'Vuốt đuôi'!

Chuyện chi xảy ra rồi mới nói mà chẳng có tác dụng gì rứa Tư Đà Thành?

Bò húc văng cháu bé đang chơi bên đường Trần Văn Quế. Ảnh cắt từ clip.

Bò húc văng cháu bé đang chơi bên đường Trần Văn Quế. Ảnh cắt từ clip.

- Là việc xử lý bò thả rông chớ chi Bề Tui. Mới đây, một cháu bé đang chơi trước nhà trên đường Trần Văn Quế thuộc phường Hòa Hiệp Nam (quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) bị bò thả rông húc văng khiến ai chứng kiến cũng thót tim.

- Vấn nạn bò thả rông ở các khu đô thị gây mất ATGT, ảnh hưởng đến mỹ quan, môi trường; thậm chí gây nguy hiểm cho con người nhưng chính quyền địa phương, cơ quan chức năng cơ sở vẫn chưa xử lý dứt điểm quả là lạ thật! Cứ mỗi khi có sự cố, vụ việc là “vào cuộc xác minh chủ nhân của bò”.

- Thế đã tìm được chủ nhân con bò húc cháu bé ở phường Hòa Hiệp Nam chưa?

- Ngay sau khi xảy ra vụ việc, chính quyền địa phương vào cuộc xác minh nhưng đến nay vẫn chưa tìm được con bò này cũng như chủ nhân. Khi cán bộ phường kiểm tra, bắt được 1 con bò thả rông nhưng xác định không phải con bò trong clip húc cháu bé.

- Việc này không quá khó nhưng sao cơ quan chức năng vẫn chậm trễ tìm ra "thủ phạm", để đến khi xảy ra những hậu quả đáng tiếc thì có hối cũng không kịp.

- Bề Tui thấy dư luận, báo chí đã liên tục phản ánh tình trạng trâu bò thả rông trên địa bàn các quận vùng ven Đà Nẵng gây bất an và bức xúc cho người dân. Dù chính quyền nhiều lần “ra quân xử lý”, “ra văn bản yêu cầu” nhưng giống như “ném đá ao bèo”, khi cao điểm ra quân thì yên, một thời gian sau bò lại “tái xuất” khiến người dân ngán ngẩm. Thiết nghĩ, chính quyền địa phương và cơ quan chức năng cơ sở cần quyết liệt và mạnh tay hơn nữa trong việc xử lý vấn nạn bò thả rông trên địa bàn.

BỀ TUI

Nguồn CAĐN: https://cadn.com.vn/vuot-duoi-post313310.html