Vườn hoa, không gian công cộng Hà Nội khoe sắc ngày xuân
Những ngày đầu xuân Bính Ngọ 2026, khi tiết trời Hà Nội còn vương chút se lạnh, khắp các vườn hoa, không gian công cộng trên địa bàn Thủ đô đã bừng lên sắc thắm. Từ khu vực trung tâm phố cổ đến những không gian ven sông, hồ, đâu đâu cũng rực rỡ, khoe sắc tạo nên bức tranh xuân sinh động, thu hút đông đảo người dân và du khách chơi xuân, chụp ảnh.
Không gian công cộng nổi bật
Nổi bật nhất phải kể đến là khu vực Phố bích họa Phùng Hưng (phường Hoàn Kiếm), nơi giao thoa giữa di sản và nhịp sống đương đại. Dọc tuyến phố vòm dưới chân cầu dẫn lên cầu Long Biên, những bức bích họa tái hiện ký ức Hà Nội xưa như tàu điện leng keng, cửa hàng bách hóa, ông đồ cho chữ… được tu sửa, làm mới sắc màu, kết hợp hệ thống chiếu sáng nghệ thuật tạo hiệu ứng ấm áp khi đêm xuống. Không gian đi bộ được sắp xếp gọn gàng, bảo đảm vệ sinh môi trường, tạo điều kiện thuận lợi để người dân tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Ngoài ra, các vòm cầu được bảo dưỡng, bổ sung chậu hoa treo, cây xanh, tạo nên không gian sinh hoạt cộng đồng sinh động, kết nối di sản với đời sống hiện đại.

Du khách thích thú dạo bộ và chụp ảnh tại Phố bích họa Phùng Hưng (phường Hoàn Kiếm). ảnh: DN
Điểm nhấn năm nay là các tiểu cảnh trang trí mang biểu tượng linh vật năm Bính Ngọ, được thiết kế từ chất liệu thân thiện môi trường như mây, tre, kết hợp nghệ thuật sắp đặt ánh sáng. Cùng với đó, nhiều gian hàng giới thiệu sản phẩm thủ công truyền thống, bao lì xì, tranh dân gian… góp phần tôn vinh giá trị văn hóa Thăng Long - Hà Nội.
Không chỉ riêng Phùng Hưng, Quảng trường trung tâm Đông Kinh Nghĩa Thục cũng được chỉnh trang đồng bộ, bổ sung thảm hoa, hệ thống đèn trang trí, tạo diện mạo tươi mới đón Xuân. Công tác bảo đảm trật tự đô thị, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy được các lực lượng chức năng tăng cường, nhằm mang đến môi trường vui chơi lành mạnh, an toàn cho cộng đồng.

Không gian tại Phố bích họa Phùng Hưng (phường Hoàn Kiếm) được trang trí tái hiện ký ức Hà Nội xưa. ảnh: DN
Các không gian công cộng khác của Hà Nội cũng khoe sắc rực rỡ những ngày xuân năm mới. Đó là Con đường gốm sứ ven sông Hồng với những bức tranh ghép gốm trải dài gần 4km, tái hiện dòng chảy lịch sử Thăng Long – Hà Nội qua các họa tiết trống đồng Đông Sơn, rồng thời Lý-Trần và những mảng màu đương đại rực rỡ. Hoặc Dự án nghệ thuật công cộng trên cầu đi bộ Trần Nhật Duật với những tác phẩm sắp đặt, tranh bích họa và không gian trình diễn sáng tạo do các họa sĩ trẻ thực hiện, biến cây cầu bê tông cũ kỹ thành điểm hẹn nghệ thuật mới bên bờ sông Hồng. Người dân và du khách cũng có thêm cơ hội trải nghiệm không gian công cộng ở Phố đi bộ Trịnh Công Sơn bên Hồ Tây, nơi tái hiện không gian âm nhạc của cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn với những đêm nhạc đường phố, gian hàng thủ công, ẩm thực truyền thống… Giữa nhịp sống đô thị đông đúc, những không gian ấy như mở ra khoảng không gian xanh, tươi và mát, làm dịu đi sự chật hẹp của khu vực trung tâm, để mỗi bước chân du xuân không chỉ là dạo chơi mà còn là hành trình chạm vào chiều sâu văn hóa của Thủ đô.
Những “lá phổi xanh” vươn mình khoe sắc
Ở quy mô nhỏ hơn so với các quảng trường, Hà Nội cũng được “tưới mát” bởi những vườn hoa - “lá phổi xanh” nằm xen kẽ trong các khu vực nội đô. Đầu xuân năm nay, Vườn hoa Lê Nin khoác lên mình diện mạo mới. Với diện tích rộng, nhiều thảm cỏ và cây cổ thụ, dịp Tết nơi đây được bổ sung các cụm hoa theo chủ đề xuân, tạo thành từng dải màu tươi sáng. Phía trước tượng đài là một bồn hoa lớn được tạo hình rực rỡ với dòng chữ "Mừng Đảng - Mừng Xuân". Hình ảnh đóa hoa hướng dương màu vàng rực trên nền đỏ làm nổi bật không khí lễ hội và sức sống của mùa xuân. Xung quanh, các tiểu cảnh hoa xuân được bố trí hợp lý, vừa tôn trọng yếu tố lịch sử, vừa tạo không gian mở cho người dân tham quan, chụp ảnh. Các biểu tượng linh vật năm Bính Ngọ 2026 trở thành điểm dừng chân lý tưởng của các gia đình có trẻ nhỏ. Chị Nguyễn Hồng Minh (phường Hoàn Kiếm) cho biết, trong những ngày đầu năm mới, gia đình chị đã có bộ ảnh đẹp tại vườn hoa. Những tà áo dài truyền thống nổi bật giữa sắc hoa xuân tạo nên khung cảnh vừa cổ kính vừa hiện đại, khiến gia đình chị rất vui.

Nhiều gia đình đã có bộ ảnh đẹp tại vườn hoa Lê Nin dịp Tết. ảnh: DN
Cách đó không xa, chưa đến 2km, Vườn hoa Lý Tự Trọng gần khu vực hồ Tây lại mang một sắc thái khác, sự yên bình và khoáng đạt. Vườn hoa nằm ở vị trí đắc địa, sát đền Quán Thánh và đường Thanh Niên, phía sau là Hồ Tây thơ mộng, điểm đến vui chơi, thư giãn của nhân dân và khách du lịch. Không quá đông đúc như khu vực hồ Hoàn Kiếm, nơi đây hấp dẫn người dân bởi không gian xanh mát, thoáng đãng. Dịp Tết, các bồn hoa được chăm chút kỹ lưỡng, nổi bật với cúc họa mi trái mùa, thược dược, cùng những giàn hoa leo được cắt tỉa gọn gàng. Người cao tuổi thường chọn nơi này để tản bộ sáng sớm, trong khi giới trẻ tìm đến để lưu lại những bộ ảnh xuân nhẹ nhàng, tinh tế.
Một điểm đến khá lý tưởng để hít thở không khí trong lành và ngắm hoa khoe sắc chính là vườn hoa Hàng Đậu. “Lá phổi xanh” này tuy không quá rộng nhưng lại gây ấn tượng bởi cách bài trí hài hòa với cảnh quan kiến trúc xung quanh. Vườn hoa được điểm tô bằng các thảm hoa thấp tầng, tạo cảm giác mềm mại giữa những khối nhà phố. Sắc vàng của cúc, sắc đỏ của xác pháo hòa quyện cùng màu tường cũ kỹ tạo nên một bức tranh xuân vừa hiện đại vừa gợi nhớ Hà Nội xưa. Vườn hoa có vị trí giáp phố Phan Đình Phùng và Quán Thánh, một mặt gần ngã tư Hàng Cót - Hàng Đậu.

Một điểm đến không thể bỏ qua mỗi dịp xuân về là Vườn hoa Bãi Đá Sông Hồng (phường Hồng Hà). Ảnh: DM
Một điểm đến không thể bỏ qua mỗi dịp xuân về là Vườn hoa Bãi Đá Sông Hồng (phường Hồng Hà). Với lợi thế không gian rộng hàng chục héc ta ven sông, nơi đây được ví như “thiên đường hoa” của giới trẻ. Tết 2026, Bãi đá Sông Hồng ngập tràn sắc hướng dương, cải vàng, cúc họa mi và nhiều loại hoa nhập ngoại. Những cánh đồng hoa trải dài trong nắng sớm, phía xa là dòng sông Hồng lặng lẽ chảy, tạo nên khung cảnh nên thơ hiếm có giữa lòng đô thị. Nhiều gia đình tranh thủ những ngày nghỉ Tết để tới đây pic nic, chụp ảnh, tận hưởng không khí trong lành.

Vườn hoa Bãi đá Sông Hồng, điểm đến lý tưởng cho giới trẻ Hà Nội. Ảnh: DN
Năm 2026, Hà Nội tiếp tục chỉnh trang, cải tạo đồng bộ nhiều vườn hoa nội đô, có thể kể đến các vườn hoa như: Diên hồng, Cổ Tân, Bác cổ, Yecxanh, 19/8.... Không chỉ dừng ở việc trồng thêm hoa, cây xanh, các hạng mục được nâng cấp theo hướng tổng thể, tổ chức lại mặt bằng, cải tạo đường dạo, bổ sung tiểu cảnh, hệ thống chiếu sáng, ghế nghỉ, thùng rác, bảo đảm hài hòa giữa kiến trúc cảnh quan và giá trị lịch sử sẵn có.

Những thảm cỏ tươi, mướt, không gian sạch sẽ tại Vườn hoa Yecxanh là khoảng xanh quý giá của người dân giữa lòng phố. Ảnh: DN
Việc cải tạo đồng loạt các vườn hoa cũng như không gian công cộng chào năm mới không chỉ làm đẹp cảnh quan đô thị mà còn thể hiện quyết tâm xây dựng Hà Nội xanh, bền vững, lấy người dân làm trung tâm. Mỗi vườn hoa sau nâng cấp không chỉ là nơi ngắm cảnh, chụp ảnh, mà còn là khoảng xanh quý giá giữa lòng phố, nơi người dân tìm thấy sự thư thái và niềm vui đoàn viên. Xuân mới về, giữa sắc đào phai và nắng nhẹ, Hà Nội không chỉ đẹp bởi những không gian công cộng gợi nhớ cội nguồn xa xưa, mà còn bởi những vườn hoa đang hồi sinh, khoe sắc và lan tỏa sức sống mới cho Thủ đô Hà Nội.












