Vươn lên từ lầm lỡ

Từng là chủ một doanh nghiệp thế nhưng chỉ vì một phút tin người, anh Bùi Văn Công ở thôn Tây Sơn (xã Mường So, huyện Phong Thổ) đã vướng vào vòng lao lý và trả giá bằng bản án 3 năm tù giam. Sau thời gian lao động cải tạo tốt, anh Công được tha tù trước thời hạn. Vươn lên làm lại cuộc đời, trở về địa phương anh Công duy trì, mở rộng quy mô kinh doanh nhà nghỉ của gia đình, thu hàng trăm triệu đồng/năm.

Chúng tôi cùng Công an xã Mường So tới gia đình anh Công đúng lúc anh cùng vợ đang vệ sinh các bình chữa cháy để đảm bảo quy định phòng cháy, chữa cháy cho nhà nghỉ. Trò chuyện được biết, anh Công sinh ra ở tỉnh Ninh Bình và lên Mường So lập nghiệp đến nay đã được hơn 30 năm. Trước đây, anh thành lập hợp tác xã, doanh nghiệp lĩnh vực vận tải, xây dựng. Sau đó, vợ chồng anh mở nhà nghỉ và quán nước đến nay đã khoảng chục năm.
Anh Công chia sẻ: Chỉ vì một lần anh em nhờ vận chuyển cá mà không hề hay biết đó là cá lậu nên tôi đã bị bắt và bị kết án 3 năm tù giam về buôn cá tầm lậu. Tôi nghiêm túc chấp hành nội quy, quy định tại Trại Tạm giam (Công an tỉnh). Nhờ tích cực lao động sản xuất, cải tạo nên tôi đã được tha tù trước thời hạn và đến ngày 26/4/2023 được trở về nhà. Sự khoan hồng của Đảng, Nhà nước như tiếp cho tôi thêm sức mạnh, là cơ hội để tôi sớm hoàn lương, làm ăn lương thiện, không vi phạm pháp luật.
Ngay sau khi về địa phương, anh Công được chính quyền, Công an xã động viên và tạo điều kiện thuận lợi để duy trì, mở rộng quy mô kinh doanh nhà nghỉ (hiện có hơn chục phòng) kết hợp quán giải khát. Hằng ngày, anh cùng vợ dọn phòng nghỉ, phục vụ khách uống nước tại quán và chăm sóc gia đình.

Công an xã Mường So hướng dẫn anh Công cách sử dụng bình chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy khi kinh doanh nhà nghỉ.

Công an xã Mường So hướng dẫn anh Công cách sử dụng bình chữa cháy nhằm đảm bảo an toàn phòng cháy khi kinh doanh nhà nghỉ.

Để phát triển kinh tế, anh Công còn tích cực tìm tòi, học hỏi kinh nghiệm kinh doanh từ bạn bè, trên mạng xã hội để làm mới mô hình kinh doanh nhà nghỉ của mình, thu hút khách. Trong quá trình kinh doanh, anh chấp hành nghiêm quy định về tạm trú, phòng cháy, chữa cháy, chủ động đóng thuế. Ngoài ra, anh còn học hỏi cách chăn nuôi, trồng trọt để đầu tư trang trại chăn nuôi, trồng trọt tổng hợp. Trung bình mỗi năm gia đình anh thu hàng trăm triệu đồng.
“Điều đầu tiên khi tôi được tha tù trở về đó là chăm lo chu toàn cho con gái cả xây dựng gia đình yên ấm. Bởi vì lầm lỡ của mình mà việc hệ trọng đời người đó là “dựng vợ gả chồng” của con tôi bị hoãn lại. Tôi áy náy vô cùng và cũng lấy đó làm động lực để tôi hoàn lương, sống tốt, sống có ích cho gia đình, xã hội” - anh Công chia sẻ.
Nhận xét về anh Công, Trung tá Nguyễn Quốc Khánh - Trưởng Công an xã Mường So cho biết: “Công an xã đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tạo mọi điều kiện cho người chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương được hòa nhập và phát triển kinh doanh, đảm bảo cuộc sống, không tái phạm, trở thành người có ích cho xã hội. Trên địa bàn có anh Bùi Văn Công đã luôn nỗ lực làm ăn, tích cực tham gia các phong trào của địa phương”.
Với những cố gắng vươn lên, năm 2023 anh Công được UBND huyện tặng Giấy khen có thành tích xuất sắc trong thực hiện tái hòa nhập cộng đồng.

Vương Trang

Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/g%C6%B0%C6%A1ng-s%C3%A1ng-b%E1%BA%A3n-m%C6%B0%E1%BB%9Dng/v%C6%B0%C6%A1n-l%C3%AAn-t%E1%BB%AB-l%E1%BA%A7m-l%E1%BB%A1