mẽ trong kỷ nguyên mới.
Tại sân khấu Quảng trường Ngọ Môn (thành phố Huế), hàng nghìn người dân và du khách cùng hòa mình vào không gian nghệ thuật đặc sắc của chương trình “Giai điệu Tổ quốc”. Những màn trình diễn nghệ thuật kết hợp giữa truyền thống và hiện đại, những ca khúc mang âm hưởng đương đại đã khắc họa một Huế năng động nhưng vẫn giữ trọn hồn xưa. Người dân và du khách đều bồi hồi xúc động, vừa nhớ về quá khứ, vừa háo hức hướng về một tương lai tươi sáng của Huế đang vươn mình. Chương trình nghệ thuật khép lại bằng màn pháo hoa tầm cao, tạo nên khoảnh khắc ấn tượng cho khán giả Huế cùng du khách trong nước và nước ngoài.
Tại Quảng trường Đại Đoàn Kết, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, mặc dù trời mưa nhưng hàng nghìn người dân đã có mặt để thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt “Gia Lai - Hành trình vươn ra thế giới”. Âm nhạc của Nghệ sĩ Nhân dân Huỳnh Tú, lời bình sâu sắc của Nghệ sĩ Nhân dân Lê Chức, cùng vũ đạo của Nghệ sĩ Ưu tú Hoàng Thanh và Thành Nhân tại chương trình đã cùng tạo nên một không gian nghệ thuật vừa cổ kính, vừa đương đại. Kết thúc đêm diễn là màn pháo hoa rực rỡ trên nền nhạc “Như có Bác trong ngày đại thắng”.
Nguồn Nhân Dân: https://nhandan.vn/vui-tet-doc-lap-tren-khap-moi-mien-to-quoc-post905562.html