'Vườn địa đàng' của Hoàng tử Harry
Tôi gợi ý là chúng tôi cùng đi tới Botswana. Nơi ấy là cái nôi của nhân loại. Là quốc gia có mật độ dân cư thưa thớt nhất trên Trái Đất. Vườn Địa đàng nơi hạ giới.

Buổi hẹn hò thứ ba của Hoàng tử Harry và Meghan Markle tại Botswana. Ảnh: Chụp lại trên Netflix.
Khi đêm xuống, chúng tôi bắt đầu thảo luận thẳng thắn. Không có cách nào trốn tránh cả.
Nàng đặt một tay lên má và nói: Chúng ta sẽ làm gì tiếp theo đây…?
Chúng ta phải trao cho nhau một cơ hội đúng đắn.
Thế nghĩa là gì mới được chứ? Em sống ở Canada. Ngày mai em quay về rồi!
Chúng ta sẽ gặp lại nhau. Một chuyến thăm dài. Hè này nhé.
Mùa hè năm nay của em đã được lên kế hoạch.
Của anh cũng vậy.
Chắc chắn trong cả một mùa hè dài, chúng tôi sẽ tìm được khoảng thời gian nho nhỏ. Nàng lắc đầu. Nàng đang noi theo Ăn, Cầu Nguyện, Yêu.
Ăn gì cơ?
Tên cuốn sách ấy?
À, anh xin lỗi. Anh không hay đọc sách lắm.
Tôi có cảm giác sờ sợ. Nàng đối lập hẳn với tôi. Nàng đọc sách. Nàng có văn hóa.
Không quan trọng, nàng nói và cười vang. Điểm mấu chốt là nàng sẽ cùng với ba cô bạn gái đi tới Tây Ban Nha, và cùng hai cô nữa tới Ý, và rồi…
Nàng nhìn lịch trình của mình. Còn tôi nhìn lịch trình của tôi.
Nàng nhướn mày lên, miệng mỉm cười.
Gì vậy? Kể anh nghe đi.
Thực ra là, có một khoảng trống nhỏ…
Nàng giải thích rằng gần đây, có một người bạn diễn khuyên nàng đừng nên quá cứng nhắc khi lên kế hoạch mùa hè để ăn, cầu nguyện và yêu như thế. Hãy để trống một tuần, dành chỗ cho sự kì diệu, vậy nên nàng đã từ chối tất cả mọi lời đề nghị, chừa ra một tuần, thậm chí còn từ chối chuyến đạp xe trong mơ qua cánh đồng hoa oải hương ở miền Nam nước Pháp…
Tôi nhìn lịch trình của mình và nói: Anh cũng còn trống một tuần.
Lỡ trùng nhau thì sao?
Thế thì sao?
Liệu có khả năng không?
Thế thì điên rồ quá nhỉ?
Quả là trùng nhau.
Tôi gợi ý là chúng tôi cùng đi tới Botswana. Tôi ca ngợi hết lời về Botswana với nàng. Nơi ấy là cái nôi của nhân loại. Là quốc gia có mật độ dân cư thưa thớt nhất trên Trái Đất. Vườn Địa đàng nơi hạ giới, với bốn mươi phần trăm đất đai được giữ nguyên để dành tặng cho Thiên nhiên.
Hơn nữa, nơi đó là mái nhà dung dưỡng số lượng voi lớn hơn bất kì quốc gia nào.
Trên tất cả, đó là nơi tôi đã tìm thấy chính mình, nơi tôi luôn tìm lại được bản thân, nơi tôi cảm thấy gần nhất với - phép màu? Nếu quan tâm đến phép màu, nàng nên đi cùng và trải nghiệm nó cùng tôi. Cắm trại dưới bầu trời đêm sao lấp lánh, giữa một chốn đồng không mông quạnh, nhưng lại cảm thấy mình hiện diện ở mọi nơi.
Nàng nhìn chằm chằm.
Anh biết là nghe điên lắm, tôi nói. Nhưng tất cả những điều này rõ ràng rất điên rồ.
Nguồn Znews: https://znews.vn/vuon-dia-dang-cua-hoang-tu-harry-post1560812.html