Vun đắp tình yêu quê hương đất nước
Tôi sinh ra và lớn lên tại một vùng quê, nay đã lên thành phố. Từ nhỏ khi còn ngồi ghế nhà trường tôi đã được học qua môn Lịch sử và đã được nghe rất nhiều về cuộc chiến ngày xưa của ông cha ta. Không hiểu sao cứ mỗi lần gần tới ngày 30-4 là trong tôi lại bồi hồi bao cảm xúc. Có lẽ do tôi may mắn được sinh ra trong thời bình nhưng qua các cơ quan truyền thông - báo chí, tôi cũng cảm nhận được một phần nào của sự mất mát, sự hy sinh của cha anh để ngày hôm nay một đất nước luôn rực rỡ cờ hoa như chúc mừng cho sự thắng lợi.
Đã hơn 50 năm trôi qua nhưng chiến thắng 30-4-1975 vẫn còn nguyên giá trị. Đó không chỉ là niềm tự hào của dân tộc mà còn là động lực của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng.
Tự hào là người con đất Việt, với ý nghĩa ngày 30-4 trong mỗi chúng ta phải luôn xác định rằng bảo vệ Tổ quốc trước tiên mỗi gia đình và các thành viên trong xã hội cần xây dựng vun đắp lòng yêu nước. Nhất là hiện nay, chúng ta đang sống trong thời bình nên tình yêu Tổ quốc được thể hiện qua nhiều khía cạnh khác nhau, đó là tình cảm gắn bó với quê hương, đất nước và khi đi xa luôn hướng về quê hương - Tổ quốc.
Đã là người Việt Nam mỗi người chúng ta cần phải có tình thương yêu đồng bào, giống nòi, dân tộc mình để cuộc sống được ấm no, hạnh phúc. Để cảm ơn những thế hệ cha anh đã hy sinh, mỗi người trong mỗi chúng ta cần phải sống ý nghĩa, phải ra sức bảo vệ Tổ quốc. Điều đó được thể hiện bằng sự tích cực học tập, lao động sản xuất, lòng trung thành với Tổ quốc, với chế độ xã hội chủ nghĩa. Luôn cảnh giác trước mọi âm mưu gây chia rẽ, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phê phán, đấu tranh với những thái độ, việc làm gây tổn hại đến an ninh quốc gia. Vận động người thân và gia đình tích cực tham gia vào các hoạt động an ninh - quốc phòng ở địa phương, tham gia hoạt động đền ơn đáp nghĩa, vận động bạn bè, người thân thực hiện tốt nghĩa vụ bảo vệ Tổ quốc.
Trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động, bài học về sức mạnh đoàn kết vẫn còn nguyên giá trị, nhắc nhở chúng ta trong bất cứ tình huống nào cũng phải luôn giữ vững tinh thần độc lập, tự chủ, phát huy nội lực để góp phần đưa đất nước ngày càng phát triển bền vững, xứng đáng với sự hy sinh to lớn của bao thế hệ cha anh đi trước.