Vượt 'đệ nhất đèo' để gặp mùa xuân Tây Bắc

Nhờ cách làm du lịch mới mẻ, kết nối truyền thông và khuyến khích được đồng bào các dân tộc cùng làm du lịch cộng đồng, nhiều điểm du lịch tại chân đèo Ô Quy Hồ của tỉnh Lai Châu đã trở thành điểm đến yêu thích của du khách trong dịp Tết Bính Ngọ 2026 này.

Ô Quy Hồ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ. Ảnh: Bảo Hân

Ô Quy Hồ những ngày đầu Xuân Bính Ngọ. Ảnh: Bảo Hân

Hiệu quả từ du lịch kết hợp truyền thông

Chọn du xuân trong 4 ngày Tết Bính Ngọ tại Lai Châu, chị Hoàng Bích Ngọc (ở khu Diêm Gỗ, phường Việt Hưng, Hà Nội) cho biết, lý do đến đây là nhờ đọc bài báo "Cổng trời Ô Quy Hồ mở cánh cửa khám phá Lai Châu” đăng trên ấn phẩm Hànôịmới điện tử ngày 28-1-2026. Chị quyết định tận mắt khám phá cảnh đẹp ở vùng đất có con đèo dài đến 50km, dài nhất Việt Nam, nơi chị chưa từng đến.

Còn chị Tô Thị Dung (ở phường Bồ Đề, Hà Nội) cho biết, năm đầu tiên cả gia đình đi du xuân "mạo hiểm". Sau khi đến Ô Quy Hồ, các thành viên trong gia đình đã quyết định thuê xe máy để có thể đi sâu vào các bản làng, tự mình khám phá những nét độc đáo của mùa xuân nơi đây.

Đây cũng là cách mà vợ chồng anh Lò Văn Ly - Khứ Thị Lầu (ở bản Nà Hung, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu) lựa chọn. “Qua báo chí và mạng xã hội, tôi biết đến Ô Quy Hồ và quyết định cùng vợ chơi Tết ở đây để khám phá những nét hoang sơ còn được giữ nguyên thay vì vượt đèo sang Sa Pa chơi như những năm trước”, anh Lò Văn Ly nói.

Anh Lò Văn Ly cùng vợ Khứ Thị Lầu (ở bản Nà Hung, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu) cùng bạn bè du xuân trên "cổng trời" Ô Quy Hồ. Ảnh: Bảo Hân

Anh Lò Văn Ly cùng vợ Khứ Thị Lầu (ở bản Nà Hung, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu) cùng bạn bè du xuân trên "cổng trời" Ô Quy Hồ. Ảnh: Bảo Hân

Bà Trần Kiều Oanh, Giám đốc điều hành Khu du lịch cổng trời Ô Quy Hồ thông tin, riêng trong 4 ngày đầu tiên năm mới Bính Ngọ, “cổng trời” đã đón hàng nghìn lượt khách từ mọi miền Tổ quốc đến khám phá “đệ nhất đỉnh đèo” này.

Có thể nói, nhờ tuyên truyền tốt về các bản làng du lịch cộng đồng, xã Bình Lư đã đóng góp con số không nhỏ trong 1.475.000 lượt khách đến Lai Châu năm 2025.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu, trong tháng 1-2026 và 4 ngày Tết Nguyên đán Bính Ngọ (từ 17 đến 20-2), xã Bình Lư đã đón hàng nghìn lượt khách tới các bản làng dưới chân đèo Ô Quy Hồ.

Làm giàu từ du lịch ngay trên đất quê hương

Vừa trở về quê hương sau khi tốt nghiệp một trường cao đẳng tại Hà Nội, chàng trai Giàng Du Anh (ở bản Khâu Vai 6, xã Bình Lư, tỉnh Lai Châu) đã bắt tay ngay vào cải tạo quán cà phê đầu tiên của bản làng ở lưng chừng núi dưới chân đèo Ô Quy Hồ, nơi có thể bao quát cả thung lũng xanh mát mắt. Rất nhanh chóng, quán cà phê độc đáo của anh trở thành điểm thu hút du khách bốn phương.

Quán cà phê Giàng Du Anh ở bản Chu Va 6 có góc nhìn lên đỉnh Ô Quy Hồ. Ảnh: Bảo Hân

Quán cà phê Giàng Du Anh ở bản Chu Va 6 có góc nhìn lên đỉnh Ô Quy Hồ. Ảnh: Bảo Hân

Bố mẹ anh Giàng Du Anh, ông Giàng A Chúng và bà Hẳng Thị Mau, đã trở thành người pha chế chuyên nghiệp sau khi được con trai hướng dẫn, biết sử dụng mạng xã hội để bán hàng và giới thiệu cảnh đẹp quê hương.

Anh Hàng A Tô, Phó Trưởng bản Chu Vai 6 cho biết, người dân trong bản đã tận dụng cảnh quan thiên nhiên ngay trong khu nhà mình ở để làm du lịch chuyên nghiệp. Quán cà phê có hệ thống đèn chiếu sáng hiện đại kết hợp với bảo tồn những ngôi nhà người Mông, những vườn mơ, vườn mận, vườn đào lâu đời.

Du khách tự thuê xe máy băng rừng đến những bản du lịch cộng đồng của bà con người Mông. Ảnh: Bảo Hân

Du khách tự thuê xe máy băng rừng đến những bản du lịch cộng đồng của bà con người Mông. Ảnh: Bảo Hân

Ông Nguyễn Tiến Thịnh, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Bình Lư (tỉnh Lai Châu) khẳng định, năm 2025, bức tranh du lịch của Bình Lư có những khởi sắc với số lượng du khách và doanh thu từ du lịch đều tăng.

Năm 2026, các địa danh du lịch Ô Quy Hồ sẽ nâng cấp với các cơ sở lưu trú đạt chuẩn để địa danh này không còn là nơi chỉ đi qua. Điều này sẽ khẳng định vị thế xã Bình Lư với vị trí địa kinh tế đặc biệt quan trọng trong liên kết vùng, kết nối khu vực Tây Bắc với Trung tâm Du lịch quốc gia Sa Pa (tỉnh Lào Cai) thông qua các trục giao thông huyết mạch như quốc lộ 4D, quốc lộ 32 và tuyến kết nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Dù đường còn gập gềnh nhưng vẻ đẹp hoang sơ đã thôi thúc bước chân du khách. Ảnh: Bảo Hân

Dù đường còn gập gềnh nhưng vẻ đẹp hoang sơ đã thôi thúc bước chân du khách. Ảnh: Bảo Hân

Du khách thích thú trải nghiệm "con đường hoa đào" giữa mây ngàn Tây Bắc. Ảnh: Bảo Hân

Du khách thích thú trải nghiệm "con đường hoa đào" giữa mây ngàn Tây Bắc. Ảnh: Bảo Hân

Còn theo ông Sùng A Hồ, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lai Châu, ngay từ đầu năm mới 2026, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tiếp tục xây dựng và ban hành Nghị quyết về phát triển du lịch giai đoạn 2026-2030, định hướng đến năm 2035. Trong đó, đặc biệt chú trọng bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc gắn với phát triển du lịch, kiên định mục tiêu không ngừng quảng bá hình ảnh để Lai Châu thành điểm đến của Tây Bắc.

Ngân Hạ - Bảo Hân

Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/vuot-de-nhat-deo-de-gap-mua-xuan-tay-bac-734305.html